17h00 ngày 19/9, Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC: Quyết đấu trên cao nguyên

19/09/2018 17:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đến lúc này, nhiều người hẳn vẫn chưa quên màn chửi bới, dọa đánh nhau giữa BHL CLB Hà Nội và một người lạ (sau điều tra lý lịch mới biết là một trọng tài trẻ thuộc biên chế của Gia Lai), trên đường hầm trở ra, sau trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia giữa 2 đội bóng này ngày 11/5/2018 (hòa 2-2). Những màn tỷ thí giữa HAGL và Hà Nội FC, trong khoảng 4 năm đổ lại, luôn rất nóng.

TRỰC TIẾP, HAGL 0-0 Hà Nội FC: Công Phượng 'gánh team' (Hiệp 1)

TRỰC TIẾP, HAGL - Hà Nội FC

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC ở vòng 23 V-League 2028 được xem là cuộc đại chiến của U23 Việt Nam khi những Công Phượng, Minh Vương đối đầu với Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải nhưng đầu tàu vẫn là Văn Quyết.

* Xem trực tiếp trên VTV6 TẠI ĐÂY:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

 

Trước đó, trận đấu bù vòng 3, ngày 5/4, Hà Nội FC đè bẹp HAGL 5 bàn không gỡ, nhưng tỷ số không phải là điều đáng bàn nhất, mà pha "ăn chân" Duy Mạnh của trung vệ Tăng Tiến bên phía HAGL mới khiến dư luận dậy sóng.

Gà tức nhau tiếng gáy

HAGL vs Hà Nội FC, hay chính xác hơn là bầu Đức đối đầu bầu Hiển. Các cuộc chiến này luôn tốn rất nhiều giấy mực, cũng chỉ bởi "gà tức nhau tiếng gáy". Nếu như bầu Đức và thuộc cấp của ông vẫn tự hào đã sản sinh ra lứa cầu thủ trẻ tài năng đồng đều bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cung ứng cho các ĐTQG, thì người đồng cấp và bộ hạ bên phía CLB Hà Nội, lại không nghĩ thế, với một lập luận: Bóng đá là thành tích.

Phải, bóng đá trẻ Hà Nội đã chính thức vượt qua cả SLNA, lẫn Nam Định, Đà Nẵng và HAGL, ít nhất về biểu đồ thành tích trong hệ thống các giải thi đấu trẻ quốc gia từ khoảng 5 - 7 năm đổ lại. Ngay cả khi có sự xuất hiện của Viettel và PVF, thì vị thế của lò đào tạo mạnh nhất Việt Nam - CLB Hà Nội, vẫn được đảm bảo. Ở đầu ra là các ĐTQG, đội bóng Thủ đô cũng là nguồn cung ứng lớn nhất, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trên bình diện V-League, nếu như HAGL đã liên tục vắng bóng ở tốp huy chương, kể từ năm 2005, thì CLB Hà Nội (với tên gọi tiền thân là Hà Nội T&T) đã giành tới 4 chức vô địch V-League, trong vòng 9 năm lên chơi ở giải đấu cao nhất xứ sở. Đây là một kỷ lục của bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên lên chuyên, và ngoài CLB Hà Nội, chỉ B.Bình Dương mới có thể sánh ngang. Binh hùng tướng mạnh, CLB Hà Nội đang vô đối ở V-League 2018.

Với HAGL, vẫn lại điệp khúc, bao giờ cho đến ngày xưa?! Đây đã là mùa V-League thứ 4 của Công Phượng và đồng đội rồi đấy.

Khách mạnh không lấn chủ?

CLB Hà Nội lúc này đã chính thức đăng quang V-League 2018, thậm chí là trước 5 lượt trận cuối. Về lý thuyết, họ không có lý do gì để lao vào một cuộc chiến nào cả với HAGL, càng khi lịch thi đấu sắp tới của đại diện Thủ đô là khá dày: Ngày 23/9, di chuyển vào Bình Dương đá trận bán kết lượt về Cúp quốc gia (lượt đi hòa 3-3), ngày 27/9 lại trở ra Hà Nội để chơi trận đấu bù vòng 24 V-League 2018 với chính đội bóng đất Thủ. Quả là hành trình hành xác!

Trong hoàn cảnh này, đã có ý mách nước rằng, CLB Hà Nội liệu có nên một lần không dùng ngoại binh, để so cao thấp với một đội hình tương tự phía HAGL, để biết đâu là đá, là vàng, về chất lượng đào tạo trẻ! Nhưng, đấy chỉ là câu chuyện vui trà đá vỉa hè, bởi bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho kiểu "anh hùng rơm". Vẫn có câu: Khách mạnh không lấn chủ, nhưng người của Hà Nội không nghĩ thế, đặc biệt là sau tất cả những chuyện xảy ra.

Một trong những thất bại của HAGL, trong hầu hết các chiến dịch của họ, đấy là chất lượng ngoại binh và cung cách điều hành đội bóng. Bởi ở nhiều giai đoạn khác nhau, nội lực của đội bóng phố Núi thậm chí chẳng thua kém ai cả. Các ngoại binh như Lee Nguyễn hay Thonglao, Evaldo, Agostinho hay gần nhất là Rimario…, thì không thể nói là tệ được, nhưng việc họ không phát huy được khả năng tốt nhất của mình ở Pleiku, thì phải xem lại cabin BHL.

Sau khi rời Pleiku, quay lại ở lượt trận vòng 21, Rimario đã làm luôn cú hat-trick vào lưới đội bóng cũ, giúp FLC Thanh Hóa vượt qua HAGL với tỷ số 3-0. Thêm thất bại 2-5 ở Thống Nhất cuối tuần trước, trước một ứng viên xuống hạng là CLB TP.HCM, điểm số của HAGL lúc này vẫn dừng lại ở con số 27, chưa bằng một nửa so với số điểm của Hà Nội FC (55 điểm). Nhưng bóng đá vốn không đơn giản như việc cộng dồn, mà nó tiềm ẩn đầy bất ngờ.

0. Đây là con số đầy ám ảnh của cả HAGL và Hà Nội mỗi lần đụng độ nhau. Trận lượt đi mùa giải này tại Hàng Đẫy, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã thua 0-5, còn V-League 2017, HAGL cũng thua trắng 0-3, nhưng cũng tại đây, "Gỗ" từng thắng 5-0 ở V-League 2016

1. Oseni và Hoàng Vũ Samson đang chia nhau ở vị trí số 1 và số 2 danh sách cách cầu thủ dội bom ở V-League 2018, với lần lượt là 14 và 13 bàn. Trong khi Công Phượng cũng đã có 10 bàn thắng cho HAGL ở mùa giải này, con số có thể nói là không tệ.

2. Hai cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội bóng này đều thuộc khuôn khổ tứ kết Cúp quốc gia 2018 đã bất phân thắng bại. CLB Hà Nội giành quyền vào chơi bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương (hòa 2-2 ở Pleiku và 1-1 tại Hàng Đẫy).

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm