17h00 ngày 1/8 B.Bình Dương – XSKT.Cần Thơ: 'Cháy' ở sân Gò Đậu?

01/08/2015 07:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cơn nguy khó, XSKT Cần Thơ đã gần như bất chiến mà thành, để dễ dàng giành 3 điểm trước “ứng viên” Hải Phòng ở lượt trận thứ 18 trong trận đấu diễn ra trên sân nhà. Cùng với việc HAGL thúc thủ 0-2 tại Chi Lăng ở thời điểm đó, XSKT Cần Thơ coi như tạm thoát khỏi 2 vị trí nguy hiểm.

Theo giải thích sau đó của Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng, thì đội bóng xứ hoa phượng dường như đã tự đưa tay “chịu trói”, dẫn đến thất bại khó hiểu này.

Lại câu “Bằng chứng đâu?”

“Đội hình Hải Phòng ở thời điểm đó đang khủng hoảng trầm trọng vì chấn thương cũng như thẻ phạt. Những cầu thủ trong đội hình thi đấu chính thức của CLB từ đầu mùa giải, toàn bộ hàng tiền vệ như Quốc Trung, Minh Châu, Anh Đức đều đã mắc tới 3 thẻ phạt; Khánh Lâm, Văn Nhiên, Văn Nam, Stevens thì chấn thương; không những thế, 2 trận đấu gần đây, Hải Phòng làm khách trên sân Đồng Tháp, Cần Thơ, thời tiết mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ. Đặc biệt, trong hiệp đầu của trận đấu với XSKT Cần Thơ, các cầu thủ dự bị được đưa vào thi đấu đã không đáp ứng yêu cầu chuyên môn”, giải trình của ông Chủ tịch Trần Mạnh Hùng với đại diện BTC giải tại buổi họp rút kinh nghiệm sau đó.


Nếu không có bất ngờ xảy ra thì B.Bình Dương (ảnh) gần như cầm chắc chiến thắng khi đối đầu với XSKT Cần Thơ. Ảnh: VSI

Cũng theo ông Hùng, thì: “XSKT Cần Thơ ở giai đoạn 2 được bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, họ cũng đã thi đấu tốt hơn rất nhiều và đang có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Về những nghi ngờ của dư luận sau trận đấu, tôi có thể khẳng định đội bóng Hải Phòng đã thi đấu trung thực, không hề có tư tưởng chủ quan hoặc ý đồ nhường điểm, cho điểm.

Tôi xin khẳng định, CLB bóng đá Hải Phòng là của nhân dân và người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, khi ra sân chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình vì người hâm mộ”. Đây là những trích lược được đăng tải trên trang chủ của BTC giải là website vnleague.com.

Quả thật, với những ai theo dõi trận đấu đó thì rất khó chấp nhận thái độ nhập cuộc của Hải Phòng. Ngoài việc cất hơn nửa đội hình chính, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo ngoại Steven và Fagan, những người đã ghi hơn phân nửa số bàn thắng cho đội bóng tính đến thời điểm này, “đội hình 2” của Hải Phòng đã thi đấu thiếu quyết tâm, để Duy Thanh và Văn Thắng ghi liền 2 bàn thắng.

Cẩn thận củi lửa

Năm ngoái, khi XSKT.Cần Thơ bất ngờ có những chiến thắng quan trọng ở giai đoạn lượt về giải hạng Nhất, tính từ sau thời điểm phế truất chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng, những nghi ngại về chuyện tiêu cực đã dấy lên, nhưng không được xem xét thấu đáo. Người ta hoàn toàn có quyền đặt vấn đề về sự vụ tương tự có thể tái diễn, khi đội bóng Tây đô đang cần điểm trụ hạng.

Dù XSKT Cần Thơ có vừa nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, thì họ vẫn không là đối thủ của nhà vô địch, đội đầu bảng B.Bình Dương, vào chiều nay. B.Bình Dương ngoài binh hùng tướng mạnh, lại được sự hậu thuẫn rất lớn từ nhiều phía, đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng quan trọng 1-0 ngay trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước. Nhưng…

Cùng với một số các trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt, nhiều khả năng phải nghỉ như Trọng Hoàng, Tiến Thành, Moses, Phước Tứ, Đình Luật; những người khác xuống phong độ kiểu bộ đôi trung vệ Michal Nguyễn – Xuân Luân, B.Bình Dương liệu có đủ lý do để thoái thác nếu chẳng may không có được kết quả thuận lợi trước XSKT Cần Thơ, như tình huống của Hải Phòng không?

CĐV đội bóng đất Thủ sẽ không thể tha thứ, nếu B.Bình Dương không thi đấu hết mình trong một trận đấu với đối thủ yếu như XSKT.Cần Thơ. Có điều, bóng đá quả thật khó nói trước và trong giai đoạn nhập nhoạng này, củi lửa cũng khó giữ.

Đội hình dự kiến

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele – Văn Hoàn, Xuân Luân, Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert – Moses, Tấn Tài, Quang Vinh, Anh Đức – Công Vinh, Abass

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc - Văn Quân, Tiến Thành, Văn Khánh, Ngọc Mạnh - Nguyễn Rodgers, Duy Thanh, Công Thảo, Văn Thắng – Oseni, Sunday

Dự đoán: 2-2

Ở trận đấu lượt đi trên sân Cần Thơ, B.Bình Dương dưới trướng ông Lê Thuỵ Hải đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1, sau khi đã sớm dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Oseni là tác giả của 1 trong 3 bàn thắng cho B.Bình Dương, nhưng giờ lại đang khoác áo XSKT Cần Thơ.

Vào thời điểm đó, Oseni được đăng ký tăng cường để đội bóng đất Thủ chinh chiến AFC Champions League, nhưng lại được đưa vào danh sách thi đấu trận gặp XSKT Cần Thơ, sau khi một ngoại binh khác của B.Bình Dương đã nhận đủ thẻ phạt. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, nhưng cuối cùng cựu HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội bóng Tây đô khi ấy vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Thống kê:

1 - Trong khi chủ nhà B.Bình Dương thiếu vắng tiền vệ trụ cột Mai Tiến Thành ở trận đấu chiều nay vì án treo giò thì đội khách XSKT Cần Thơ không có cầu thủ nào phải ngồi ngoài do thẻ phạt

3 - Abass là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của B.Bình Dương ở V-League mùa này với 9 bàn thắng nhưng thành tích này còn kém tới 3 bàn so với Lê Văn Thắng của XSKT Cần Thơ, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Toyota V-League 2015.

5 - Lượt đi mùa này Oseni còn là cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương, nhưng bước sang lượt về thì tiền đạo người Nigeria này đang là thành viên của XSKT Cần Thơ và Oseni đã có được 5 bàn thắng, bằng với tổng thành tích ghi bàn của Công Vinh và Anh Đức bên phía B.Bình Dương.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm