Chiếc cúp vàng của HAGL

11/01/2022 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vô địch giải Hoàng đế Quang Trung, HAGL đã có chiếc cúp đầu tiên từ ngày Kiatisuk trở lại. Danh hiệu ở một giải giao hữu nhưng cảm xúc rất nhiều.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk muốn HAGL tiến sâu ở AFC Champions League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk muốn HAGL tiến sâu ở AFC Champions League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk muốn HAGL tiến sâu ở AFC Champions League 2022.

Quan trọng hơn, từ chiếc cúp này hứa hẹn đội bóng phố Núi sẽ bùng nổ ở mùa giải mới. Mùa giải mà HAGL đi tìm ngôi vương V-League sau gần 20 năm vắng bóng. Ngôi vương đó, tưởng những đã rất gần trong năm 2021. Thế nhưng, quyết định “lịch sử” hủy V-League sau nửa chặng đường đã dang dở công sức cùng khát khao của họ.

Khi còn là cầu thủ, Kiatisuk và HAGL đã khẳng định vị thế của mình ở V-League. Đúng 20 năm trước, tháng 3/2002, bầu Đức đã gây chấn động làng bóng đá nội cũng như Đông Nam Á khi đưa Kiatisuk về phố Núi Pleiku. Ngày đó, HAGL đang chơi ở giải hạng Nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa bước lên chuyên nghiệp.Rất nhanh, Kiatisuk khẳng định được giá trị của mình. Pleiku trở thành điểm đến của một loạt danh thủ nức tiếng bóng đá Việt- Thái với đầu tàu “Zico Thái”. 2 chức vô địch V-League, 2 siêu cúp Quốc gia liên tiếp vào các năm 2003 và 2004 đã mở ra giai đoạn hoàng kim của HAGL.

TrởvềHàm Rồng lần này trong vai trò HLV, Kiatisuk được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng phố Núi tìm lại “ngày xưa đã mất”. Những tưởng, lứa cầu thủ U19 đình đám ngày nào khi được đưa lên chơi V-League sẽ giúp HAGL tìm lại vị thế của mình. Nhưng rồi, với những căn nguyên khác nhau, 6 mùa giải liên tiếp, Công Phương, Tuấn Anh năm nào cũng phải lao đao “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Thế mới thấy, cơn khát danh hiệu của bầu Đức đã gần 20 năm.

Nhìn HAGL “vui như Tết” khi vô địch giải Hoàng đế Quang Trung trước thềm V-League 2022, chợt nhớ lại câu chuyện 20 năm về trước. Ngày đó, trước khi V-League 2003 khởi tranh, cũng đã có một giải tập huấn tứ hùng tại TP.HCM với 4 đội bóng tham gia (Ngân hàng Đông Á, Gạch ĐTLA, Hà Nội ACB và HAGL). HAGL cũng đã vô địch giải giao hữu này trước khi bước vào V-League. Ngày đó, bầu Đức mời báo chí lên trung tâm Hàm Rồng, ông chỉ vào chiếc cúp giải tập huấn tứ hùng rồi nói: “Rồi đây, sẽ có thêm nhiều chiếc cúp được đặt ở phòng truyền thống của HAGL”. Vậy nên, hôm nay khi Kiatisuk cùng học trò mang cúp Hoàng đế Quang Trung về Pleiku, đã không ít mường tượng rằng HAGL sẽ ôm cúp V-League năm nay.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Kiatisuk, HAGL, V-League, Park Hang Seo, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, V-League 2022, VFF, VPF
Chiếc Cúp giải Hoàng đế Quang Trung đang tạo ra hứng khởi cho HAGL. Ảnh: Hoàng Linh

Hơn 20 năm gắn bó, đồng hành với bóng đá, bầu Đức có quá nhiều buồn vui, thăng trầm. Với bầu Đức, sau quãng thời gian lên “đỉnh” những năm đầu, cho dù “Gỗ” nhiều mùa qua “tuột xích”, nhiệt huyết trong ông vẫn không cạn. Như năm ngoái, trước “nhã ý” trao cúp cho HAGL khi V-League “đứt gánh”, bầu Đức bảo rằng vô địch kiểu đó cũng chẳng mấy tự hào.Với tính cách của mình, bầu Đức hẳn muốn phải có sự canh tranh, quyết liệt, sòng phẳng trên đường lên ngôi. Phải đá với nhau “sứt đầu mẻ trán”, sạch sẽ thì HAGL hay bất cứ đội bóng nào vô địch V-League mới sướng, mới vui.

Phải thừa nhận, dưới bàn tay của Kitisuk, HAGL đã lột xác hẳn. Họ vượt ngưỡng so với chính mình. Cũng những con người quen thuộc đó nhưng “Sắc” đã thay đổi HAGL với làn gió mới, tạo ra bật vọt cho cầu thủ. HAGL vốn được nhìn nhận như đội bóng có lối chơi “thêu hoa dệt gấm” nhưng lại bị chê không biết phòng ngự. Kiatisuk lập tức nhận ra điểm yếu này và bắt tay làm “cách mạng”. HAGL dưới thời Kiatisak đã khác hẳn khi không còn đá ngây thơ nữa. Thay vào đó, họ đã có sự thực dụng, biết toan tính và chất thép trong lối chơi. Những gì đã có trong nửa mùa V-League 2021 đã minh chứng điều này.

Hơn 1 năm trước, khi đưa Kiatisuk về dẫn dắt HAGL, bầu Đức tuyên bố rằng “HAGL vẫn chỉ đá cho vui”. Thậm chí, ông khẳng định rằng việc “Sắc” về lại Hàm Rồng chỉ để “chiều lòng tụi nhỏ”. Thật ra, không mấy người nghĩ những chia sẻ của bầu Đức là thật. Không ai lại bỏ ra cả “đống tiền” chi để thỏa mãn đam mê. Hơn thế, bao nhiêu năm “hạn hán” danh hiệu chắc hẳn ông cũng buồn lòng.

Với Kiatisuk, nhà cầm quân này hiểu rằng chia sẻ của bầu Đức cũng nhằm để giảm áp lực cho mình ngày trở lại phố Núi. Còn trong vai trò của một người làm nghề, Kiatisuk đưa ra ngay mục tiêu: “HAGL đã có 2 ngôi sao trên ngực áo, tôi muốn các bạn phải mang về thêm ngôi sao như thế”. Rõ ràng hơn, với “Sắc” ông muốn HAGL vô địch V-League và được chơi ở AFC Champions League.

HAGL trên đường trở lại, rõ ràng V-League đáng xem với nhiều đối trọng. Chuyện họ vô địch hay không, chưa biết. Còn bây giờ hãy cổ vũ cho nguồn cảm hứng từ HAGL trước thềm mùa giải mới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm