Cao nguyên không còn 'quan họ'

27/02/2014 07:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Nghe câu quan họ trên cao nguyên/Xôn xao ứ… hự một vùng đất đỏ”…, kỳ vọng về trận cầu nảy lửa giữa “hùm xám miền Đông” B.Bình Dương và  “con hổ phố núi” HA.GL cuối cùng không được như mong muốn. Cũng chẳng có gì là khó hiểu!

Mấy mùa rồi, khó gạch tên họ ra khỏi danh sách những ứng viên cho ngôi vô địch, nhưng dự vị để lại chỉ là những tiếng thở dài. Sau trận đấu chiều qua thì tất cả lại càng thấy rõ rằng vì sao HA.GL và B.Bình Dương vẫn chưa một lần trở lại đường đua vô địch một cách thực sự trong 5, 6 năm qua, cho dù cả 2 đội bóng đều đã miệt mài đầu tư không ít.

Rất khó để nhận ra hình ảnh vàng son một thuở của 2 “đại gia” này. HA.GL muốn thắng, nhưng lực của họ chưa đầy, họ không thể đẩy lên mà đè đối phương trên sân nhà. Phía bên kia, khi B.Bình Dương như muốn có được trận hòa là tốt cho mục tiêu đặt ra trước trận. Vậy nên, không ngạc nhiên, khi không thể có cuộc đôi công, kiểu không ai sợ ai của những ngày cũ, những trận đấu mà họ bằng mọi cách, mọi cái có thể để “đè” nhau.

Rõ ràng, B.Bình Dương vẫn chỉ là tập hợp của những cái tên sao số, còn để trở thành một đội bóng đúng nghĩa thật khó, cái tôi của mỗi cá nhân quá lớn. Trong một ngày đẹp trời có thể họ cuốn phăng tất cả, nhưng nếu “khó ở” tất sẽ tầm thường ngay. Một đội bóng lớn tất nhiên không thể thế.

Vị trí thứ 3 ở mùa giải trước như chất xúc tác đầy hứng khởi mà HA.GL có được, cùng với tín hiệu lạc quan của lò đào tạo trẻ mang lại thời gian qua, nên HA.GL bước vào mùa này mang theo nhiều kỳ vọng. Nhưng xem ra cơn khát danh hiệu của bầu  Đức còn phải chờ lứa măng non đến ngày thành tre.

Mùa bóng chỉ mới ở chặng chạy đà, nhưng sau những gì diễn ra ở Pleiku chiều qua thì cũng có thể mường tượng ra được hình ảnh của 2 ông lớn một thời, đang khắc khoải tìm đường trở lại.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm