Chương Thị Kiều (TP.HCM): Sự trở lại của trung vệ thép

06/03/2014 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 17, Chương Thị Kiều là phát hiện lớn nhất của HLV Trần Vân Phát tại giải đấu mà ĐT nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2012. Trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến như cá gặp nước, Chương Thị Kiều dính phải chấn thương đứt dây chằng đầu gối và đối diện với nguy cơ rời xa sân cỏ, nhưng khái niệm “bỏ cuộc” chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của cô gái sinh năm 1995 này.

1. Một năm rời xa sân cỏ sau khi dính chấn thương nặng ở đầu gối, Chương Thị Kiều quyết tâm trở lại sân cỏ hệt như cái cách cô quyết định dấn thân với niềm đam mê. Không được cùng các đồng đội chơi bóng, không giúp ích gì cho đội, những ngày tập tễnh ngoài sân bóng khiến Kiều vừa buồn, vừa tủi.

Vì thế, cô gái gốc Kiên Giang đặt quyết tâm trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Không nằm lì trên giường bệnh để tủi thân mãi, Kiều vừa nghe lời khuyên của bác sĩ, vừa cố gắng nén đau để vận động trở lại.

Các đồng đội ở CLB TP.HCM đều khâm phục ý chí của Kiều. Trong khi các đồng đội tập với bóng, Kiều miệt mài chạy ngoài đường pitch để lấy lại sức bền. Còn lúc đã hòa nhập trở lại với đội, Kiều cũng dành thêm thời gian để tập chạy thêm khi kết thúc buổi tập.

Hình ảnh cô gái Chương Thị Kiều hàng ngày bền bỉ quanh sân tập Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) đã quá quen với những ai lui tới ở đây. Kiều luôn ý thức không là gánh nặng của đội bóng. Thế nên, nỗ lực của cô đã sớm được ghi nhận.

Ngay khi trở lại, Chương Thị Kiều đã được HLV Trần Vân Phát điền tên vào thành phần ĐT nữ Việt Nam dự SEA Games 27. Dù không được trao cơ hội đá chính, nhưng đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho sự cầu tiến trong nghề nghiệp của Kiều.

Đó cũng là giải đấu đầu tiên Kiều thất bại cùng ĐT nữ Việt Nam trong một trận chung kết SEA Games mà may mắn mỉm cười nhiều hơn với người Thái.

2. Trở lại trong màu áo CLB TP.HCM tại giải VĐQG đang diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, Chương Thị Kiều đã chứng minh những hoài nghi về năng lực của cô trong lần trở lại này là quá thừa.

Hình ảnh cô gái có thể hình vào loại lý tưởng của bóng đá nữ lăn xả, là lá chắn thép trước khung thành Kiều Trinh lại được tái hiện như cách đây 2 năm. Không những xuất sắc trong phòng ngự, cô gái sinh năm 1995 còn rất lợi hại trong những tình huống tham gia tấn công nhờ chiều cao tốt.

Có chút tiếc nuối cho Chương Thị Kiều khi mùa giải này, cô mới chỉ 2 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn với các đồng đội. CLB TP.HCM dù là đội bóng chơi lấn lướt trước những đối thủ đã gặp, nhưng sự kém hiệu quả của hàng công với những cầu thủ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu nên vị trí lúc này vẫn chỉ ở tốp 3. Nếu hàng công khởi sắc hơn, có thể chủ nhà mới chính là đội đang nắm giữ ngôi đầu bảng.

Nhưng với chiến thắng chiều 4/3, CLB TP.HCM vẫn còn cửa cạnh tranh ngôi vô địch sau chiến thắng trước Than khoáng sản Việt Nam. Chương Thị Kiều đã tận hưởng niềm vui này với các đồng đội một cách rất hồn nhiên.

Cô nhảy cẫng lên ăn mừng với các đàn chị. Với Chương Thị Kiều, có thể nhiều người sẽ cảm nhận được sự hiền lành trong giao tiếp cũng như những biểu hiện “trẻ con” của một cô gái trong độ tuổi 9x.

Phong độ thuyết phục trong màu áo CLB TP.HCM đã tiếp tục giúp Chương Thị Kiều nắm chắc một suất trong màu áo ĐTQG dự VCK châu Á sắp tới. Kiều là một trong 5 cầu thủ TP.HCM được HLV Trần Vân Phát lựa chọn đợt này.

Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hoá, Chương Thị Kiều cho biết: “Hiện tại em đã lấy lại được 100% phong độ trước khi chấn thương. Em rất vui khi vẫn được thầy Phát tin dùng. Hy vọng sức trẻ của em sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam giành được vé dự World Cup 2015. Đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời em”.

Ở tuổi 19, Chương Thị Kiều còn có cả bầu trời phía trước để chinh phục. Với sức trẻ và những tố chất vượt trội, có thể tin rằng cô gái gốc Kiên Giang này sẽ đem thêm những vinh quang về cho thể thao Việt Nam, giống như cái cách cô đã cùng ĐT nữ Việt Nam chinh phục chiếc HCV AFF Cup 2012.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm