Thiago Alcantara: ‘Trong bóng đá, quan trọng nhất là suy nghĩ nhanh’

01/07/2018 13:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha từng là cái tên nhiều đội tuyển cảm thấy e ngại, nhưng giờ đây họ lại có phong độ không được ổn định. La Roja cần một người dẫn dắt mới, một niềm hy vọng mới. Thiago Alcantara hoàn toàn có thể đảm đương vai trò này.

Ngày Tây Ban Nha đăng quang ở Nam Phi 2010, Thiago còn thi đấu ở Barca B. 4 năm sau, anh lỡ hẹn với Brazil 2014 vì chấn thương đầu gối. Và bây giờ, ở tuổi 27, anh mới lần đầu tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Giây phút vinh quang

Iker Casillas và các cầu thủ Tây Ban Nha đã cùng nhau nâng cao chức vô địch World Cup vào 2010. Tại xứ sở Bò tót, có khoảng 15.605.000 người đã cùng nhau theo dõi trận chung kết diễn ra Johannesburg. Các cầu thủ U19 Tây Ban Nha khi đó đang tập trung tại Trung tâm Las Rozas HQ của Liên đoàn bóng đá nước này tại phía Tây Bắc Madrid.

“Đó là khoảnh khắc đáng nhớ. Cả hai đội đều có những cơ hội của mình. Chúng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi cú dứt điểm của Arjen Robben ở gần cuối trận khi đó. Thời khắc ấy lo lắng là điều hiển nhiên. Tất cả mọi người đều đang nghĩ về loạt luân lưu thì bỗng nhiên trái bóng được đưa tới vị trí thuận lợi, thủ môn lao ra. Mọi người nín thở nhìn Andres Iniesta dứt điểm và bùng nổ khi thấy bóng bay vào lưới”, Thiago Alcantara nhớ lại giây phút lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha tại World Cup.

“Thực tế, sau khi Tây Ban Nha ghi bàn, chúng tôi không xem phần còn lại của trận đấu. Cảm giác sung sướng đến ngây ngất. Mọi thứ bay loạn hết cả lên. Đĩa, thức ăn, dầu oliu và cả dao, dĩa nữa. Tất cả giống như một bữa tiệc. Mọi người cởi áo, nhảy lên bàn ăn mừng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng tôi cùng lao xuống bể bơi”, Thiago nói thêm.

Năm 2010 là lần thứ 2 Thiago Alcantara được ăn mừng chức vô địch World Cup, với tư cách người hâm mộ. Trước đó, năm 1994, bố của anh, ông Mazinho, đã giành chức vô địch cùng đội tuyển Brazil. Khi đó, Thiago mới chỉ 3 tuổi, chưa hiểu rõ sự hưng phấn World Cup đem lại nhưng anh vẫn nhớ rất rõ bầu không khí lúc đó.

“Bố tôi được mọi người thần tượng và yêu quý. Bóng đá là một tôn giáo tại đây (Brazil). Ở độ tuổi của tôi khi đó không hiểu được tại sao mọi người lại vui vẻ như vậy. Tôi cũng rất hạnh phúc nhưng đó là vì bố tôi đã về nhà”, Thiago nhớ lại.

Bố của Thiago sau đó gia nhập Celta Vigo và đưa cả gia đình tới Tây Ban Nha sinh sống. Đó là lý do cầu thủ này có cơ hội ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha với tư cách một công dân quốc tịch nước này. “Khi tôi theo dõi trận chung kết năm 2010, tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha chứ không chỉ đơn giản như một người hâm mộ. Nhìn các đàn anh thi đấu, chúng tôi cũng muốn làm một điều gì đó nổi bật. Chiến thắng tại World Cup năm đó vừa tạo niềm vui vừa tạo ra nguồn động lực, khát khao một ngày bản thân có thể làm điều tương tự”, Thiago chia sẻ.

Chú thích ảnh

Có một La Roja quá độ

Tám năm đã trôi qua, cơ hội đã đến với Thiago. Anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha đang tiến từng bước vững chắc trên đất Nga để một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp đội tuyển. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đang tự làm khó mình. Trong đội hình của họ không còn những Fernando Torres, David Villa, Xavi nữa. Thay vào là sức trẻ của những cái tên như Lucas Vazquez, Marco Asensio, Rodrigo và Koke. Vậy nhưng Tây Ban Nha vẫn buộc thế hệ trẻ sử dụng lối chơi cũ đã không phù hợp với hiện tại.

Barcelona: Sửa lỗi lầm với Thiago Alcantara

Barcelona: Sửa lỗi lầm với Thiago Alcantara

Barcelona, trong sự trăn trở từ lời chia tay của HLV Luis Enrique, sẽ còn phải tìm kiếm lời giải khác cho sự trở lại của lối chơi tiki-taka truyền thống, hay tiếp tục phong cách mà Enrique đã định hình vài mùa qua.

Mọi chuyện có thể đã khác nếu HLV Julen Lopetegui không bị thay sa thải ngay trước khi World Cup diễn ra. Tây Ban Nha đã vượt qua vòng bảng với vị trí đầu bảng nhưng đó không phải màn trình diễn đáng trông đợi. Họ ghi được 6 bàn thắng nhưng cũng để lọt lưới tới 5 lần. Màn trình diễn thiếu thuyết phục đó đã đem đến nhiều câu hỏi cho HLV thay thế Fernando Hierro. Một trong số đó cho rằng Tây Ban Nha dường như đang thiếu một chút “cơ bắp”. Thế nhưng, HLV Hierro khẳng định “cơ bắp” không phải lối chơi La Roja hướng tới.

Trước kia, Tây Ban Nha từng dựa vào lối chơi tiki-taka đặc trưng của Barcelona để tạo nền tảng cho sự thành công trong suốt 4 năm (2008-2012). Thế nhưng, hiện tại chỉ còn Iniesta và Busquets là hai nhân tố khi xưa còn lại. Sau kỳ World Cup này, họ nhiều khả năng cũng sẽ chia tay đội tuyển. Tây Ban Nha nếu tiếp tục sử dụng lối đá chơi cũ thì đó là quyết định hoàn toàn sai trái. Câu hỏi dư luận đặt ra không phải nhằm mục đích công kích, tấn công Tây Ban Nha. Nó đặt ra một vấn đề rằng các nhà vô địch World Cup 2010 cần một cuộc cách mạng không chỉ về nhân sự mà cả lối chơi.

Tây Ban Nha cần nhiều Thiago

Bóng đá Tây Ban Nha cần thay đổi. Nếu cần một hình mẫu để xây dựng, lựa chọn và hướng tới thì Thiago Alcantara là ứng viên hàng đầu. Bố mẹ Thiago đều là người Brazil nhưng anh được sinh ra tại Italy và lớn lên tại Tây Ban Nha. Anh là học viên của lò đào tạo danh giá La Masia (Barcelona) nhưng lại vô cùng đam mê bóng đá Anh. Trong quãng thời gian đầu sự nghiệp, Thiago chơi bóng ở Tây Ban Nha và hiện tại đang thi đấu cho Bayern Munich ở Đức.

Thiago thực sự là một đức con “lai” của các nền bóng đá. Ở Thiago, người ta nhìn thấy được kỹ thuật của Brazil, sự chắc chắn của Italy, sự tinh tế của Tây Ban Nha, lối đá nhanh của Anh và sức mạnh của người Đức. Hơn thế, tư duy thi đấu của Thiago rất đặc biệt. Anh cho rằng sự khác biệt nằm ở bộ não mỗi cầu thủ, chứ không phải đôi chân.

“Bóng đá là môn thể thao đấu trí. Điều quan trọng nhất của mỗi cầu thủ đó là suy nghĩ thật nhanh. Tôi có tính cách riêng và lối chơi riêng. Tuy nhiên, cá nhân tôi buộc phải thích nghi với mọi lối đá để phát triển. Tôi luôn muốn trải nghiệm ở những vị trí mình thi đấu kém cỏi nhất”, Thigao chia sẻ.

Tại các giải trẻ, Thiago có rất nhiều danh hiệu. Anh cùng đội U19 giành vị trí Á quân tại vòng chung kết U19 châu Âu năm 2010; vô địch với đội U17 năm 2008, và đăng quang với U21 hai lần vào các năm 2011 và 2013. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup. Ở tuổi 27, dường như Thiago hơi bị muộn cho lần đầu của mình.

Thiago Alcantara do Nascimento

Sinh ngày 11/04/1991, tại San Pietro Vernotico, Italy

Chiều cao: 1m74

Vị trí: Tiền vệ trung tâm CLB: Barcelona B (2008-11, 59 trận/3 bàn), Barcelona (2009-13, 101/11), Bayern Munich (2013-nay, 151/25). Đội tuyển Tây Ban Nha (từ 2011): 31 trận/2 bàn

Thành tích:

Cùng Barcelona La Liga: 2010–11, 2012–13 Copa del Rey: 2011–12 Siêu cúp Tây Ban Nha: 2010, 2011 UEFA Champions League: 2010–11 Siêu cúp châu Âu: 2011 FIFA Club World Cup: 2011

Cùng Bayern Munich Bundesliga: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 DFB-Pokal: 2015–16 Siêu cúp Đức: 2016 FIFA Club World Cup: 2013

Cùng Tây Ban Nha - Vô địch U17 châu Âu (2008), Vô địch U21 châu Âu (2011, 2013). Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 châu Âu (2013)

Quý Dậu (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm