Ý chí của Quảng Châu Evergrande sẽ làm khó Barca

17/12/2015 07:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mua ngôi sao nhiều như Real, vô địch AFC Champions League 2 lần trong 3 năm như Barcelona thời Guardiola, Quảng Châu Evergrande đang làm mưa làm gió ở châu Á thời điểm này.

Paulinho bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc chết, đây gần như là pha chạm bóng cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Club America đổ gục trên mặt cỏ mà chưa hết sững sờ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội bóng Mexico bị loại cay đắng và nhà vô địch châu Á bắt đầu hò hét sau bàn thắng của tiền vệ người Brazil dù bị dẫn bàn trước.

Chuyên gia ngược dòng

Đây không phải là lần đầu Quảng Châu Evergrande “chết đi sống lại” như vậy. Mà hành trình để đến với chức vô địch Champions League châu Á cũng diễn ra theo cách tương tự. Họ rơi vào bảng tử thần với đương kim vô địch Western Sydney Wanderers, nhà vô địch năm 2013 FC Seoul và Kashima Antlers, thua hai trận liên tiếp nhưng vẫn đứng đầu bảng với 10 điểm. Quảng Châu Evergrande lại rơi vào thế khó khi để thua Seongnam FC ở trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp, trước khi được "lắp máy thở" với chiến thắng 2-0 ở lượt về để vào tứ kết. Rồi cho đến trận chung kết với Al-Ahli cũng gần diễn ra tương tự, bàn thắng duy nhất của một người Brazil khác, Elkerson ở trận lượt về đã đưa Quảng Châu giành chức vô địch thứ hai ở đấu trường này.

Nhưng sự thật, người ta đã biết sau trận đấu với Kashiwa Reysol ở bán kết, chỉ có một đối thủ duy nhất có thể đánh bại Quảng Châu, đó là… chính họ. Cá tính của Scolari đã được thể hiện trong những chiến thắng của Quảng Châu, kiên nhẫn và táo bạo, biết cách làm chủ tình thế và không bao giờ đầu hàng. Phòng ngự phản công cũng trở thành đặc sản trong lối chơi của Quảng Châu, giống như cách Brazil đã lên ngôi vô địch thế giới 2002, bàn gỡ hòa của họ trong trận gặp Club America đến chỉ sau 3 đường chuyền và 3 người chạm bóng.

“Tại sao lại không thể đánh bại Barcelona? Chúng tôi là đội bóng nhỏ nhưng muốn đạt được những điều vĩ đại”, HLV người Brazil đã phát biểu như vậy sau khi đánh bại Club America.

“Tôi luôn muốn chơi những trận đấu lớn như thế, bạn sẽ không thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong bóng đá, vì thế đừng nói quá nhiều trước trận đấu, hãy đá thôi”, Paulinho, người viết tiếp câu chuyện hấp dẫn cho Quảng Châu tự tin trước khi đón tiếp Barcelona. Luôn có một sự thôi thúc trong các đội bóng của HLV 67 tuổi này, người đang muốn làm dịu vết thương ở Brazil mùa Hè 2014.

Đến cả các cổ động viên của Quảng Châu cũng cảm nhận được rằng, Scolari mang sự tổn thương tới đây và cố gắng tìm lại thể diện cho chính mình. Đó là sự đồng điệu với Quảng Châu, đội bóng bị dính vào bê bối dàn xếp tỉ số và bị giáng hạng vào năm 2009. Nhưng sự lột xác thần kì nhờ vào sức mạnh của đồng Nhân dân tệ, đã đưa cả hai chạm trán Barcelona ở bán kết Club World Cup.

Quảng Châu Evergrande: Barca đừng coi thường giấc mộng Trung Hoa

Quảng Châu Evergrande: Barca đừng coi thường giấc mộng Trung Hoa

Những năm gần đây, Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để làm bóng đá một cách bài bản, từ việc đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trong nước đến sở hữu cổ phần của các đội bóng lớn ở châu Âu.


Hình mẫu của Trung Quốc

Vào đầu tháng 11 vừa rồi, Quảng Châu đã lên sàn chứng khoán và trở thành đội bóng đầu tiên của cả Trung Quốc và châu Á huy động vốn ở sàn giao dịch. Sự đầu tư của Xu Jiayin và cả Jack Ma, Chủ tịch của tập đoàn Alibaba, người góp 50% cổ phần vào tập đoàn Evergrande đã mang tới hình ảnh mới cho Quảng Châu và cả một chiến lược dài hạn được xây dựng bài bản.

“Chiến lược của chúng tôi có 3 bước, đầu tiên chúng tôi cần phải xây dựng một đội bóng mạnh trong thời gian ngắn và chúng tôi đã đạt được điều đó. Thứ hai, chúng tôi muốn tạo sự vượt trội ở giải đấu trong nước trong vòng từ 5 đến 8 năm. Thứ ba, chúng tôi mong muốn phát triển bóng đá trẻ Trung Quốc, đó là lí do chúng tôi xây dựng một học viện bóng đá hoàn chỉnh. Có một câu lạc bộ mạnh không đồng nghĩa đội tuyển quốc gia mạnh, chỉ có cách nâng tầm tổng thể cả một nền bóng đá”, ông Xu Jiayin đã nói rõ ràng về kế hoạch phát triển của Quảng Châu Evergrande trong nhiều năm tới. Rõ ràng, họ không chỉ là mạnh về lý thuyết mà còn có sự ổn định ở tất cả các khía cạnh, từ thể thao, tài chính cho đến hình ảnh thương mại.

Nếu chưa xứng tầm với Barcelona hay Real Madrid thì ít nhất Quảng Châu Evergrande cũng đang vươn mình lên với những mục tiêu ở châu lục giống hai đội bóng này.

17h30 ngày 17/12, sân Yokohama, Barcelona - Quảng Châu Evergrande

“Barcelola là đội bóng mạnh nhất thế giới, ai cũng biết điều đó, nhưng các học trò của tôi có khát khao để tạo ra điều bất ngờ và tôi chờ đợi họ thể hiện ở trận này”, HLV Scolari nói về trận đấu với Barcelona một cách bình thản.

Ông có đủ lí do để tự tin như vậy, bất chấp đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác. HLV 67 tuổi này cũng nhấn mạnh rằng, việc Neymar không thể thi đấu vì chấn thương sẽ tạo ra một kẽ hở nhỏ trong lối chơi của Barcelona, ông đã nghiên cứu kĩ đối thủ, đã xem đi xem lại băng hình hai trận hòa của đội bóng xứ Catalunya trước Valencia và Deportivo mới đây. Hai trận đấu mà Barcelona để mất điểm vì những pha phản công nhanh của đối thủ.

Ông hi vọng, bộ đôi Paulinho và Robinho sẽ gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch châu Âu nhờ tốc độ, cũng như sự nhạy bén của họ. Nhưng Barcelona cũng chẳng lơ là trước đối thủ bị đánh đánh giá dưới tầm họ đến mấy bậc như vậy. HLV Luis Enrique đã có vài bài học từ trận hòa Deportivo tại Camp Nou vào cuối tuần vừa rồi, cũng như chiến thắng của Quảng Châu trước Club America là lời cảnh tỉnh cần thiết cho Barcelona.

“Tôi không nghĩ trận đấu với Quảng Châu dễ dàng, cứ nhìn điều gì xảy ra với America là biết, Barcelona không được phép nghĩ rằng không có đối thủ ở giải đấu này, chúng tôi đã phân tích Quảng Châu và nhận thấy họ là đội có ý tưởng chơi bóng rõ ràng”, Enrique tỏ ra thận trọng khi nói về trận bán kết, dù ông khẳng định, không lo ngại vì chấn thương của Neymar.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Ter Stegen - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquest, Sergi Roberto - Messi, Suarez, Iniesta.

Quảng Châu Evergrande: Shuai Li - Linpeng Zhang, Xiaoting Feng, Zou Zheng, Kim Young-Gwon - Paulinho, Zheng Zhi, Ricardo Goulart, Bowen Huang, Robinho - Elkeson.

Dự đoán: 2-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm