Cầu thủ nhập viện, SLNA bị loại khỏi VCK U21 quốc gia 2017

05/12/2017 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phạm Đức Thông mở màn ngày đen đủi cho SLNA bằng cú va chạm mạnh với thủ thành Xuân Sơn dẫn đến gãy tay phải thẳng tiến đến bệnh viện sơ cứu. SLNA thiệt kép liền sau đó khi bị Viettel loại ở bán kết.

Đức Thông là tiền đạo chủ lực của SLNA và cùng với Văn Đức, bộ đôi này là ngòi nổ chính của SLNA ở giải năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không thể có mùa giải trọn vẹn với đội bóng xứ Nghệ.

Trong trận bán kết 1 với Viettel, Đức Thông đã phải rời sân sớm khi thời gian hiệp 1 còn chưa trôi qua một nửa. Pha va chạm vì ham bóng với thủ thành Xuân Sơn tưởng chừng vô hại và thậm chí Đức Thông còn chịu án phạt của trọng tài do tranh chấp nguy hiểm trong vòng 5m50 đã khiến tiền đạo U21 SLNA bị đau.

Chân sút chủ lực Đức Thông báo hiệu ngày kém may cho SLNA khi bị gãy tay trong hiệp 1 trận bán kết với Viettel. Ảnh: Anh Hòa
Chân sút chủ lực Đức Thông báo hiệu ngày kém may cho SLNA khi bị gãy tay trong hiệp 1 trận bán kết với Viettel. Ảnh: Anh Hòa

Đức Thông sau đó ra hiệu cho HLV Đinh Văn Dũng thay người vì chấn thương tay quá nặng. Ngay lập tức, cầu thủ SLNA được xe cứu thương đưa đi thẳng vào bệnh viện. Sau trận đấu, ông Dũng thông báo Đức Thông không thể thi đấu vì gãy tay.  

Dù thua trận nhưng Văn Đức vẫn đều đặn tỏa sáng trong màu áo SLNA. Ảnh: Anh Hòa
Dù thua trận nhưng Văn Đức vẫn đều đặn tỏa sáng trong màu áo SLNA. Ảnh: Anh Hòa

Không những gặm nhấm nỗi buồn trong bệnh viện, tin không vui sau đó đến với cầu thủ này khi các đồng đội đã chính thức bị loại vì không thắng nổi Viettel trên loạt đấu súng. Ở trận đấu này, Viettel và SLNA đã tái diễn kịch bản vòng loại khi 2 đội hòa nhau trong thời gian 90 phút chính thức.

Hoàng Đức giúp Viettel vươn lên dẫn trước ngay những phút đầu trận sau sai lầm của thủ thành Văn Cường nhưng hơn 10 phút sau, Văn Đức tiếp tục chứng tỏ phong độ cao từ đội 1 đến U21 với bàn thắng gỡ hòa cho SLNA.

Gần 1000 CĐV SLNA có mặt cổ vũ cho đội nhà đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn chiều tối 5/12 trên sân Gò Đậu. Ảnh: Anh Hòa
Gần 1000 CĐV SLNA có mặt cổ vũ cho đội nhà đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn chiều tối 5/12 trên sân Gò Đậu. Ảnh: Anh Hòa

Điều khác biệt ở VCK tối 5/12 chính là 2 đội buộc phải phân định thắng thua ở chấm luân lưu. Trên lượt đấu súng cân não này, 2 đội tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi liên tục bám đuổi nhau và sút hoàn hảo cả 4 lượt đầu.

Tuy nhiên đến lượt cuối cùng, Quang Đạt đã không thể chiến thắng bản thân với cú sút chạm xà ngang bật ra ngoài. SLNA chấp nhận thất bại chung cuộc 4-5 ở lượt đấu này và chính thức nhìn Viettel đoạt vé vào chung kết.

Viettel là đội được hưởng niềm vui sau cùng. Ảnh: Anh Hòa
Viettel là đội được hưởng niềm vui sau cùng. Ảnh: Anh Hòa

Một ngày quá đen đủi cho thầy trò Đinh Văn Dũng và hàng trăm CĐV xứ Nghệ đã dành thời gian đến ủng hộ họ. HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Chúng tôi đã thua hôm nay vì quá kém may mắn, phải thừa nhận hôm nay Viettel đã có may mắn nhiều hơn chúng tôi.

Pha bóng đầu tiên dẫn đến việc thủng lưới là do thủ môn Văn Cường non kinh nghiệm. Em ấy điều chỉnh hàng rào không hợp lý dẫn đến bàn thua không đáng có”. Ngay sau trận thua, SLNA đã nhận HCĐ và sẽ trở về trong ngày mai.

VCK U21 quốc gia: 'Giật mình' với các lò đào tạo

VCK U21 quốc gia: 'Giật mình' với các lò đào tạo

PVF bị loại sớm, Viettel phải nhờ may mắn mới đẩy Đồng Tháp ra về từ vòng bảng, phong độ không thuyết phục của HAGL… Kịch bản khó khăn của các lò đào tạo trẻ tiếng tăm bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại cho thấy tương lai không có gì là bằng phẳng với họ.

Trong khi đó, HLV Hải Biên mừng rỡ: “Hôm nay các học trò của tôi đã chơi rất tốt, hoàn thành đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra, không mắc sai lầm nào.

Tôi thừa nhận hôm nay Viettel đã may mắn hơn SLNA ở chấm phạt đền để có vé vào chung kết”. Đối thủ của Viettel trong trận chung kết là đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà B.Bình Dương và HAGL.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm