Bóng đá Việt Nam và những người đón Tết không trọn vẹn

29/01/2020 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Khác với những đồng nghiệp khác được hưởng mùa Xuân trọn vẹn với người thân và gia đình, đội tuyển futsal Việt Nam không có may mắn đó. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang là đội tuyển thể thao Việt Nam hiếm hoi ráo riết tập mà “quên” đón Tết.

Futsal Việt Nam hội quân mồng 2 Tết vì mục tiêu dự World Cup

Futsal Việt Nam hội quân mồng 2 Tết vì mục tiêu dự World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam miệt mài tập luyện với sự tập trung cao độ hướng tới VCK futsal châu Á 2020.

Chính xác là các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam chỉ có hơn 2 ngày để trở về nhà đón Tết với người thân, gia đình ở dịp Tết Canh Tý 2020. HLV Phạm Minh Giang cho các học trò xả trại tập trung vào ngày 29 Tết và họ sẽ được ở bên gia đình vào ngày 30, mồng 1 Tết trước khi tập trung trở lại vào ngày mồng 2 Tết.

Đó là bởi lúc này, đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cuối cùng để hướng tới VCK futsal châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Turkmenistan cuối tháng 2 tới.

HLV Minh Giang cùng đội ngũ trợ lý đã tính toán cặn kẽ về kế hoạch tích luỹ sức bền, kĩ chiến thuật và điểm rơi phong độ cho các cầu thủ để có thể trạng, tinh thần tốt nhất đến Turkmenistan.

Văn Vũ cùng đồng đội chỉ được nghỉ Tết khoảng 2 ngày ngắn ngủi. Ảnh: VFF
Văn Vũ cùng đồng đội chỉ được nghỉ Tết khoảng 2 ngày ngắn ngủi. Ảnh: VFF

Do đó, toàn đội đã phải tập luyện trước Tết với cường độ rất cao. Việc nghỉ Tết 2 ngày cũng là chuyện chẳng đặng đừng và Ban huấn luyện cho các cầu thủ nghỉ ngơi thời gian ngắn đó cũng là một cách để họ “nạp” lại năng lượng, nghỉ ngơi, lấy thêm động lực để hướng tới trận đánh lớn. 2 ngày nghỉ cũng là thời gian không dài, không đủ cho các cầu thủ có thể… mãi vui, ảnh hưởng đến thể lực.

Với những cầu thủ đã có chỗ định cư tại TP.HCM như Văn Vũ, đội trưởng futsal Việt Nam cũng không về quê Bình Phước mà tận dụng 2 ngày nghỉ ngắn để ở lại thành phố đón Xuân với gia đình. Còn với những cầu thủ xa TP.HCM, họ cũng đã có kế hoạch đặt vé máy bay từ sớm để tranh thủ về quê nhà đón giao thừa cùng người thân.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã trở lại tập luyện từ ngày mồng 2 Tết và không khí vẫn rất hối hả như thường lệ. Theo kế hoạch đây là bước tích luỹ thể lực trước khi toàn đội lên đường đến Tây Ban Nha tập huấn.

Cựu binh Phạm Đức Hoà cho biết: “Ngày 9/2, đội sẽ đến Tây Ban Nha. Ở đây 10 ngày, đội tuyển sẽ gặp 1 đội bóng mạnh ở hạng Nhất và 2 đội ở hạng Nhì để thi đấu giao hữu. Sau đó, toàn đội sẽ tới Turkmenistan và có trận giao hữu cuối cùng với Arap Saudi trước khi chính thức bước vào VCK”.

VCK futsal châu Á 2020 cũng được xem là Vòng loại World Cup 2020 sẽ diễn ra ở Litva và khu vực châu Á sẽ có 5 suất đến giải đấu lớn nhất hành tinh. 4 năm trước, Việt Nam đã làm nên lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Garcia khi đánh bại Nhật Bản ở tứ kết và góp mặt ở bán kết, đủ điều kiện đến World Cup 2016 ở Colombia.

Đó cũng là chiến tích lịch sử mà chưa đội tuyển bóng đá quốc gia nào của Việt Nam làm được khi có mặt ở sàn đấu lớn nhất hành tinh.

Cơ hội nhiều nhưng thách thức là không nhỏ cho HLV Phạm Minh Giang. Ảnh: VFF
Cơ hội nhiều nhưng thách thức là không nhỏ cho HLV Phạm Minh Giang. Ảnh: VFF

Năm 2020 AFC có đến 5 suất cho các đội tuyển quốc gia và futsal Việt Nam khi rơi vào bảng A cùng chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman được đánh giá rất thuận lợi. Nếu chơi đúng sức, Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng và có thể sẽ tránh được đối thủ cực mạnh là Nhật Bản tại tứ kết, qua đó có nhiều cơ hội vào bán kết hơn khi các đối thủ khác ở bảng B là Lebanon, Kuwait và Kyrgyzstan đều có trình độ tương đồng.

Điều khá bất ngờ là trước VCK năm nay, HLV Miguel Rodrigo đã chính thức nói lời chia tay với futsal Việt Nam trước hạn. HLV Phạm Minh Giang lần đầu thay thế ông Miguel để đương đầu với thử thách rất lớn.

Trước đó, HLV Minh Giang từng dẫn dắt Thái Sơn Nam đoạt HCĐ giải CLB châu Á 2019. Đó cũng là một thành công nhưng thử thách ở đội tuyển tháng 2 tới được đánh giá nặng nề hơn.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Thái Sơn Nam rất lạc quan cho biết: “Thực tế là cơ hội của chúng ta vào tứ kết là rất lớn khi trình độ các đối thủ khác cũng đã được Việt Nam nắm bắt. Các cầu thủ được lựa chọn lần này là những người có năng lực, đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và họ rất tự tin”.

Theo điều lệ giải, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để chọn ra hai vị trí đầu tiên tiến vào vòng tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ đi tiếp vào bán kết, đồng thời sở hữu 4 trong tổng số 5 suất vé dành cho châu Á tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. 4 đội thua tại tứ kết sẽ phân cặp đá chéo. 2 đội thắng tiếp tục thi đấu với nhau để cạnh tranh suất còn lại.

Cầu thủ Phạm Đức Hoà cho biết: “Đội tuyển Việt Nam mình thì có khả năng lớn để vào sâu. Tuy nhiên, hành trình nào cũng vậy, mình có khả năng thì các đội khác cũng có nhiều tiến bộ nên không thể chủ quan. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình ở VCK để có kết quả tốt”.

Đội trưởng Văn Vũ nói thêm: “Mục tiêu trước mắt là đội phải cố gắng từng trận đấu một để vượt qua vòng bảng. Trận tứ kết thì đặc biệt quan trọng rồi”. Về phần tiền đạo Vũ Đức Tùng cho hay: “Ở VCK châu Á 2020, các đối thủ đều rất mạnh. Bản thân tôi đặt mục tiêu sẽ phải cố gắng hơn khả năng của mình để vào World Cup 2020”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Tajikistan vào 15h00 ngày 26/2 và đây sẽ là trận mở màn của VCK futsal châu Á 2020. So với 4 năm trước, Việt Nam không còn là cái tên bất ngờ và bài học của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 vẫn còn nóng hổi với thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Không thiếu những tấm gương để futsal Việt Nam phải cẩn trọng, nhưng những thành công của bóng đá nước nhà suốt thời gian qua cũng xứng đáng để CĐV Việt Nam kỳ vọng vào đội bóng của HLV Minh Giang ở Turkmenistan lần này.

Mùa xuân mới đến với nhiều kỳ vọng và khi các cầu thủ futsal Việt Nam tạm gác những ngày Xuân sum vầy bên gia đình để vì màu cờ sắc áo nước nhà cũng cho thấy ý thức trách nhiệm lớn lao của họ.

Rất nhiều mồ hôi, tiền của đã đổ xuống và đó là lý do thầy trò HLV Minh Giang quyết tâm lặp lại chiến tích như đã làm được 4 năm trước. Nếu thành công, đó thực sự là động lực cho nền bóng đá phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu lớn trong năm 2020.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm