B.Bình Dương đánh bại Á quân Thai-League

24/01/2016 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SCG Muangthong United thực sự đáng gờm với dàn quân chất lượng đưa sang Việt Nam trong chuyến du đấu quảng bá thương hiệu của họ. Nhưng sau mùa giải kéo dài, các cầu thủ chưa kịp hồi phục, đội bóng Thái Lan không thể cầm chân được ĐKVĐ V-League.

B.Bình Dương cho thấy họ vẫn đang là “ông trùm” của bóng đá Việt Nam với dàn tinh binh thiện chiến. Thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh đã có màn ra mắt ấn tượng trong trận giao hữu với đối thủ được đánh giá ngang tầm.

Như cam kết trước trận, 2 HLV sử dụng gần hết những cầu thủ tốt nhất của họ. Sau giai đoạn chuẩn bị dài, B.Bình Dương rất sung sức. Và điểm rơi phong độ nằm ở trận tranh Siêu Cúp QG tới đây nên đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn so với đội khách vốn vừa trải qua Thai-League kéo dài.

Muangthong United vẫn duy trì được lối chơi ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ. Khi thua bàn, các cầu thủ Muangthong cũng không nôn nóng mà kiên trì đan bóng rất khó chịu. Bàn gỡ hòa 1-1 của đội  khách là thành quả của sự nhẫn nại như thế.


B.Bình Dương lấn lướt trước á quân Thái League.Ảnh: Quang Liêm

Điều đáng tiếc với nhiều CĐV là không thể chứng kiến được phong độ đích thực của thầy trò HLV Tawan vì ngoài tính chất giao hữu, đội khách không có thể lực tốt nhất. Muangthong United cũng không có sự phục vụ của những ngôi sao như Kawin hay Dangda. Đội trưởng U23 Thái Lan, Sarach Yooyen phải lui về đá trung vệ thay vì tiền vệ trung tâm sở trường.

B.Bình Dương kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn với sự càn lướt của Trọng Hoàng, Moses, Tấn Tài. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, và nếu Nsi không quá vô duyên trong hàng loạt tình huống ngon ăn, khung thành của đội khách đã phải rung lên nhiều hơn 1 lần trận này.

Dẫu sao, 2 bàn thắng của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, Anh Đức  và Trọng Hoàng cũng đủ khiến bàn gỡ của Pinto Junior chỉ mang ý nghĩa danh dự cho đội khách. B.Bình Dương cho thấy với lực lượng hiện có, dù để khá nhiều ngôi sao ra đi, họ vẫn là thế lực đáng nể ở giải quốc nội.

18h30 ngày 23/1, B.Bình Dương – Muangthong United: Tawan, Thonglao tái ngộ CĐV Việt Nam

18h30 ngày 23/1, B.Bình Dương – Muangthong United: Tawan, Thonglao tái ngộ CĐV Việt Nam

Còn đó nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Thái Lan, gợi nhớ những kỷ niệm không thể nào quên của hai nền bóng đá khắc nhau như nước và lửa.


Một trận giao hữu mang ý nghĩa ngoại giao Việt – Thái kết thúc hòa nhã nhưng nó đọng lại cho người làm bóng đá Việt Nam khá nhiều suy nghĩ về cách làm bóng đá của người Thái. Trên đất khách, Muangthong United vẫn lôi kéo được hơn 1 vạn CĐV lấp gần đầy SVĐ Thống Nhất ở một trận giao hữu.

Nhìn chiếc áo đấu của đội khách, nhiều người cũng sẽ bất ngờ khi nó gắn đến 9 nhà tài trợ, trong đó có không ít thương hiệu danh tiếng thế giới. CLB Thái Lan dường như không tiếc tiền quảng bá thương hiệu để nó vươn tầm. Trong khi nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang lơ mơ về khái niệm Cộng đồng kinh tế ASEAN, người Thái đã xâm nhập để khai thác thị trường Việt Nam vốn đầy tiềm năng bên cạnh việc kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm