Torres ngày càng tệ, hoàn toàn đánh mất bản năng sát thủ

26/12/2015 07:48 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những tháng cuối năm 2015 trôi qua với nhiều khoảnh khắc buồn của Fernando Torres. Phong độ sa sút thảm hại có thể khiến Torres không còn nhiều cơ hội thi đấu trong năm 2016.

Nghiêm trọng hơn, nếu phong độ không có chuyển biến tích cực, Torres khó nhận được hợp đồng mới.

Tiền đạo không biết ghi bàn

Nhiệm vụ của các tiền đạo là phải ghi được bàn thắng. Dù có đá tệ đến mấy, nhưng việc ghi 1 bàn thắng sẽ thay đổi mọi cái nhìn. Cuộc sống trên sân cỏ của các tiền đạo cũng là thả mình trong những cảm xúc tột cùng sau mỗi bàn thắng. Nói cách khác, các tiền đạo luôn sống chung với bàn thắng. Nhưng Torres có vẻ như đang quên mất việc anh là một tiền đạo, với nhiệm vụ mang về những bàn thắng cho Atletico.

Ngày 19/9, Torres ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại (cho Angel Correa), giúp Atletico vượt qua Eibar 2-0. Pha lập công của Torres vào lưới Eibar trở thành đề tài hấp dẫn cho truyền thông Tây Ban Nha khi ấy. Tất cả cùng nhắc đến sự tương đồng giữa pha bóng tung lưới Eibar với bàn thắng quyết định mà Torres thực hiện trong trận Chung kết EURO 2008. Một khoảnh khắc mà Torres đã thể hiện cảm giác bóng rất tốt, và cách xử lý đầy tinh tế.

Tuy nhiên, những ai nói về việc Torres hồi sinh thực sự sau bàn thắng ngày 19/9 đã “việt vị”. Bước chân nặng nề, cảm giác bóng rất kém, Torres như một thảm họa phía trước khung thành đối thủ. Hơn 3 tháng dài, với 17 trận có mặt trên sân (7 trong số đó là đá chính), trước cả đối thủ đang thi đấu ở giải Segunda B (hạng Ba), nhưng Torres vẫn không ghi bàn. Rõ ràng Torres đang có vấn đề, để rồi nỗ lực tìm kiếm bàn thứ 100 cho Atletico trong sự nghiệp mãi trở nên vô vọng.

Torres đang gợi lại hình ảnh thất vọng của mình những ngày cuối với Chelsea, cũng như trong nửa năm khoác áo Milan. Ở Stamford Bridge, Torres bị CĐV Chelsea la ó. Ở San Siro, các tifosi Milan cũng liên tục chê bai anh. Torres may mắn không bị chỉ trích từ khán đài sân Vicente Calderon, vì anh là một huyền thoại của Atletico, lớn lên từ đội trẻ và đi cùng đội trong thời điểm khó khăn nhất (xuống hạng).

Khó khăn về hợp đồng mới

Diego Simeone ưu ái Torres, bằng việc biến anh thành lựa chọn thứ 4 cho băng đội trưởng (lần lượt sau Gabi, Godin và Koke). Các CĐV ủng hộ Torres. Nhưng BLĐ Atletico thì khác. Torres không ghi bàn khiến các quan chức Atletico phải cân nhắc về việc ký hợp đồng mới. Hiện tại, Torres đang thi đấu cho Atletico theo hợp đồng mượn từ Milan. Đây là một trong những vụ chuyển nhượng phức tạp nhất thế giới.

Torres được Atletico mượn 18 tháng, nghĩa là sẽ hết hạn khi mùa giải này kết thúc. Milan cho phép “El Nino” được tự do quyết định về tương lai sau khi anh hết thời hạn mượn. Simeone rất muốn giữ tiền đạo vốn là bạn của ông trong quá khứ. Nhưng việc Torres không ghi bàn sẽ khiến BLĐ Atletico khó chấp nhận việc ký tiếp hợp đồng. Atletico trong những năm gần đây đang thành công về chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Chìa khóa cho thành công là mọi quyết định phải đảm bảo chính xác. Một cầu thủ được giữ lại phải đáp ứng được chuyên môn.

Từ nay đến cuối mùa là thời gian để Torres tìm lại cảm giác và ghi bàn trở lại. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nan giải với “El Nino”. Anh sẽ không có nhiều cơ hội thi đấu như những tháng vừa qua. Trong những tuần sắp tới, Jackson Martinez trở lại và sẽ giành suất đá chính cạnh Griezmann. Vietto cũng đang chiếm được tình cảm của Simeone. Cơ hội ít, buộc Torres phải chắt chiu hơn để thay đổi tương lai. Giấc mơ dự EURO 2016 là quá xa xỉ, nhưng ít nhất Torres phải thuyết phục BLĐ Atletico ký hợp đồng mới.

Atletico có Augusto Fernandez

Tiền vệ 29 tuổi người Argentina sẽ ký hợp đồng đến năm 2019 với Atletico, kèm mức lương 1,8 triệu euro. Giá chuyển nhượng được Atletico và Celta Vigo đồng ý thỏa thuận ở mức 6,5 triệu euro. Augusto, đồng hương của HLV Simeone, sẽ là giải pháp thay thế Tiago, cầu thủ đang trong thời gian điều trị chấn thương.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm