Bóng đá Việt Nam: Thách thức càng nhiều, động lực càng lớn

30/01/2020 07:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thành công trong 2 năm 2018-2019, bóng đá nước nhà bước vào “nhiệm kỳ” tiếp theo với cả những động lực lẫn thách thức đan xen nhau. Ở đó có cả cơ hội và mục tiêu cần sự khai phá, chinh phục của chúng ta.

Bóng đá Việt Nam 2020: Lùi lại để tiến lên!

Bóng đá Việt Nam 2020: Lùi lại để tiến lên!

Năm 2020 đã bắt đầu với bóng đá Việt Nam với khí thế dường như không được tưng bừng và phấn khởi như năm 2019 và 2018, mà một phần nguyên nhân là do đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu không thành công ở VCK U23 châu Á năm 2020, khác hẳn với thành tích của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 (vào tới tứ kết) và VCK U23 châu Á năm 2018 (vào tới chung kết).

“Rõ ràng những kết quả không như mong đợi tại VCK U23 châu Á 2020 như điểm dừng lại để tất cả chúng ta nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại chính bản thân mình cho chặng đường đầy gian khó trước mặt.

Có cả những mục tiêu dài hơi lẫn các giải đấu cụ thể. Đó là vừa nâng tầm, đi đến cái ngưỡng cao hơn cũng như hoàn tất các chỉ tiêu ở giải đấu trước mặt”, BLV Vũ Quang Huy khái quát về bóng đá Việt Nam trong năm 2020 như thế.

“Nói thật, đã có những dao động nhất thời trong rất nhiều bộ phận, từ cầu thủ, giới chuyên môn và người hâm mộ, khi lấy kết quả của đội U23 ở giải đấu đầu năm làm thước đo đánh giá. Cá nhân tôi không quá bi quan về điều này.

Thực tế, đó là giải đấu chúng ta không có được kết quả tốt nhưng không đến mức gì đó để phủ nhận mọi thứ. Xét về chuyên môn đơn thuần, các cầu thủ đá không hề tệ nhưng chính vì những kỳ vọng quá lớn, cho nên khi không có thành công như kỳ vọng sẽ dễ dẫn đến tâm lý không thoải mái lắm khi mọi thứ đều chưa toại nguyện.

Hãy nhớ, đó chỉ cảm giác chủ quan mà thôi. Chính từ thất bại như thế, sẽ giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều và học được những bài học quý giá. Ngay cả bản thân ông Park cũng có những chia sẻ đầy hàm ý về cái được, cái chưa được và cả áp lực mà bản thân ông ấy gặp phải”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận.

“Năm 2020, hay chặng đường tiếp theo khó khăn thì nhiều, chứ không hề đơn giản. Đầu tiên, là chúng ta đã lộ rõ ra tất cả những mạnh yếu của nền bóng đá mình vào lúc này rồi.

Các quốc gia trong khu vực bây giờ ở mọi giải đấu đã điều nghiên chúng ta từng chi tiết. Thực tế, điều này đã được kiểm nghiệm ở VCK U23 châu Á vừa rồi. Các đối thủ khi gặp chúng ta, trước hết là họ quây và phá để chúng ta không thể chơi đúng chủ ý của mình và không cho mình chơi bóng.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc thành công mới trong năm 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Thêm vào đó, sau nhiều chiến tích như thế đã khiến cho bạn bè ở khu vực Đông Nam Á không dễ ngồi yên để chúng ta bứt lên hẳn họ được. Thái Lan đang làm mọi cách để trở lại vị thế của mình. Malaysia có thể mạnh yếu lúc này hay lúc khác những vẫn luôn khó chơi với chúng ta.

Hay cả Indonesia cũng không thể để yên sau những thất bại liên tiếp, họ buộc phải đổi thay để cạnh tranh cùng bóng đá Việt Nam”.

“Áp lực và thách thức là chính chỗ đó, chính chỗ các bạn nhìn nhận và coi trọng chúng ta để họ hết sức cố gắng và tìm hiểu để đối phó với chúng ta mỗi lần đụng độ với nhau. Nhìn ở chiều ngược lại của câu chuyện bóng đá chúng ta đang được đánh giá cao và điều nghiên kỹ càng như thế cũng là một yếu tố tích cực để tạo ra động lực cho chính mình.

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh như thế, buộc chính chúng ta phải thay đổi bản thân, làm mới mình tốt hơn, đa dạng hơn và cứng cáp hơn. Không thể khác được nếu bóng đá Việt Nam vẫn muốn thành công còn song hành”.

“Tôi nói cụ thể như thế này về áp lực đó, về các thách thức đó. Ví dụ như Thái Lan, sau thời gian họ tạm tụt lại so với chúng ta, họ đã nhìn nhận vấn đề và bắt đầu cho những lột xác để trở lại và tiếp tục cạnh tranh.

Chính sự cạnh tranh lành mạnh như thế sẽ giúp chúng ta phải tiếp tục câu chuyện phát triển của mình nếu không muốn bị người Thái vượt mặt.

Có cạnh tranh, có thách thức mới có đào thải và phát triển. Đó là khía cạnh tích cực của vấn đề đối mặt với những khó khăn cần phải vượt qua trong tương lai”.

“Những vấn đề chúng ta bàn với nhau ở trên là câu chuyện vĩ mô và dài rộng cần làm trong thời gian sắp tới. Còn cụ thể ở 2 sân chơi quan trọng còn lại trong năm 2020 là 3 trận vòng loại World Cup và AFF Cup 2020 sẽ có kịch bản thế nào.

Tôi vẫn tin tưởng rằng thầy trò ông Park sẽ vượt qua được vòng loại này để đi đến chỗ 12 đội đá vòng loại cuối cùng. Hẳn nhiên, mọi thứ cũng khó chứ không hề giản đơn. Tuy thế, khi các cầu thủ của chúng ta vẫn còn trong giai đoạn phong độ ổn định.

Cùng với đó, ở cấp độ ĐTQG sẽ hội đủ được lực lượng tốt nhất của mình thì khả năng là trong tầm tay. Bước ngoặt cho hành trình này nằm ở vào trận đấu cùng Malaysia trên sân khách.

Rõ ràng việc phải thi đấu trên sân Bukit Jalil cũng tạo nên sức ép rất lớn. Sau trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia và UAE.

Nếu chúng ta có được chiến thắng trước người Mã trên sân đối phương, lúc đó con đường đi tiếp sẽ hanh thông hơn bao giờ hết. Về sân nhà, thắng được Indonesia nữa thì sẽ vô cũng thuận lợi cho chuyến làm khách đến UAE”.

“Mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup cũng là một thách thức vào những ngày tháng cuối năm Canh Tý. Tôi vẫn cho rằng, vào lúc này, bóng đá Thái Lan tiếp tục sẽ là đối trọng lớn nhất của thầy trò ông Park.

Malaysia được coi đối thủ duyên nợ lâu nay. Trong khi đó, bóng đá Indonesia đang quyết tâm làm lại với nhà cầm quân Shin Tae Yong cũng được dự báo là đóng vai ngáng đường”.

Đó là bức tranh toàn cảnh của bóng đá nước nhà trong năm Canh Tý. Ở đó bao hàm cả vận hội lẫn thách thức, hội đủ cả áp lực lẫn thời cơ.

Hy vọng với cái nền cơ bản đang có được trong suốt 2 năm qua, chúng ta cùng tiếp tục khai phá, nâng tầm và bước qua được những thách thức đang đón đợi để có tiếp thành công.

2 Trong năm 2020, 2 nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020

3 Có tới 3 ĐTQG ở Đông Nam Á đang được đặt dưới sự dẫn dắt của các HLV từng tham dự World Cup là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

3 Năm 2020 là năm đầu tiên theo hợp đồng 3 năm mà VFF mới gia hạn với HLV Park Hang Seo vào cuối năm ngoái

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm