Toni Kroos: ‘Real Madrid rất nhớ Carlo Ancelotti’

12/12/2015 15:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid đã tiết lộ rằng anh và các đồng đội vẫn chưa quên được người thầy cũ Carlo Ancelotti. Phát biểu được cầu thủ người Đức đưa ra trong bối cảnh HLV Real hiện tại Rafael Benitez không được lòng các cầu thủ, và từng đứng trước nguy cơ bị sa thải sau thất bại 0-4 trong trận Kinh điển với Barcelona.

Carlo Ancelotti là người có công mang lại cú Decima (danh hiệu Champions League thứ 10) cho Real Madrid. Tuy nhiên, sau mùa giải thất bại 2014-15, HLV người Italy đã bị đội bóng Hoàng gia sa thải. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn ở sân Bernabeu, khi người kế nhiệm Rafael Benitez không được nhiều người tại đây yêu mến.


Kroos từng là học trò cưng của Ancelotti tại sân Bernabeu

Dưới triều đại mới của Benitez, Real Madrid đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga. Tương lai của ông từng bị đặt dấu hỏi nặng nề sau thất bại muối mặt 0-4 trước đối thủ trực tiếp Barcelona. Sau 14 vòng đấu La Liga đầu tiên, Real đang đứng thứ 3 trên BXH với 30 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm và kình địch Atletico Madrid 2 điểm. Hiện tại, đội chủ sân Bernabeu đã bị loại tại cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sau khi để Cheryshev ra sân trong trận gặp Cadiz, dù anh này chưa hết hạn treo giò.

CHÍNH THỨC: Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

CHÍNH THỨC: Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

Real Madrid đã bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa này vì việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ là Denis Cheryshev ở trận thắng 3-1 trước Cadiz tại vòng 1/16. Tuy nhiên đội bóng của HLV Benitez có thể kháng cáo lên CAS.


Trước tình hình hiện tại, Benitez có lẽ không thể hài lòng với những phát biểu mới nhất của Toni Kroos, khi cầu thủ người Đức đã hết lời ca ngợi người tiền nhiệm Ancelotti trong một buổi phỏng vấn. Benitez và Kroos cũng được cho là không có mối quan hệ tốt đẹp. Từng là cầu thủ không thể thay thế ở Real Madrid, nhưng giờ Toni Kroos đang dần phải làm quen với việc có thể bị thay ra bất cứ lúc nào. Anh cũng phải tham gia phòng ngự nhiều hơn so với thời Ancelotti, dù là một chân làm bóng chất lượng.


Kroos được cho là không có mối quan hệ tốt với tân HLV trưởng Benitez

Kroos trả lời trên Die Zeit: “Ông ấy (Ancelotti) có đủ những phẩm chất cần thiết để đi đến thành công: một chiến thuật gia đại tài và có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các học trò. Đó là điều không dễ để làm được, đặc biệt khi ông ấy lại là HLV của Real Madrid”.

“Lúc ông ấy ra đi, mọi người đều rất tiếc nuối và buồn bã, kể cả những cầu thủ không được thi đấu nhiều. Tôi không thể nói một điều tiêu cực nào về ông ấy”.

Tuyển thủ Đức cũng hết lời ca ngợi Pep Guardiola, một người thầy cũ khác từng làm việc với anh trong năm cuối cùng ở Bayern Munich: “Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới về khoản phân tích các đối thủ, chuẩn bị kỹ càng và tìm ra giải pháp tối ưu trước mọi trận đấu. Ông ấy cũng là HLV xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc chung”.


Pep Guardiola cũng là một người mà Kroos rất nể trọng

Kroos cũng tiết lộ ba phẩm chất mà theo anh là không thể thiếu ở một HLV hàng đầu thế giới: “Đầu tiên, một HLV giỏi cần có một triết lý huấn luyện và lối chơi rõ ràng. Tiếp theo, họ phải biết cách đối xử khéo léo với các cầu thủ của mình và nắm được tình trạng của từng người, đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần đồng đội tốt trong đội bóng. Cuối cùng, tài năng của họ phải được chứng mình bằng sự thành công và các danh hiệu”.

Kroos nói gì về những HLV cũ khác?

• Juergen Klinsmann: Tôi nhớ mọi điều về ông ấy tại Bayern. Ông ấy có cái nhìn đặc biệt về bóng đá, đối nhân xử thế tuyệt vời và giành nhiều thành công trong sự nghiệp.

• Jupp Heynckes: HLV quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhiều người nhận ra tài năng của tôi, nhưng ông ấy là người đầu tiên tiếp tục đặt niềm tin vào tôi sau 1 hay 2 trận đấu đáng thất vọng.

• Louis Van Gaal: Một HLV giỏi. Bạn có thể thấy nhiều cầu thủ không thích nghi được với lối chơi của Van Gaal, nhưng ông ấy là người có tầm nhìn và luôn trung thành với triết lý của mình.

• Joachim Loew: Đối với tôi, ông ấy cũng như Heynckes. Tôi luôn biết rằng ông ấy đánh giá cao mình, và có cái nhìn sắc sảo đến khó tin về bóng đá.


Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm