Ai sẽ 'mặn mà' với HCĐ V-League 2019?

23/09/2019 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đã vô địch trước 2 vòng đấu. CLB TP.HCM chắc chắn có ngôi á quân. Trong khi nhóm cuối có 4 đội đua trụ hạng thì ở nhóm đầu, những Than Quang Ninh, SLNA, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương hay Sài Gòn còn nguyên cơ hội để có được tấm HCĐ khi V-League 2019 khép lại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 5. Trực tiếp Wolfsburg vs Hoffenheim Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa. Lịch bóng đá ngày 23/9, rạng sáng 24/9.

Cuộc đua cho vị trí thứ 3 dù không quá căng thẳng như chống rớt hạng nhưng vẫn tiềm ẩn sự thú vị, bởi những ứng viên đã chính thức trụ hạng, không còn cảnh lo nơm nớp nữa nên tâm thế sẽ vô cùng thoải mái để chơi bóng.

Trên lý thuyết, vào lúc này khi còn vỏn vẹn 2 vòng đấu, có ít nhất 6 cái tên đang hướng đến vị trí có tấm HCĐ vào cuối mùa.

Than Quảng Ninh chính là đội nắm giữ vị trí thứ 3 lâu nhất V-League 2019 và có thời điểm mơ đến ngôi vị á quân. Cũng đã có thời điểm đội bóng đất Mỏ tụt xuống vài bậc khi có chuỗi 6 trận liền không biết chiến thắng nhưng bây giờ họ đã kịp trở lại và tạm giữ hạng 3. Nhìn vào chất lượng đội hình, Than Quảng Ninh vẫn sáng cửa nhất cho vị trí thứ 3.

SLNA vẫn thể hiện phong độ phập phù, họ có thể giành chiến thắng bất ngờ trước các đối thủ mạnh nhưng lại mất điểm khi đối đầu với đội bóng yếu. Rất khó để đoán định đội bóng xứ Nghệ sẽ chơi kiểu gì trước mỗi trận đấu. Năm ngoái, mùa giải 2018, chính SLNA là đội bóng đã đua nhau đến vòng cuối cùng với Khánh Hòa để biết ai có được HCĐ.

Chú thích ảnh
Than Quảng Ninh của Mạc Hồng Quân là ứng viên rất sáng giá cho vị trí HCĐ. Ảnh: VPF

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng mùa giải coi như xong với đội bóng của ông sau trận thắng Thanh Hóa. “Coi như xong” theo lý giải của vị HLV này là cuối cùng sau nhiều khó khăn đã an toàn trụ hạng, không phải lo nghĩ nhiều về điều đó trong 2 vòng còn lại.

Ông Đức nói: “Bây giờ như thế là xong, ổn định, đã trụ hạng. 2 vòng sắp đến chúng tôi thoải mái thôi, chơi hết sức cố gắng, có được gì thêm thì tốt. Mục tiêu và chỉ tiêu mà Đà Nẵng đặt ra và được giao ở V-League là lọt vào Top 5, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành điều này. Quan trọng vẫn là chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải năm sau”.

Không nhiều người nghĩ rằng bây giờ Quảng Nam FC ở vào nhóm đua huy chương. Giai đoạn lượt đi là hình ảnh sa sút đến không ngờ, khiến HLV Hoàng Văn Phúc chia tay đội bóng. Cái duyên của vị HLV trẻ tuổi Vũ Hồng Việt mà người ta hay gọi ông là Việt “Đỏ” đã giúp Quảng Nam lột xác hoàn toàn.

Những bổ sung chất lượng như trường hợp của tiền đạo Hoàng Vũ Samson, đã đưa đội bóng xứ Quảng an toàn ở lại và nghĩ đến việc có huy chương.

Trên lý thuyết Sài Gòn FC vẫn có cửa để nhắm đến vị trí thứ 3, nhưng với họ và với HLV Nguyễn Thành Công, trụ hạng đã là điều đáng mừng và đáng quý cho mùa bóng đầy trồi sụt của họ mà thôi.

Bình Dương cũng không ngoại lệ, khi nhìn vào những biểu hiện của họ trong vài trận đầu gần đây. Không còn lo rớt hạng, cũng chẳng muốn quyết tâm đi đến cái đích xa hơn. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đội bóng đất Thủ chơi nhàn nhạt, vô hồn ở vài trận đã qua.

Nói có đến 6 đội đang ở nhóm có thể có tấm HCĐ chỉ trên lý thuyết. Thực ra, không mấy CLB mặn mà cho vị trí đó.

Đá thật thoải mái và chơi cống hiến, đó là quyết tâm của mỗi đội khi được hỏi về chuyện đua huy chương. Xét trên nhiều yếu tố, vào lúc này Than Quảng Ninh và SLNA đang là 2 đội sáng cửa nhất và cũng khát khao hơn cả mà thôi.

Nhanh thôi, vòng 25 trở lại vào trung tuần tháng 10, sẽ cho ra kết quả. Than Quảng Ninh làm khách trước SLNA, còn SHB Đà Nẵng tiếp đón Bình Dương ở vòng áp chót đó. Ai gần nhất với tấm HCĐ, sẽ lộ ra mồn một.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm