Vermaelen chỉ đá 63 phút và giành 'cú ăn ba'. Barca phải trả thêm cho Arsenal 3 triệu bảng

07/06/2015 04:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Vermaelen là một minh chứng tiêu biểu nhất cho sự may mắn. Chỉ cần đá duy nhất một trận, anh nghiễm nhiên giành cú ăn ba cùng đội bóng mới Barcelona.

Hè năm ngoái, Barcelona đã bỏ ra 15 triệu bảng để đưa Thomas Vermaelen về Camp Nou với bản hợp đồng 5 năm để rồi phát hiện ra rằng họ đã nuôi báo cô một phế nhân suốt cả mùa giải vừa qua. Chấn thương gân khoeo ở cuối mùa trước và bắp đùi gặp phải từ VCK World Cup 2014 đã khiến trung vệ người Bỉ nghỉ thi đấu gần như suốt cả mùa giải này.

Trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo Barcelona là ở vòng cuối cùng La Liga, tiếp Deportivo La Coruna trên sân nhà hôm 23/05 (hòa 2-2). Chỉ đá 63 phút, nhưng chừng đó là quá đủ để anh bổ sung vào thành tích của mình chức vô địch La Liga 2014-15. Tại Champions League, Vermaelen không đá một phút nào. Anh chỉ được đăng ký ở ghế dự bị trong trận bán kết lượt về trên sân Bayern Munich, nhưng không được sử dụng.

Vermaelen nhận huy chương vô địch Champions League

Sau 150 trận khoác áo Arsenal trong giai đoạn 2009-2014, Vermaelen mới có một danh hiệu là chiếc cúp FA mùa trước, nhưng chỉ cần 63 phút ra sân ở mùa giải này, anh đã đoạt cú ăn ba Cúp Nhà Vua, La Liga và Champions League. Với cá nhân Vermaelen, đó là một sự an ủi cho mùa giải mà anh từng mô tả là “tồi tệ nhất trong sự nghiệp”.

Ngoài 15 triệu bảng từ việc bán Vermaelen, Arsenal cũng được hưởng lợi lây từ cú ăn ba mà trung vệ này vừa giành được. Theo một điều khoản phụ giữa hai đội, "Pháo thủ" sẽ nhận được 3 triệu bảng nếu Barcelona vô địch Champions League mùa này, và đêm qua, điều đó đã trở thành hiện thực.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm