B.Bình Dương 'sòng phẳng' ngày đăng quang

11/08/2014 05:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ là trận đấu thủ tục nhưng B.Bình Dương vẫn chơi rất sòng phẳng với đối thủ luôn là khắc tinh của họ. Ngoài cho CĐV nhà hưởng niềm vui trọn vẹn, B.Bình Dương còn "đá đổ" ít nhất 1 tỷ đồng của SHB.Đà Nẵng do tuột tấm HCĐ.

Diễn biến trên sân Gò Đậu chiều qua nhìn chung hấp dẫn không khác gì trận chung kết của cả mùa bóng. Chỉ tiếc rằng điều đó không thành hiện thực khi B.Bình Dương đã sớm đăng quang. Vì còn mục tiêu ở Cúp QG nên GĐKT Lê Thụy Hải không tung tất cả những cầu thủ tốt nhất của B.Bình Dương vào sân. Những Trọng Hoàng, Kesley, Quốc Thiện Esele, Tấn Tài, Phước Tứ… đều ngồi ngoài để giữ sức cho trận chung kết Cup QG với Hải Phòng cuối tuần này, điều đó giảm thiểu đáng kể sức mạnh của đội chủ nhà.

SHB.Đà Nẵng vì thế nhanh chóng kiểm soát thế trận. HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng Quốc Anh là mũi công phá chính bên cánh trái để khai thác vị trí của Âu Văn Hoàn. Những đợt lên bóng xuất phát từ Quốc Anh luôn là nỗi ám ảnh thường trực khung thành Minh Phong. Phút 15, bàn thắng đến từ một pha dàn xếp xuất phát từ Quốc Anh. Bóng được câu vào cho Matias nhả ra để hậu vệ Hùng Sơn xử lý như tiền đạo thực thụ qua 2 cầu thủ B.Bình Dương trước khi đưa bóng vào góc xa làm bó tay Minh Phong.

Bàn thua đó và thế trận bị dồn ép khiến CĐV đất Thủ mường tượng ra kịch bản không vui cho đội nhà. Nhưng ngay lúc CĐV nhà bi quan nhất, B.Bình Dương lại có bàn thắng một cách khá may mắn. Văn Bình phá bóng quyết liệt từ biên phải khi cầu thủ SHB.Đà Nẵng khống chế bóng lỗi. Abass mở tốc độ mạnh mẽ trước khi thực hiện đường căng ngang như đặt cho Văn Thành có bàn thắng thứ 2 liên tiếp của mình trong mùa bóng năm nay bằng một cú đánh gót điệu nghệ.

Hiệp 2, GĐKT Lê Thụy Hải đưa một vài trụ cột vào sân để không để đối phương lấn áp. Hai đội chơi khá cởi mở. Người Đà Nẵng đón tin vui khi Hà Nội.T&T đã có lợi thế trước Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng dồn hết sức mình để có bàn thắng định đoạt trận đấu. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng trong một ngày thi đấu quá vô duyên, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã đánh mất đi cơ hội của mình. Hết Matias đưa bóng trúng xà ngang rồi Bernardo chạy nhanh sút vọt xà trong những cơ hội ngon ăn mười mươi khiến SHB.Đà Nẵng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Anh Đức và Văn Bình cũng có 2 cơ hội ngon ăn mười mươi nhưng Thanh Bình đã rất xuất thần trong khung gỗ để cứu thua cho SHB. Đà Nẵng.

Tan trận, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng nhanh chóng gói gém hành lý ra về trong sự thất vọng não nề. Họ không buồn chia vui với B.Bình Dương vì bản thân mình đã mất đi ít nhất cả tỷ đồng tiền thưởng.

B.Bình Dương đã có màn chào sân hoàn hảo. Sau trận đấu, GĐKT Lê Thụy Hải cũng hò reo ăn mừng với các học trò. Ông Hải “lơ” như trẻ lại vài tuổi. HLV lão làng này sẵn sàng cởi huy chương để cho CĐV chụp hình ăn mừng với mình.

Chưa hết, sau trận đấu, hàng trăm CĐV đã chuẩn bị một chiếc xe container trang trí đầy màu sắc và âm nhạc để diễu hành quanh các đường phố Thủ Dầu Một chia vui với thầy trò ông Hải. Hôm qua, người Bình Dương căng đầy các biểu ngữ tôn kính và cảm ơn thuyền trưởng gốc Hà Đông. Trong 6 lần tại vị ở đất Thủ, ông Hải “lơ” đã có đến 3 chức vô địch cho đội bóng này. Một kỷ lục mới được thiết lập cho CLB lẫn bản thân HLV giàu thành tích nhất V-League.

1 tỷ đồng là số tiền mà UBND tỉnh Bình Dương thưởng cho CLB B.Bình Dương sau thành tích vô địch V-League 2014. Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn, GĐĐH Trần Văn Đường, HLV Thanh Sơn, GĐKT Lê Thụy Hải được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

3. Cup vô địch được nhận trên sân nhà chiều qua là danh hiệu vô địch V-League thứ 3 của B.Bình Dương. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 của HLV Lê Thuỵ Hải, gắn liền với đội bóng đất Thủ.

23. Là số bàn thắng mà Hoàng Vũ Samson ghi được cho Hà Nội.T&T trong mùa giải 2014. Thành tích của tiền đạo nhập tịch này ngang bằng với kỷ lục mà Almeida đã lập trong màu áo SHB. Đà Nẵng năm 2008.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm