Zidane nhớ Morata hay là ngóng Mbappe về Real Madrid?

25/07/2017 14:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane nổi giận vì Chủ tịch Florentino Perez bán Alvaro Morata? Nếu vậy thì huyền thoại người Pháp đã chẳng tươi cười đến vậy trong ngày tiền đạo này chia tay mình trên sân tập trước khi Real Madrid tới Mỹ.

HLV người Pháp đã nói vài câu sau trận Real Madrid thua Man United trên loạt sút luân lưu ở giải ICC. Nhưng 2/3 trong số đó là trả lời về tương lai của Cris Ronaldo, phần nhỏ còn lại là dành cho người vừa chuyển tới Chelsea, Alvaro Morata. Và những đóng góp của tiền đạo 24 tuổi này cho đội bóng Hoàng gia được Zidane gói gọn trong một câu 32 chữ. Thật là một sự giận dữ đáng được chú ý?

Giận Perez, giữ Mayoral?

"Alvaro đã ra đi, và tôi thiếu tiền đạo vào lúc này", Zinedine Zidane phàn nàn trên tờ Daily Mail sau khi đội bóng Hoàng gia chỉ ghi được một bàn thắng trên chấm phạt đền của Casemiro trong hiệp hai trận gặp Man United ở California. Có vẻ như đó là sự lảng tránh vấn đề thật sự của Dải thiên hà, vì trong đội hình xuất phát, HLV người Pháp có cả Karim Benzema và Gareth Bale trên hàng công. Vấn đề là các tiền đạo của Real Madrid không ghi bàn do họ chưa thật sự nóng máy, hoặc sự thay đổi chiến thuật của Zidane ở trận này chưa đem đến hiệu quả như chờ đợi.

Và sự giận dữ, nếu có, chỉ là thoáng qua, và có điều gì đó giống như là vỗ về Morata, sau khi đã im lặng tuyệt đối trước kế hoạch kiếm tiền của Chủ tịch Perez. Không giống cách Zidane đã bảo vệ Keylor Navas trước tin đồn Real Madrid sẽ đưa David De Gea về Bernabeu.

Vào lúc này, cụm từ nhấn mạnh đến tính thời điểm, như Zidane trả lời báo chí, đội bóng Hoàng gia mới chỉ bắt đầu chuyến du đấu của mình trên đất Mỹ, với mục tiêu là chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, giúp các cầu thủ tìm lại được trạng thái thi đấu, lắp ráp đội hình hay thử nghiệm chiến thuật. Đó là lí do mà trong hiệp hai, ngoại trừ Casemiro, Kovacic và Kiko Casilla, Zidane đã sử dụng đến 8 cầu thủ trẻ để tranh tài cùng Jose Mourinho.

Màn chia tay xúc động của Morata với Zidane và đồng đội ở Real

Màn chia tay xúc động của Morata với Zidane và đồng đội ở Real

Alvaro Morata cuối cùng cũng rời Real Madrid. Điểm đến mới của cầu thủ này sẽ là Chelsea chứ không phải Man United như những đồn thổi trước đó. Mới đây, Morata đã chia tay đồng đội ở Real để chuẩn bị bước sang trang mới trong sự nghiệp.

Vào lúc này, Cris Ronaldo được nghỉ ngơi và việc ghi bàn hay không trong các trận giao hữu không đáng lo ngại với Real Madrid như cách Zidane thể hiện sự giận dữ qua báo chí. Có thể, đó chỉ là cách phản ứng nhằm ngăn chặn một vụ chuyển nhượng khác mà Chủ tịch Florentino Perez có thể thực hiện ngay lúc này. Đó là Borja Mayoral, người vừa trở về từ Wolfsburg, lại được cân nhắc cho Leganes hay Alaves mượn?

Trong hai mùa Hè ở Bernabeu, Zidane đã phải chứng kiến bàn tay của Chủ tịch Florentino Perez làm xáo trộn lực lượng của mình mạnh mẽ như thế nào. Và dù chưa để lại bất kì tổn thất nào cho đội bóng Hoàng gia thì HLV người Pháp cần thể hiện quan điểm một cách khéo léo.

Cần làm mới hàng công

Alvaro Morata là mẫu tiền đạo mỗi mùa có thể ghi được hơn 20 bàn thắng mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Dù sự mất mát này có thể được bù đắp bằng số bàn thắng vượt trội từ Ronaldo, nhưng đó vẫn không phải là cách mà Zinedine Zidane tạo ra chiến thắng như ở mùa trước. Họ cần một kiểu tiền đạo tương tự để chính sách quay vòng của HLV 45 tuổi này đạt hiệu quả tối đa.

Ở bất kì khía cạnh nào, từ kĩ chiến thuật cho đến tinh thần, Real Madrid cần tạo ra một sự tươi mới cho mục tiêu giành cú ăn 6 ở mùa bóng mới, và những ngôi sao trên hàng công luôn là người có thể tạo ra tác động lớn đến lối chơi của một đội bóng.

Kylian Mbappe là cái tên mà Zidane muốn có nhất. Năng lượng từ tiền đạo người Pháp sẽ tạo ra sức ảnh hưởng, tính tranh đua và chất lượng chơi bóng của Dải thiên hà. Không một tài năng trẻ nào của Real Madrid, kể cả Marco Asensio, có thể buộc HLV người Pháp biến đổi chiến thuật chơi bóng hay tạo ra một kiểu chơi nào khác trong thời gian tới cho đội bóng của mình.

Nhưng thứ mà Zidane cần làm là phải giận dữ hơn nữa, Real Madrid thì phải chơi bế tắc hơn nữa trong vài trận tới. Chủ tịch Florentino Perez phải trở lại với sự hấp dẫn, tính quyết đoán và niềm yêu thích đặc biệt với việc tạo ra các vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm