CĐV đất Mỏ hô vang: 'Than Quảng Ninh vô địch'

29/08/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ đây là lần đầu tiên SVĐ Cẩm Phả mới vang lên những tiếng hô vang dõng dạc như thế. Vô địch V-League là niềm mơ ước lớn nhất của người dân yêu bóng đá đất mỏ và sau 3 năm lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt, giờ họ đã có quyền đặt niềm tin vào ngôi vương.

Gần 8.000 CĐV kéo đến sân Cẩm Phả theo dõi trận đấu của đội nhà với HAGL, họ vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, vẫn say sưa cổ vũ cho đội nhà và tận hưởng bóng đá sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Phút 31, Xuân Tú mở tỉ số trận đấu. 8 phút sau, Hồng Quân là người nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh. Không khí lễ hội, niềm vui sướng lan rộng trên 2 khán đài chính của SVĐ Cẩm Phả. Niềm vui nhân đôi khi tin vui liên tiếp bay từ Cần Thơ ra Quảng Ninh. Một vài CĐV rỉ tai nhau “Hải Phòng bị Cần Thơ dẫn trước rồi” và họ biết rằng, ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng không còn cách Than Quảng Ninh bao xa.

Cuối cùng, Hải Phòng thất thủ 2-3 trên sân XSKT Cần Thơ còn Than Quảng Ninh lần đầu tiên lên đỉnh V-League sau 3 năm đặt chân lên nơi đây. 43 điểm/23 vòng đấu là số điểm cao nhất Than Quảng Ninh giành được sau 3 năm chơi tại V-League.

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

Hải Phòng đã mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Than Quảng Ninh sau khi đội bóng đất Cảng thua 2-3 trên sân XSKT Cần Thơ.


13 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 6 trận cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng đất mỏ trong lịch sử. Quan trọng hơn, dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác - bộ mặt của một kẻ chinh phục.

Lần đầu tiên lên đỉnh V-League, từ Hải Phòng, SHB Đà Nẵng đến Hà Nội T&T và giờ quyền tự quyết ở mùa giải năm nay được trao cho đội bóng đất mỏ. Nhiều CĐV phấn khích nói rằng “vô địch thì nghỉ 3 ngày 3 đêm ăn mừng”, có người thì thực tế hơn nói: “3 trận tới trận nào cũng khó khăn cả, tuần sau thì gặp Hà Nội T&T, rồi gặp FLC Thanh Hóa, và cuối cùng là S.Khánh Hòa. Không dám nói trước điều gì cả”.

Thực tế 3 vòng đấu tới vẫn còn khó khăn lớn với Than Quảng Ninh khi họ gặp nhiều đối thủ sừng sỏ hơn so với những cái tên cạnh tranh ngôi vương khác như Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng. Nhưng “hãy cứ vui đi vì cuộc đời cho phép”, V-League đang vào giai đoạn quá kịch tính. 4 đôi dẫn đầu lần lượt có số điểm 40, 41 và 43. Hơn 2 điểm so với tốp sau vẫn là một lợi thế rất rõ ràng với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Và với những gì Than Quảng Ninh thể hiện trong thời gian qua, nếu không phải năm nay thì sang năm chắc chắn họ cũng sẽ là một ứng viên thật sự nặng kí cho chức vô địch V-League 2017.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm