70% của U21 HAGL

21/11/2015 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 70% (thậm chí còn có thể hơn) là thời lượng kiểm soát bóng của U21 HAGL trong trận thua U19 Hàn Quốc với cách biệt tối thiểu (0-1). Đây là một con số rất khả quan với bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ được đánh giá cao hơn. Và trong lịch sử các đội bóng Việt Nam, dường như chỉ mỗi lứa của Công Phượng làm được điều này.

Trước khi bàn về vấn đề này, chúng ta cần thống nhất với nhau khái niệm, thế nào là một đội bóng được đánh giá cao hơn? Chắc chắn họ phải đến từ các nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam, có bề dầy thành tích hơn Việt Nam, chứ không chỉ là cái tên (đội bóng hay cầu thủ)... U19 Hàn Quốc, đội bóng đang chạy đà cho VCK U19 châu Á 2016 và World Cup U20 năm 2017, là một trong số đó.

Trên SVĐ Thống Nhất, chỉ mất chừng 20 phút đầu trận để định hình, U21 HAGL đã thực sự chiếm lĩnh được không gian chơi bóng và kiểm soát bóng tỷ lệ vượt trội trong toàn bộ phần còn lại của trận đấu. Nhưng đó cũng là khởi thuỷ cho bàn thua đầu tiên và duy nhất của trận đấu (phút 24), sau một pha tổ chức tấn công chớp nhoáng của U19 Hàn Quốc, trúng vào "tử huyệt" rất quen thuộc của HAGL.

Thắng thua trong một trận đấu là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả khi đội đánh giá yếu hơn vẫn có thể thắng một đội mạnh hơn, nhờ chiến thuật hợp lý và sự may mắn. Chiều qua, U21 HAGL đã chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, lăn xả, quyết liệt và không ngại va chạm, thậm chí không ngại phạm lỗi. “Những đứa trẻ của bầu Đức”, bằng với thời gian và kinh qua trăm trận, đã biết cách phạm lỗi khi cần. Đấy cũng là tiến bộ.

U21 HAGL: Khác biệt tư duy và phương pháp huấn luyện

U21 HAGL: Khác biệt tư duy và phương pháp huấn luyện

Đếm nhanh cũng có khoảng gần 15.000 khán giả đến SVĐ Thống Nhất trong ngày khai mạc giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp CLEAR Men 2015, qua đó không những BTC giải đấu được nở mày nở mặt


Người ta ước rằng, chỉ cần có thêm một bàn thắng thôi, U21 HAGL sẽ có màn chào hỏi trở lại với khán giả Sài Gòn một cách hoàn hảo, sau giải U19 quốc tế - Cúp Tứ hùng tháng 1/2014. HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận việc không tiếp cận được cầu môn và kết thúc vẫn là tồn tại chưa thể giải quyết của HAGL. Song, cũng cần phải thừa nhận, U19 Hàn Quốc đã chơi quá kỷ luật và chắc chắn ở khâu chốt chặn.

Trước U19 Hàn Quốc, “những đứa trẻ của bầu Đức” cũng không hiếm lần chiếm thế thượng phong về kiểm soát bóng (chứ không nói kiểm soát trận đấu), trước 13 đại diện của V-League, trước U21 và U19 Thái Lan, trước cả U19 Australia… Khi bạn kiểm soát bóng một cách đĩnh đạc, tức là bạn đã thắng đối thủ về tâm lý. Và như đã nhắc, lịch sử nền bóng đá chưa từng chứng kiến một hiện tượng thú vị như thế.

Sự khoan thai của U21 HAGL cùng phong thái đĩnh đạc, giúp khán giả có cảm giác được hưởng thụ nhiều hơn cảm giác lo lắng, hồi hộp. Đó là lý do “những đứa trẻ của bầu Đức” dù vẫn thua nhiều hơn thắng và thực sự chưa giành được danh hiệu chính thức nào, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ, thậm chí là kỳ vọng lớn của người hâm mộ. Ở đâu có HAGL, ở đó khán giả được kỳ vọng và hy vọng vào sự đổi mới, nâng cấp.

Chiến thắng thuộc về đội bóng chỉ sở hữu chưa đến 30% thời lượng kiểm soát bóng, tạo ra sự khác biệt. Hôm qua, U19 Hàn Quốc vẫn quá khác biệt so với bóng đá Việt Nam, với lứa U21 HAGL được cho là tốt nhất. Trên thế giới, Inter Milan dưới triều đại Jose Mourinho cũng từng làm được điều tương tự trước những Barcelona hay Manchester United. Bóng đá là thế và người chiến thắng lấy đi tất cả.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm