Valverde nhìn bóng đá qua ống kính máy ảnh

11/02/2018 11:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không dành phần lớn cuộc đời mình cho bóng đá, hẳn là Ernesto Valverde sẽ theo đuổi công việc nhiếp ảnh, một đam mê của ông. Với Valverde, bóng đá và nhiếp ảnh có liên quan lớn với nhau.

Góc nhìn bóng đá của Valverde cũng giống như khi ông ngắm qua ống kính máy ảnh: Nắm bắt những khoảnh khắc.

Valverde không thể thiếu chiếc máy ảnh

"Đã là đam mê thì bạn không thể giải thích", Valverde từng trả lời câu hỏi vì sao ông chọn máy ảnh là món quà đầu tiên để tự tặng mình. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1983, khi Valverde được CLB Alaves của xứ Basque đưa từ đội trẻ lên đội một, chính thức bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay khi nhận những đồng lương đầu tiên, ông vội đi tìm cho mình chiếc máy ảnh mà không phải bất kỳ điều gì khác.

Valverde muốn chiếc máy ảnh tốt nhất trong khả năng thu nhập của mình lúc bấy giờ. Sau cùng, ông quyết định mua lại chiếc máy cũ nhưng rất tốt của một người bạn thân, được người này mua về từ quần đảo Canary. Không qua trường lớp nào, cũng không học hỏi từ ai, Valverde tự chụp ảnh như để thỏa mãn đam mê, và lưu giữ những khoảnh khắc cuộc sống mà ông cảm thấy thích thú. Eva Larrauri, một trong những cây viết nghệ thuật nổi tiếng làng báo Tây Ban Nha, từng mô tả về Valverde ngày còn thi đấu trên sân cỏ: "Một chàng cầu thủ với quả bóng trong chân, và chiếc máy ảnh trong tay".

Barca đang 'đánh thức' những kỉ lục cùng Valverde

Barca đang 'đánh thức' những kỉ lục cùng Valverde

Barcelona bước ra khỏi sân đấu ám ảnh nhất tại La Liga với tư cách là nhà vô địch mùa Đông một cách thuyết phục, sau chiến thắng rùng mình trước đội chủ nhà Real Sociedad, và kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 19.

Năm 1988, Valverde gia nhập Barca, trong dự án thể thao mà huyền thoại người Hà Lan, Johan Cruyff, trực tiếp xây dựng. Trong thời gian ở Barca (1988-1990), chủ yếu ngồi dự bị, Valverde đã học nhiếp ảnh từ tài liệu của Viện nghiên cứu Hình ảnh Catalunya. Valverde thừa nhận, ông quyết định học nhiếp ảnh vì đã từng nghĩ có thể sẽ chuyển nghề. Nhưng điều đó không diễn ra, khi ông vẫn gắn mình với bóng đá, và nhiếp ảnh là thú vui để cân bằng đầu óc. Ông chọn màu đen - trắng trong đam mê của mình. "Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với màu đen trắng. Những bức ảnh đen trắng luôn là bí ẩn về màu sắc thực", ông giải thích.

Khi làm HLV, Valverde cũng không thể thiếu chiếc máy ảnh. Năm 2012, ông xuất bản một cuốn sách ảnh mang tên Medio Tiempo (có thể hiểu là công việc bán thời gian). Toàn bộ cuốn sách là những hình ảnh được ông chụp trong 8 năm, từ Bilbao đến Barcelona, Vila-real và Athens (Hy Lạp). Trong đó, ông tập trung vào Athens, sau 2 giai đoạn dẫn Olympiakos (2008-2009, 2010-2012). Những CĐV Olympiakos đốt pháo sáng, danh lam thắng cảnh Athens, những ngôi đền cổ Hy Lạp, bến xe, chân dung con người xa lạ đã tạo cảm hứng nhiếp ảnh cho Valverde.

Ngoài ra, cũng trong năm 2012, Valverde từng có những tấm ảnh được triển lãm ở Athens. Chính cuộc sống ở Hy Lạp đã giúp ông phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh bán chuyên của mình, vì đất nước này có quá nhiều điểm đặc biệt. "Tôi chọn triển lãm ở Hy Lạp, và hình ảnh cuốn sách chủ yếu ở đất nước này vì nơi đây đã giúp tôi thu được những kinh nghiệm nhiếp ảnh vượt quá những gì bản thân mong đợi. Tôi chắc chắn một điều, với bất kỳ ai yêu thích nhiếp ảnh, Hy Lạp luôn rất đặc biệt", Valverde tâm sự.

Bóng đá cũng giống như nhiếp ảnh

Nhà văn Bernardo Atxaga là người đứng sau cuốn sách ảnh Medio Tiempo của Valverde. Là bạn thân và hiểu rõ Valverde, chính Atxaga đã khuyên bạn mình công bố bộ sưu tập, bằng cách in sách và triển lãm. Atxaga đã liên hệ với nhà xuất bản La Fabrica, và tự viết những lời dẫn cho cuốn sách. Nhà văn 66 tuổi nổi tiếng người Tây Ban Nha mô tả về ảnh của Valverde: "Những bức ảnh tuyệt vời, như sự kết hợp giữa óc quan sát của người phụ nữ Nhật Bản, và bàn tay tỉ mỉ của một người Đức".

Bóng đá chuyên nghiệp luôn bất ổn, với những điều không bao giờ có thể nói trước. Điều đó hoàn toàn trái ngược với nhiếp ảnh đòi hỏi vào sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. "Một điều tuyệt vời là Valverde lại thích ứng cực tốt với nhiếp ảnh, với những khoảnh khắc đặc biệt. Phần lớn những tấm ảnh của ông được chụp trong khoảng thời gian làm công việc của một HLV", nhà văn Atxaga nhận định. Ông cũng giải thích, Valverde có quan niệm bóng đá và nhiếp ảnh giống nhau. "Một trận đấu bóng đá cũng là nắm bắt những khoảnh khắc có tính chất quyết định nhất".

Valverde luôn biết nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng. Ông nhìn bóng đá dưới cặp mắt của nhiếp ảnh gia, nhận ra những khoảnh khắc tạo khác biệt để chiến thắng.

Chờ tuyệt tác mang tên Barca

Valverde như sinh ra để dành cho Barca, dù là khá muộn. Tư duy bóng đá của ông hình thành rõ nhất là khi khoác áo Barca, và ảnh hưởng triết lý Johan Cruyff. Hồi mùa Hè vừa qua, việc ông được Barca thuê là cả một câu chuyện thú vị. Khi ấy, các quan chức phụ trách thể thao của Barca muốn 1 trong những cái tên Klopp, Conte và Sampaoli. Họ đều là những HLV đã thành công về danh hiệu, và có thứ bóng đá rất riêng của mình.

Thư ký Robert Fernandez phản đối. Trong nỗ lực tìm kiếm một "siêu huấn luyện viên" như Chủ tịch Bartomeu mong muốn, Fernandez khẳng định chỉ Valverde thích hợp. Klopp, Conte và Sampaoli đều giỏi. Nhưng họ là những HLV thường chú trọng vào cái tôi (cứ nhìn Conte và Klopp thích "khẩu chiến" với Mourinho là thấy, cũng như hay chỉ trích báo chí). Barca cần một HLV giỏi chuyên môn, hiểu CLB, không có vấn đề với báo chí, và không bị FIFA ghét. Valverde đáp ứng được tất cả yêu cầu.

Khi Valverde đến, Barca tiễn Neymar. Nhưng đội bóng ấy còn mạnh hơn, chứ không thất bại như nhiều người nghĩ. "Không còn Neymar, chúng tôi mạnh hơn", Messi vừa thừa nhận. Valverde đang làm công việc gần như hoàn hảo. Báo El Pais ví von: "nhiếp ảnh gia" Valverde, với chiếc đèn flash Messi, đang tạo nên một tác phẩm nhiếp ảnh cực kỳ đáng giá. Người hâm mộ Barca đang chờ đợi tuyệt tác vào cuối mùa giải: Cú "ăn 3" thứ 3 trong lịch sử, sau các năm 2009 và 2015.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm