Tân binh của Barca có mà như không

29/11/2016 06:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã chi gần 150 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua nhưng cho tới lúc này, có cảm tưởng họ đang chơi bóng vẫn với đội hình như mùa trước. Bởi đơn giản, các tân binh của Barca chưa đóng góp được gì đáng kể trong mùa giải đang diễn ra.

Barca đã chiêu mộ 6 tân binh trong mùa Hè vừa qua với Denis Suarez (mua lại), Samuel Umtiti, Lucas Digne, Andre Gomes, Jasper Cillessen, và Paco Alcacer. Thế nhưng, ngoại trừ Umtiti đáp ứng được kỳ vọng, các bản hợp đồng còn lại của Barca đều chỉ đem lại những tiếng thở dài.

Tuy vậy, đen cho Barca là tân binh hay nhất của họ lại dính chấn thương liên tục (2 lần, mỗi lần đều nghỉ không dưới 3 tuần). Trong khi những tân binh còn lại, dù được trao khá nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa chứng tỏ được rằng họ đủ khả năng chinh chiến ở Camp Nou.

Trong đó, đáng thất vọng nhất phải kể tới Alcacer, tiền đạo trị giá 30 triệu euro từ Valencia. Trong 8 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn chưa ghi bàn hoặc kiến tạo. Alcacer được Barca chiêu mộ để hỗ trợ cho bộ ba Messi-Suarez-Neymar, nhưng cho tới thời điểm này, các nhà ĐKVĐ gần như vẫn phải phụ thuộc vào MSN. Mỗi khi một trong số họ vắng mặt, Barca ngay lập tức khốn đốn bởi Alcacer còn ở khoảng cách quá xa về trình độ so với 3 tiền đạo Nam Mỹ.

Một tân binh bản địa khác của Barca là Denis Suarez đã chơi không tệ, nhưng cũng chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt. Sau 14 trận đã ra sân mùa này, Suarez vẫn chưa ghi được bàn nào cho Barca. Tương tự là Andre Gomes, tân binh thậm chí còn không có nổi một pha kiến tạo nào (Suarez còn có 2 pha kiến tạo). Được kỳ vọng có thể trám chỗ của Andres Iniesta sau một kỳ EURO thành công với Bồ Đào Nha, nhưng Gomes đơn giản là chưa mặc vừa áo một đội bóng đòi hỏi cao như Barca.

Tổng cộng, 3 tân binh có xu hướng tấn công của Barca chỉ đóng góp cho đội nhà vỏn vẹn 2 pha kiến tạo, và 0 bàn thắng. Ở tuyến dưới, Digne chưa đủ khả năng thay thế Jordi Alba trong khi Cillessen hay mắc sai lầm trong những lần được trao cơ hội.

Tóm lại, đóng góp của các tân binh cho Barca mùa này là không đáng kể, trái ngược với những gì diễn ra ở Santiago Bernabeu. Real Madrid mua ít nhưng "chất", khi họ chỉ đưa về 2 tân binh đáng kể trong mùa Hè vừa qua là Alvaro Morata (mua lại từ Juventus) và Marco Asensio (trở lại từ Espanyol).

Morata đã ghi tới 9 bàn trên mọi đấu trường mùa này (chỉ kém Cristiano Ronaldo, 12 bàn), khiến nảy ra cuộc tranh luận ở Bernabeu rằng liệu đã đến lúc tiền đạo người Tây Ban Nha đánh bật Karim Benzema khỏi đội hình xuất phát. Morata cũng có giá 30 triệu euro như Alcacer, nhưng màn thể hiện của 2 tiền đạo người Tây Ban Nha mùa này là khác nhau một trời một vực. Morata xuất sắc và đáng được ca ngợi bao nhiêu thì Alcacer đáng bị chỉ trích bấy nhiêu.

Ngay cả Asensio cũng đã ghi tới 6 bàn dù đá tiền vệ, để xếp thứ 4 trong danh sách dội bom của Real mùa này bên cạnh Benzema, chỉ sau Ronaldo (12 bàn), Morata (9 bàn), Gareth Bale (7 bàn). Tức là bộ đôi này đã ghi tới 1/4 số bàn của Real mùa này (60 bàn). Còn Barca, những gì mà các tân binh của họ đem lại là con số 0 tròn trĩnh.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm