Chuyên gia Trịnh Minh Huế: 'Sự cố CLB Yadanarbon ở BTV Cup rất đáng xấu hổ'

10/11/2015 07:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Trịnh Minh Huế đánh giá, sự cố CLB Yadanarbon (Myanmar) dừng trận đấu để phản đối quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng tại giải giao hữu Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup) hôm 8/11 là đáng xấu hổ. Theo ông Huế nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do BTC đã chủ quan và không tỉ mỉ trong quá trình chuẩn bị tổ chức giải đấu.

“Trước hết phải nói trình độ tổ chức của BTC Cup chưa cao, chưa chặt chẽ, chưa an toàn về mặt xã hội học, về mặt tư tưởng. Điều này quan trọng hơn, chứ không phải là trọng tài Phùng Đình Dũng.

Nên nhớ đây chỉ là giải giao hữu, mục đích của chúng ta là tập luyện trước khi vào giải chính thức, và các đội khách mời đến đây là để phục vụ chúng ta. Trước tiên phải tuyệt đối an toàn về mặt xã hội, không được tạo dư luận xấu.

Thứ hai, khi đã mời người ta và trở thành giải truyền thống thì đừng bao giờ đặt vấn đề thành tích là quan trọng nhất. Vấn đề ta thực hiện được ý đồ chiến thuật như thế nào, thử nghiệm đội hình ra sao…

Thế nên, BTC phải làm việc với các đội, với trọng tài, thật khoa học, thật chặt chẽ về luật lệ. Họ đến đây tham dự giải giao hữu của chúng ta, luật lệ đương nhiên là phải thống nhất theo luật quốc tế, nhưng chúng ta cũng cần có sự chủ động, tế nhị một chút. Chẳng hạn  chúng ta có thể chặt chẽ chổ này, nới lỏng chỗ kia cho đúng với tính chất của tinh thần hữu nghị, trọng thị với khách mời.  

Hoặc nếu khi có điều gì đó xảy ra, chúng ta phải đứng lại giải thích cho họ rõ bằng ngôn từ, vừa nói vừa cười, tất cả là phải xoa dịu.

Rõ ràng để trọng tài Phùng Đình Dũng điều khiển trận đấu như thế, rút thẻ đỏ tình huống ấy, lỗi trước hết và lớn nhất phải thuộc về BTC”, chuyên gia Trịnh Minh Huế khẳng định.

Không chỉ vạch ra sai sót của BTC Cúp truyền hình Bình Dương, chuyên gia Trịnh Minh Huế còn nhìn nhận hành động bỏ trận của CLB Yadanarbon đến từ Myanmar bằng góc nhìn đầy cảm thông.

Ông phân tích: “Khi CLB Yadanarbon nhận lời sang đá giao hữu ở Cúp Bình Dương, bên đất nước họ đang chuẩn bị bầu cử Chính phủ. Họ thi đấu ở trạng thái hăng hái cũng muốn có thành tích, thế này, thế khác… Chúng ta cần phải nhìn nhận, phân tích đầy đủ ở mọi khía cạnh.

Cũng may Yadanarbon tiếp tục ở lại đá, đó là thái độ đáng khen, nhưng người ta đá chứng tỏ người ta quá uất ức. Ở giải chính thức, người ta uất ức là sai luật, còn đây chỉ là giải giao hữu cơ mà. Thẻ đỏ trong tình thế người ta đã thua 1-3 và bị đuổi 1 người từ hiệp 1, ăn nhằm cái gì nữa”.

Ông Huế chia sẻ thêm: “Với trọng tài Phùng Đình Dũng, anh ta không nên chứng tỏ là mình thẳng thắn hay nghiêm khắc ở giải đấu này. Tôi có xem lại video tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ thứ 2 của cầu thủ Ko Ko Chit trong trận đấu với SV Hàn Quốc, đó không phải lỗi cố tình và quá nguy hiểm có thể gây chấn thương nghiêm trọng đến mức bị đuổi khỏi sân ngay.

Liên hệ lại tình huống xử phạt cũng của Phùng Đình Dũng với cú tắc bóng của Quế Ngọc Hải (SLNA) vào chân Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) ở V-League 2015 thấy rõ sự yếu kém. Rõ ràng tình huống phạm lỗi của Ngọc Hải với Anh Khoa nguy hiểm hơn rất nhiều, anh Dũng đứng gần đấy, quan sát kỹ nhưng chỉ rút thẻ vàng với Ngọc Hải”.

Cũng thông qua sự cố tại Cúp truyền hình Bình Dương, chuyên gia Trịnh Minh Huế gửi thông điệp đến VFF: “Các giải như thế này Liên đoàn phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo rồi mới cho đá, chứ không nên để các đội tự làm. Nếu tự làm như thế này có ngày sẽ xảy ra chuyện, hoặc làm xấu hình ảnh bóng đá nước mình”.

“Ban Trọng tài không liên quan tới BTV Cup”

“Đây chỉ là giải giao hữu của Bình Dương nên những vấn đề về trọng tài tại giải đấu không liên quan đến Ban Trọng tài (TT) của VFF. Tôi không làm ở giải này nên cũng không theo dõi tình huống đó, có gì bạn nên hỏi giám sát trọng tài là anh Bùi Như Đức” – Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi

“Theo quy định của các giải Việt Nam và AFC thì chúng tôi không được phép trả lời báo chí, nên bạn thông cảm cho tôi điều đó” – Giám sát TT Bùi Như Đức.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm