Bài học từ những vị khách FC Tokyo

05/05/2016 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trên khán đài sân Gò Đậu chiều tối qua, cảnh tượng để lại ấn tượng nhất với nhiều người không phải là trận cầu có chất lượng chuyên môn trung bình mà là những CĐV trên sân.

Cụ thể, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng đến từ Thủ đô Nhật Bản đã có một lực lượng CĐV hùng hậu khoảng vài trăm người. Nhóm CĐV này xếp ngay ngắn đằng sau cầu môn và họ không ngừng ca hát, hò reo cổ vũ thầy trò HLV Jofuku suốt cả trận đấu. Tinh thần dân tộc tự tôn phản ánh rất rõ ràng bằng không khí trên khán đài mà nhóm CĐV này thể hiện.

Với nhiều người quan sát bóng đá Việt Nam, có lẽ họ không lạ với hình ảnh này. Trước đây, B.Bình Dương từng thi đấu giao hữu với CLB Kawasaki Frontale để kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Đại diện Nhật Bản hôm đó có khoảng chưa đến 100 CĐV trên khan đài nhưng họ hát hò, cổ vũ suốt cả trận đấu khiến hàng ngàn CĐV chủ nhà phải lép vế. Sau trận đấu đó, nhiều người đã nghiệm ra không khí cổ động chuyên nghiệp của CĐV Nhật Bản, khác với nhiều CĐV Việt Nam đến sân chủ yếu để xem và thưởng lãm bóng đá.

Nhiều CĐV Việt thậm chí còn làm xấu trận đấu khi hút thuốc, xả rác, đốt pháo sáng… khiến lực lượng an ninh phải hoạt động hết công suất để bảo vệ trận đấu.

Trở lại với câu chuyện CĐV Nhật Bản, hình ảnh chuyên nghiệp ở Gò Đậu hôm qua có lẽ sẽ khiến người làm bóng đá Bình Dương suy ngẫm. Trên khán đài Gò Đậu hôm qua, lượng CĐV Bình Dương chắc chắn đông đảo hơn nhóm CĐV FC Tokyo. Nhưng có đến 3, 4 nhóm CĐV xé lẻ trên khán đài cổ vũ cho đội chủ nhà.

Đoàn kết là khái niệm gì đó xa xỉ với những CĐV này nên tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược là không thể tránh khỏi. Thậm chí lâu nay người ta biết đến B.Bình Dương là đội bóng phức tạp nhất trên khán đài vì các nhóm CĐV thay nhau công kích và phản bác nhau.

17h00 sân Gò Đậu, B.Bình Dương- Jeonbuk Hyundai Motors: Quyết tâm là chưa đủ

17h00 sân Gò Đậu, B.Bình Dương- Jeonbuk Hyundai Motors: Quyết tâm là chưa đủ

Trưa qua, 5-4, trong cuộc họp trao đổi thông tin trước trận đấu giữa CLB B.Binh Dương và CLB Jeonbuk Hyundai Motors trong khuôn khổ AFC Champions League 2016, HLV trưởng của cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm rất cao.


Từ năm ngoái, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã nhiều lần nói Không với nhóm Ultras cổ vũ cho CLB này. Đến đầu mùa này, chữ "Không" đó thậm chí quyết liệt hơn bằng văn bản hẳn hoi.

Nhưng nó cũng không thể chấm dứt chuyện có nhiều Hội CĐV tự phát trên khán đài. Lãnh đạo CLB cũng không rảnh rỗi mà hàng tuần phát văn kiện ngăn cấm họ đến sân, thôi thì đành “ngó lơ”.

Vì quá “nhiễu nhương” trên khán đài nên có lẽ CLB cũng nhắc nhở cầu thủ của họ khi ăn mừng cũng tránh hướng vào những nhóm lẻ mà nên chạy đến khán đài B để chia vui với Hội CĐV được công nhận chính thống.

Không rõ sau những gì mà CĐV Nhật Bản để lại ở Gò Đậu có giúp ích được gì cho CĐV đất Thủ sau trận đấu tối qua hay không, chỉ biết những hình ảnh đó càng thêm làm chạnh lòng những người quan tâm tới bóng đá Việt Nam.  

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm