Cầu thủ HAGL tặng 'sếp' 3 điểm ngày sinh nhật

01/12/2017 20:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Các đồng đội của Công Phượng đã có món quà không thể ý nghĩa hơn dành tặng Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh trong ngày sinh nhật. 3 điểm trước Huế đã giúp HAGL lấy chiếc vé thứ 2 sau chủ nhà để giành quyền vào bán kết VCK U21 QG năm nay.

Trải qua một mùa giải không mấy thành công với HAGL ở V-League 2017 nhưng khi trở lại giải đấu trẻ, những Văn Sơn hay Thanh Tùng đã cho thấy họ chững chạc hơn hẳn các đối thủ.

Sau chiến thắng khá dễ trước Đồng Tháp, HAGL lại tiếp đà thăng hoa bằng cách đánh bại Huế ở lượt trận thứ 2 diễn ra chiều 1/12 trên sân Gò Đậu.

Chơi không hay ở đội 1 nhưng Hoàng Thanh Tùng đang tỏa sáng ở U21 HAGL. Ảnh: Anh Hòa
Chơi không hay ở đội 1 nhưng Hoàng Thanh Tùng đang tỏa sáng ở U21 HAGL. Ảnh: Anh Hòa

Văn Sơn chứng tỏ mình không phụ lòng tin của HLV Trịnh Duy Quang với chiếc băng đội trưởng trên tay. Dù chơi hậu vệ biên nhưng chính cầu thủ này đã là người hùng của “Gỗ” với 2 pha dứt điểm như tiền đạo đích thực.

Cú đúp của Văn Sơn được thực hiện trong chưa đầy 10 phút (từ phút 38 của hiệp 1 và 46 ở hiệp 2).

Cú đúp của Văn Sơn giúp HAGL chính thức đoạt vé đầu tiên vào bán kết bảng B. Ảnh: Anh Hòa
Cú đúp của Văn Sơn giúp HAGL chính thức đoạt vé đầu tiên vào bán kết bảng B. Ảnh: Anh Hòa

Dù có chút khó khăn khi Huế có bàn gỡ 1-1 do công của Văn Hiếu trước khi khép lại 45 phút nhưng sự tỏa sáng của Văn Sơn đã giúp HAGL tiếp tục duy trì mạch bất bại. Phút 88, đến lượt Thanh Tùng có cú qua người mẫu mực tạo điều kiện cho Văn Anh ghi bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp để ấn định chiến thắng 3-1 cho “Gỗ”.

Trận thắng này giúp HAGL chính thức có vé đầu tiên bảng B vào bán kết. Và sau B.Bình Dương ở bảng A, HAGL là đội thứ 2 làm được điều này.

GĐKT Jurgen Gege quan sát màn trình diễn của các đội bóng dự VCK U21 QG. Ảnh: Anh Hòa
GĐKT Jurgen Gege quan sát màn trình diễn của các đội bóng dự VCK U21 QG. Ảnh: Anh Hòa

Tuy nhiên, bảng B phức tạp hơn đôi chút khi bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu sau đó. Viettel dù được đánh giá mạnh hơn Đồng Tháp rất nhiều nhưng trong một thế trận chặt chẽ mà đội bóng miền Tây tạo ra, thầy trò Hải Biên đã không thể công phá được bức tường phòng ngự của đối phương.

SLNA mang tiếng 'chém đinh, chặt sắt' ở giải U21 quốc gia

SLNA mang tiếng 'chém đinh, chặt sắt' ở giải U21 quốc gia

Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã gần như chính thức đoạt vé vào bán kết giải đấu. Tuy nhiên, U21 SLNA đã để lại ấn tượng không đẹp khi phải dùng lối chơi rắn để đánh bại PVF, qua đó loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua.

Trận đấu chỉ quyết liệt ở 10 phút cuối khi Đồng Tháp bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số của Hoàng Duy. Tuy nhiên đúng thời khắc cuối cùng trận đấu, Đức Chiến đã có bàn gỡ 1-1 từ chấm 11m sau sai lầm của hậu vệ Đồng Tháp.

Trận hòa này giúp Viettel có 4 điểm và cũng như SLNA ở bảng A, họ chỉ cần hòa HAGL ở lượt cuối là sẽ giành vé vào bán kết.

Kết quả lượt trận 2 bảng B ngày 1/12:

HAGL – Huế: 3-1

Viettel – Đồng Tháp: 1-1

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng A (cùng 16h, ngày 2/12):

Sân phụ: PVF – An Giang

Sân chính: B.Bình Dương – SLNA

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm