Bóng đá Việt Nam 2019: Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân

31/12/2019 08:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày đầu tiên của năm mới, đoàn quân U23 sẽ lên đường sang đất Thái tham dự VCK U23 châu Á 2020. “Tống cựu” một năm đại cát của bóng đá nước nhà cũng là ngày thầy trò ông Park “nghinh tân” cho hành trình đang đón đợi trước mặt. Thành công xin để lại sau lưng như vốn quý, bây giờ là vận hội mới cùng những thách thức rất nhiều. Tất cả sẽ như cái đích cao hơn để bóng đá nước nhà chinh phục.

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Lịch thi đấu U23 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020. Lịch bóng đá U23 Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2020, chính là giải đấu “xông đất” đầu năm 2020. Mục tiêu đã định không gì khác hơn ngoài việc chiến đấu hết sức mình để có được tấm vé thông hành đến sân chơi danh giá Olympic. Chúng ta đang làm mọi thứ tốt nhất có thể để mục tiêu đó trở thành hiện thực. Quan trọng hơn muốn chứng minh cho bạn bè châu lục hiểu rằng chiến tích Thường Châu 2018 không phải may mắn như như nhiều người nghĩ.

thế á quân đã không thể cho chúng ta ẩn mình rồi “bung lụa’ như 2 năm trước. thế đó sẽ cho đội U23 có một tâm thế đĩnh đạc hơn khi ra sân lần này. Cũng chính từ đó mà khó khăn sẽ gấp bội bởi các đối thủ đã soi chúng ta dưới kính hiển vi trong từng chân tơ kẽ tóc rồi. Vinh dự cũng ở đó nhưng khó khăn cũng chính chỗ đó.

Không có trong tay tất cả tinh binh hiện hữu mà sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu chắc sẽ để lại tiếc nuối. Dẫu vậy với ông Park, sức mạnh nằm ở tính kết nối của tập thể đã gắn kết cùng nhau qua nhiều giải đấu. Thêm vào đó là tài dụng binh và cả “vận son” ông Park đang có cũng được coi như niềm tin của chúng ta ở giải đấu lần này.

Nếu kỳ tích của năm 2018 trở lại vào tháng 1 này, người hâm mộ sẽ có được dư vị ngọt ngào của “mùa xuân - bóng đá”. Có thể khó nhưng không có nghĩa là không làm được, với bóng đá chúng ta, bây giờ mỗi giải đấu đều có mục tiêu hẳn hoi, song hành với niềm tin chiến thắng.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ kỳ vọng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Chúng ta hãy cùng nghĩ đến một kịch bản thế này cho mùa hè năm sau: Bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên đặt chân tới sân chơi Olympic. Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 24/7 đến 9/8/2020, U23 Việt Nam sẽ hội ngộ cũng những tên tuổi lớn như Argentina, Pháp hay Brazil chẳng hạn. Đó đâu phải là giấc mơ xa vời.

Vào lúc này, bóng đá nước nhà đang đi từng bước trên giấc mơ World Cup. Còn 3 trận nữa trong năm 2020, chúng ta sẽ bước vào chỗ cuối cùng 12 đội. Sẽ là viển vông khi nghĩ về việc góp mặt ở sân chơi này ngay tại World Cup 2022 nhưng như đã nói cứ đi được bước nào, leo được nấc thang nào cũng đều giá trị cả.

Chúng ta bắt đầu bằng chuyến hành quân đến chảo lửa Bukit Jalil để làm khách trước đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3. Sau đó, các cầu thủ sẽ quay trở lại sân Mỹ Đình đón tiếp đội tuyển Indonesia trước khi khép lại bảng G vòng loại World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển UAE vào ngày 9/6.

Một hành trình được dự báo khó khăn chứ không hề đơn giản. Tựu trung những cảm nhận mà chúng ta nghe-nhìn-thấy và dự báo được đó là niềm tin vào vào vị trí để đi tiếp đến vòng loại cuối cùng. Xét tổng thể, trận làm khách trước người Mã vào ngày cuối tháng 3 sẽ được coi như bước ngoặt cho hành trình World Cup của thầy trò ông Park.

Những ngày tháng cuối cùng của năm, sẽ là sân chơi quen thuộc của bóng đá khu vực - AFF Cup 2020. Giải đấu từ ngày 23/11 đến 31/12 là nơi mà chúng ta theo đuổi với mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Cả chức vô địch AFF Cup chờ đợi tròn 10 năm hay tấm HCV SEA Games khắc khoải 60 năm chúng ta đều đã chinh phục ngọt ngào trong chẵn 2 năm qua. Nói thế, không có nghĩa là đã đủ đầy hay tự thỏa mãn, bởi bóng đá là quá trình có đủ lớp lang và cả tính kế thừa.

Bóng đá mỗi chu kỳ mỗi khác, mỗi giải đấu mỗi chuyển biến không giống nhau. Không phải là nơi để dừng lại hay xoa tay mãn nguyện như thế là xong. AFF Cup 2020 rất có thể sẽ là giải đấu cho thấy sự cân bằng hơn về trình độ giữa các đội bóng tham dự. Vào lúc này, sự chênh lệch đã không còn quá xa như trước, đã có những bước tiến đáng kể trong công tác đào tạo và làm bóng đá trẻ của những nền bóng đá vốn bị đánh giá thấp trong khu vực như Lào hay Campuchia.

Thêm vào đó, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia cũng chưa bao giờ là những đại diện dễ chơi, nhất là ở giải đấu cấp độ khu vực.

Khi quý độc giả cầm trang báo này trên ta, cũng là lúc khép lại những vòng quay của một năm 2019 đại cát của bóng đá nước nhà. Ngày mai, tân niên 2020, thầy trò ông Park sẽ cùng “hành quân đi giữa mùa xuân”. Ký ức Thường Châu tuyết trắng tháng Chạp năm nao lại trỗi về trong những ngày giáp Tết Canh Tý, khi chờ tin thắng trận từ đội quân U23. Cùng chúc một năm hanh thông - nhuận sắc cho bóng đá nước nhà.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm