Tương lai Zidane, Koeman ở Real và Barca: Trăng tàn lúc rạng đông

18/05/2021 06:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane sẽ chia tay Real Madrid lần thứ 2 trong vòng 3 năm khi mùa bóng này kết thúc. Còn Ronald Koeman, sau bữa trưa kéo dài tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ với chủ tịch Laporta vẫn chưa biết tương lai như thế nào.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester City. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores. 

Nhưng cách mạng là điều không thể tránh khỏi ở hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, cả trên ghế chỉ đạo và trong đội hình đầy rẫy những kẻ thừa thãi, vô dụng và ngay cả những biểu tượng lớn như Sergio Ramos cũng có thể rời khỏi đây theo cách nào đấy.

Cuộc cách mạng của Laporta

"Trong hai tuần gần đây, tôi cảm thấy bị ngược đãi về tinh thần. Bạn có thể đánh giá tất cả mọi thứ như thế này, Barca giành Cúp nhà Vua, chúng tôi cũng thu hẹp khoảng cách 12 điểm với Atletico Madrid, nhưng nếu như những gì báo chí viết và nói về các trận đấu gần đây thì chúng tôi đã rất tệ, và tôi lại không đồng ý về điều này", Ronald Koeman, sau bữa ăn với chủ tịch Joan Laporta với những chủ đề về đội bóng, về kết quả, về các cầu thủ, đã cảm thấy mọi thứ không thật sự chắc chắn.

Chỉ vài ngày trước, HLV có biệt danh "Trung sĩ" còn tin rằng, ông sẽ ở đây để đi hết cuộc cách mạng bóng đá sẽ không dừng lại ở mùa bóng này. Nhưng một đội bóng sở hữu siêu sao Leo Messi, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 29 bàn thắng, chỉ kiếm được 5 điểm (trong tổng số 12 điểm) trong 4 trận gần nhất, thì hẳn là có điều gì đó không đúng ở đây.

Chủ tịch Joan Laporta đã có kinh nghiệm với những chuyện như thế này cùng với Frank Rijkaard của năm 2003, đội bóng xứ Catalunya lúc đó cũng trải qua 5 năm trắng tay và hỗn loạn, nhưng nó có sự tiến bộ và khả năng thành công trong tương lai với Ronaldinho, người bắt đầu mở ra kỉ nguyên của anh ta ở Camp Nou.

Nhưng Barcelona hiện tại đang đi hết chu kỳ của Leo Messi, và những tài năng trẻ như Pedri, Ilaix Morriba hay Araujo chưa mang tới sức nặng cho một tập thể có sức cạnh tranh trong mùa bóng tiếp theo. Cùng lúc đó những thất bại trong các trận đấu lớn hoặc ở những thời điểm quyết định không phải là những tai nạn dưới thời HLV người Hà Lan, mà nó là thói quen được định nghĩa như sau: Ông ta giỏi với việc xây nền hơn là nhà chinh phục danh hiệu.

Chủ tịch Joan Laporta, mặt khác, cũng không thể tiêu hóa nổi chiến thuật 3-5-2 của Ronald Koeman, nó là một sự thỏa hiệp nghèo nàn với chất lượng bóng đá và sự sa sút của tập thể không còn ở đỉnh cao của thế giới.

Đội bóng này mới chỉ mạnh hơn chính họ kể từ sau khi bị Bayern Munich khủng bố ở Lisbon năm ngoái, nhưng nó chưa đủ mạnh để ngẩng đầu ganh đua với hai đội bóng thủ đô Madrid. Nếu không phải vì Messi vẫn ở đây, Barca có lẽ ngụp lặn đâu đó dưới Top 4.

Chú thích ảnh
Chưa ai rõ, sau khi mùa bóng này kết thúc, họ sẽ rời khỏi CLB hay ở lại

Barcelona phải cách mạng một lần nữa, kể cả trên ghế chỉ đạo và trong đội ngũ vẫn còn những cái tên như Braithwaite, Pjanic, Junior Fipro, Coutinho, Pique, Mingueza, Umtiti, Dest, hay thậm chí là Busquets hoặc Dembele, nó sẽ không thể đi xa hơn mùa bóng hiện tại.

Đội bóng này cần một cá tính lớn hơn để dẫn dắt về đúng vị trí của nó, khiến những năm tháng đẹp nhất của Messi không bị lãng phí, Pedri hay Araujo không bị dừng lại trên đường thăng tiến.

Barca đã có một HLV chậm thích ứng và không quen với guồng vận động đỉnh cao và khắc nghiệt như Koeman, và nó không cần thêm sự chậm chạp Sergio Busquets và Pique làm lực cản trong mùa tiếp theo. Alba cần một sự cạnh tranh bên cánh trái, trong khi cánh phải không thể lâu hơn nữa, phải có người thay thế Dani Alves, thật sự.

Và người ta cũng thể làm cái việc cực kì ngớ ngẩn là đưa một lão tướng (Aguero) về thay cho một lão tướng khác (Suarez), điều đó thì giúp ích gì cho Messi, và Depay cũng vậy. Haaland là tất cả những gì mà người ta cần ở đây, sau khi bị Neymar lôi ra làm trò đùa hết lần này tới lần khác. Và dù thế nào thì Joan Laporta mới là người cần tạo ra cuộc cách mạng này nhất, không phải Koeman.

Công trình của Perez

"Cải tạo, chứ không phải cách mạng", chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã nói như thế trong ngày tuyên bố khai sinh Super League. Cũng gần giống như vậy, ông sẽ phải sớm nói điều đó sau đây 8 ngày nữa, khi mùa bóng kết thúc và Zinedine Zidane được cho là quyết định chia tay vào cuối mùa.

Xây dựng những đế chế bóng đá vĩ đại là việc giỏi nhất mà vị chủ tịch quyền lực này thường làm ở Bernabeu. Nhưng Real Madrid, cũng giống như sân đấu huyền thoại đang được nâng cấp để trở thành sân đấu của thế kỉ 21, cần được tân trang để theo kịp với sự lớn mạnh của Bernabeu huyền thoại.

Có những ông kẹ ở đây và họ cảm thấy mình xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền. Có những kẻ vô dụng nhưng lại tiêu tốn cả trăm triệu euro tiền lương của đội bóng. Có những cầu thủ trẻ thiếu ý chí và khát vọng để trở thành người tốt nhất trong đội hình và họ sẽ trở lại khi hết hợp đồng cho mượn.

Và thành công không thể đứng được trên đôi chân của những ông già 35 tuổi như Luka Modric hoặc Karim Benzema, họ xứng đáng được bước lùi lại và nhìn những người trẻ hơn bước tới gánh lấy cái nhiệm vụ mà cả hai đã làm suốt hai mùa bóng vừa qua.

Zinedine Zidane, trong khi đó, đã làm tất cả để giúp Dải thiên hà vượt qua cái thử thách không có Ronaldo, huyền thoại người Pháp đã tìm thấy con đường đấy, nhưng phần tiếp theo, phải là người khác tiếp tục, dù rất khó để làm được việc này.

Nhưng nếu như không đủ can đảm để bước ra khỏi vòng an toàn, người ta sẽ không bao giờ đạt được thành công như chờ đợi. Dải thiên hà, nếu không là cuộc cách mạng thì cũng phải nâng cấp một lần, Kylian Mbappe hoặc Haaland phải tới đây để làm sâu sắc thêm giá trị bóng đá và thương hiệu mà ông Perez gầy dựng nhiều năm qua.

Và người ta không cần một HLV chỉ quen làm việc với đội tuyển quốc gia như Joachim Low tới đây để đối mặt với khó khăn mỗi tuần, thậm chí 3 ngày một lần ở thời điểm hiện tại. Cũng không cần một Allegri giống Capello hoặc Schuster trong quá khứ để khiến Dải thiên hà trở nên xù xì. Họ cần một Raul trẻ trung, giàu năng lượng, người đã trao Gutierrez, Blanco và Sergio Arribas cho Zidane. Hãy nghĩ xem, làm gì có ai thích hợp hơn thế để nhận lại chính món quà mà anh ta đã tặng đi cho mùa bóng tiếp theo?

Xavi đối đầu Raul?

Nếu như Raul Gonzalez là lựa chọn lý tưởng nhất của Real Madrid để thay thế cho Zidane, khi cựu huyền thoại này được cả ban lãnh đạo cũng như phòng thay đồ gật đầu, thì Barca có vẻ vẫn đang lưỡng lự với tương lai của Koeman. Chủ tịch Joan Laporta sẽ còn thảo luận với HLV người Hà Lan một lần nữa sau khi mùa bóng kết thúc. Và trong lúc này, thật tình cờ, Xavi đã trở lại xứ Catalunya ngay sau khi gia hạn hợp đồng với Al Sadd để nghỉ ngơi bên gia đình. Theo truyền thông xứ đấu bò, sớm hay muộn trong những ngày tới đây, cựu tiền vệ người Terrassa sẽ gặp chủ tịch Joan Laporta cùng giám đốc thể thao Alemany, để thảo luận về khả năng thay thế Koeman. Dù nhật báo thân Barca Mundo Deportivo khẳng định, các nguồn tin đều không có bất cứ liên lạc nào với nhau hay có ý định đó, thì không loại trừ khả năng này, vì khi mọi thứ đã chín muồi, người ta cần phải nắm bắt cơ hội cho điều đó. Và nếu cả Raul và Xavi đều trở thành HLV ở Real và Barca, mùa bóng tới sẽ vô cùng thú vị với tất cả.

 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm