Valencia vùi dập Bilbao: Lời khẳng định của “Bầy dơi”

20/03/2012 14:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nếu Real Madrid và Barcelona đang ở một thế giới khác của Liga thì Valencia xứng đáng là nhà vô địch của... phần còn lại. Tại San Mames, nhà vô địch ấy đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng cách vùi dập chủ nhà Bilbao trong trận cầu có tỷ số 3-0.

Bilbao vừa gây tiếng vang lớn ở cúp châu Âu. Việc đánh bại M.U, á quân Champions League mùa trước và bị rớt xuống Europa League mùa này,  trong cả 2 lượt trận đi và về không phải là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng làm được. Bilbao đã thắng và thậm chí là thắng rất thuyết phục trước đại diện ưu tú của nước Anh (tổng tỷ số 5-3). Cũng từ chiến thắng này, Bilbao đã bay cao mà quên đi một thực tế rằng họ đã không chuẩn bị cho cách tiếp đất an toàn để rồi trả một cái giá thực sự đắt.



Valencia xứng đáng là nhà vô địch của... phần còn lại ở Liga- Ảnh Getty

Cũng trở về từ Europa League trong niềm hân hoan là tấm vé vào tứ kết (hạ PSV với tổng tỷ số 5-3) nhưng Valencia lại giữ được đôi chân trên mặt đất. Ngay tại San Mames, trước sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV (trong đó chủ yếu là người xứ Basque), những người đang phát "cuồng" vì chiến công của thày trò HLV Marcelo Bielsa,  "Los Che"đã cho thấy chính họ mới là đội bóng đang có được sự ổn định cao nhất.

Soldado, người đã không cùng Valencia hành quân tới đất Hà Lan vì án treo giò, đã khiến cho cả 4 cầu trường của San Mames đang náo nhiệt bỗng trở nên im bặt ở phút thứ 41. Đầu hiệp hai, giữa thời điểm mà Bilbao đang dâng cao, vẫn là chân sút số 9 nhân đôi cách biệt. Người Bilbao đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ không còn đường để vùng dậy nữa trước khi chiếc thẻ đỏ của Iraola đã chấm dứt mọi hi vọng lật ngược thế cờ từ phút thứ 60. Bilbao đã cố gắng để không nhận bàn thua thêm nhưng rồi, họ vẫn không thể ngăn được Soldado hoàn thành hat-trick cho riêng mình với một quả 11m quyết đoán.

Trong cuộc đối đầu tay đôi với Llorente, đối thủ trực tiếp ở cuộc đua giành một vị trí đá chính trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha, Soldado đã là người chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, người đồng đội ở La Seleccion gần như im hơi lặng tiếng thì Soldado lại chứng minh được sự hoàn hảo nhất  mà anh đang có ở thời điểm này. Chiến thắng của Soldado trước Llorente cũng chính là chiến thắng của Valencia trước Bilbao. Đó không đơn giản chỉ nằm trong phạm vi 3 điểm mà còn là một cơ sở để cho thấy đội bóng nào mới xứng đáng là đội bóng mạnh nhất của phần còn lại Liga. Đội bóng ấy phải là Valencia chứ không phải là Bilbao.

Với chiến thắng này, Valencia xây chắc vị trí thứ 3 trong khi Bilbao bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Từ chỗ tiềm tàng cơ hội chen chân vào top 4, đội bóng của Bielsa bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Trong bối cảnh Levante vẫn đang mơ một giấc mơ tuyệt vời (thắng 1-0 Villarreal để lấy lại top 4) đồng thời Malaga cũng cho thấy tham vọng, cuộc đua giành tấm vé thứ 4 dự Champions League sẽ càng trở nên khốc liệt hơn và thách thức cho Bilbao là liệu họ có thể vươn tới một đẳng cấp cao hơn, với một suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu trong mùa giải tới?

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm