Bóng lăn trong tuần: Từ lời 'hiệu triệu'

04/11/2019 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, đến Trần Văn Khánh, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Dũng, Lê Huỳnh Đức và người trẻ nhất là Thạch Bảo Khanh..., đã có khoảng 30 danh thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam tề tựu về Quy Nhơn (Bình Định) vào cuối tuần qua, để tri ân người thầy của họ - cựu thủ môn, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Dương Ngọc Hùng, trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của ông.

Quang Hải hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo mừng ra mặt

Quang Hải hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo mừng ra mặt

Sau trận chung kết Cúp Quốc gia, Quang Hải và 9 cầu thủ của Hà Nội và Quảng Nam đã chính thức hội quân cùng với đội tuyển để bước vào tập luyện. Sự khỏe mạnh và lành lặn của nhóm cầu thủ này sau một trận đấu quyết liệt khiến HLV Park Hang Seo mừng ra mặt, bởi điều ông thầy người Hàn Quốc sợ nhất lúc này là chấn thương.

“Chỉ cần một lời nói của thầy, chúng tôi nguyện xách ba lô lên và đi. Tôi và Trương Việt Hoàng đã di chuyển bằng ôtô từ Hà Nội vào. Đến Nghệ An đón thêm Phi Hùng, Đà Nẵng thêm Lê Huỳnh Đức...”, cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu chia sẻ.

SLNA có Phi Hùng, Hữu Thắng; Đà Nẵng ngoài Huỳnh Đức còn có Phan Thanh Hùng, Trương Tấn Lợi; Khánh Hoà có Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn; còn riêng Thể Công với Hồng Sơn, Phương Nam, Đức Thắng..., đếm nhanh cũng đủ đội hình sân 11. Từ miền Nam ra có Nguyễn Hồng Hải, Đỗ Khải, Thiện Quang, Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường...

Có thể nói, chưa bao giờ các danh thủ Việt Nam tập trung một lượt đông như thế. Và Quang Huy và Quang Tùng là bộ đôi bình luận viên dã chiến trong trận cầu ở Quy Nhơn.

“Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn các bạn đã về Quy Nhơn để sống lại những ký ức”, cựu thủ môn Dương Ngọc Hùng xúc động.

Tất nhiên, đáp lại sự nhiệt tình của “thế hệ vàng”, danh thủ Bình Định qua các thời kỳ cũng họp lại đến 40 người. Nguyễn Văn Cường, Lương Trung Tuấn, Yatazak, Tô Vĩnh Lợi, 5 anh em nhà họ Phan Kim Lân, Phan Tôn Quyền...

Trận giao hữu diễn ra rất sôi động, kịch tính và nhiều bàn thắng. Tỷ số 6-4 nghiêng về đội chủ nhà, không phải là chi tiết quan trọng nhất, mà bên lề trận đấu, các danh thủ và Mạnh Thường Quân như Công ty Hưng Thịnh (nhà tài trợ sự kiện) đã cùng chung tay chia sẻ những khó khăn với đồng bào vừa trải qua cơn bão số 5.

Uy tín của ông Dương Ngọc Hùng đã thuyết phục tất cả. Trong quá khứ, ông Hùng cũng đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Nghĩa Bình (cũ) nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Ông xứng đáng được tri ân lắm lắm.

Bóng đá chuyên nghiệp đôi khi khiến người ta không kịp dừng lại cho những nghĩa cử như vậy. Hôm qua, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đã có những dòng trạng thái nhận được hàng trăm lượt chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nói về nghề cầu thủ, vinh quang và cay đắng.

Quyết là người đương thời và rất chín, khi nói về tất cả những điều đó, vốn không xuất hiện một cách thường xuyên trong tâm trí của những đôi chân bạc tỷ.

Từ Dương Ngọc Hùng đến Nguyễn Văn Quyết, vênh khoảng hơn 30 năm tuổi đời, nhưng rất đáng để suy ngẫm. Nó có thể dẫn lối cho người trẻ, với nghiệp “quần đùi áo số”, rằng nếu tử tế với nghề, mình có thể nhận lại rất nhiều thứ giá trị, cho đến cuối đời và tận mai sau.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm