Vụ Mbappe một lần nữa cho thấy, Real Madrid của Perez đã ra tay là phá kỷ lục

27/07/2017 07:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Florentino Perez mang đúng phong cách của một tỉ phú đi mua sắm, phong thái thì ung dung, nhưng chi tiêu thì quyết đoán.

1. Nhiều người đang cười nhạo thói chi tiêu vô tội vạ của Manchester City, khi lập ra kỉ lục về giá để mua một hậu vệ (Kyle Walker), rồi tự mình phá kỉ lục đấy bằng bản hợp đồng khác (Benjamin Mendy) chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Đó không phải là kiểu cách của một đội bóng lớn, mà chỉ là sự bế tắc của những người thiếu sáng suốt trong các kế hoạch chuyển nhượng. Vì rõ ràng, Kyle Walker hay Mendy không nằm trong nhóm những ngôi sao xứng đáng với số tiền đó.

"Tôi không nghĩ rằng vấn đề là bạn trả bao nhiêu tiền cho Paul Pogba, bao nhiêu cho Neymar. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở nhóm những cầu thủ có năng lực thấp hơn, vốn chiếm số đông trên thị trường chuyển nhượng", Jose Mourinho bày tỏ sự lo lắng cho giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ bị đẩy lên quá cao so với thực tế. Nhưng ở đây, HLV người Bồ Đào Nha tự chỉ trích chính mình, vì Manchester United, một đội bóng giàu truyền thống ở xứ sở sương mù, cũng đã quẳng ra thị trường gần 80 triệu euro để mua Lukaku, một tiền đạo không nằm trong số những người xuất sắc nhất vào lúc này.

Florentino Perez, luôn có những nguyên tắc mang tính hình mẫu trong việc mua cầu thủ, đó phải là những người nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng, có tiềm năng phát triển nhất, tạo được hiệu ứng về hình ảnh, kinh tế và thể thao nhất. Quan trọng hơn đó phải là thương vụ mang tính bất ngờ nhất. Luis Figo là một cuộc cách mạng lớn trong việc mua sắm của vị chủ tịch quyền lực này, và tiền vệ người Bồ Đào Nha là biểu hiện cho sự bất ngờ ở tính chất đặc biệt trong mối liên hệ với Barcelona. Và thời điểm anh kí hợp đồng với đội bóng Hoàng gia giống như một trận động đất lớn ở Tây Ban Nha.

Những vụ chuyển nhượng lớn sau này như Zinedine Zidane, David Beckham, Cris Ronaldo, Gareth Bale hay James Rodriguez đều được thực hiện theo cách như vậy, không một ngôi sao nào có thể cưỡng lại được nụ cười của Florentino Perez.

Mỗi năm bầu cử, Florentino Perez lại đưa về Real Madrid 1 ngôi sao

Mỗi năm bầu cử, Florentino Perez lại đưa về Real Madrid 1 ngôi sao

Tờ Marca (Tây Ban Nha) thống kê rằng, cứ vào mỗi năm diễn ra cuộc bầu cử chức chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đều đưa về Bernabeu một ngôi sao để giành phiếu từ các cử tri...

2. Dù cho Monaco đã phủ nhận thông tin bán Kylian Mbappe cho Real Madrid, thì nhiều người vẫn tin rằng, tài năng trẻ người Pháp đã ở rất gần Bernabeu. Vấn đề không nằm ở con số 180 triệu euro mà Dải thiên hà có thể trả cho đội bóng nước Pháp, mà nằm ở tính thời thượng (như thói quen mua sắm của Chủ tịch Perez) của bản hợp đồng này.

Manchester United mua một tiền đạo từ đội bóng hạng hai ở nước Anh với giá đắt đỏ, dường như không tương xứng với tham vọng của họ. Chelsea mua một cầu thủ dự bị của Real Madrid để đóng vai chính ở mùa bóng mới, cũng không hẳn là một bản hợp đồng tương xứng với giá trị của một nhà vô địch. Barcelona còn tệ hơn thế nhiều, hỏi mua bất kì cầu thủ nào cũng bị từ chối, và bây giờ thì đang thấp thỏm vì tương lai của Neymar.

Kylian Mbappe, nổi lên là ngôi sao lớn trong tương lai với màn trình diễn siêu đẳng ở mùa bóng trước, vượt qua mọi cái tên mà các đội bóng nước Anh đưa về trong suốt thời gian qua, hơn cả Alvaro Morata hay người đồng đội Mendy. Và chỉ cần nghe đến thông tin Real Madrid sẽ mua tài năng này đã biết được Chủ tịch Perez chất như thế nào, và Mbappe cũng như vậy.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm