Simeone 'bắt vía' Ancelotti

17/01/2015 14:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti và Diego Simeone, những người thất bại trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm 2014 đã và đang tạo ra những cuộc đối đầu thú vị.

Họ đã liên tục đối đầu trong một năm rưỡi vừa qua và Carlo Ancelotti chiến thắng trong màn đọ sức quan trọng nhất ở Lisbon, với cú đánh đầu định mệnh của Sergio Ramos mở đường cho cuộc lội ngược dòng giành “decima” của Real Madrid. Nhưng kể từ đó, Simeone không còn thua trong những cuộc đấu trí với người đàn anh nữa. Tổng cộng 5 trận derby Madrid đã diễn ra kể từ đầu mùa bóng và “El Cholo” vẫn bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thông tin sau đây có thể khiến nhiều người kinh ngạc: Simeone chính là HLV duy nhất ngăn cản được Ancelotti chạm đến những danh hiệu của mình cùng Real. HLV người Italy đã đứng trước cơ hội rất sáng để vô địch La Liga mùa trước, nhưng đối thủ cùng thành phố mới là những người nâng Cúp. Carletto cũng đã có thể đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng người đồng nghiệp trẻ tuổi ưa vận đồ đen đã tước đi cơ hội ấy. Và đêm 15/1, chính “El Cholo” chấm dứt hy vọng bảo vệ vương miện Cúp Nhà Vua của đội chủ sân Bernabeu. Chỉ trong vòng 18 tháng, Simeone đóng vai kỳ đà cản mũi Ancelotti đến 3 lần và có thể đã là 4 nếu không có màn tỏa sáng xuất thần của Sergio Ramos ở Lisbon.

Họ đã biết rõ về nhau khi Simeone còn chơi ở Serie A, nhưng nếu như Carlo Ancelotti đi theo một thứ bóng đá khác xa với văn hóa catenaccio truyền thống thì Simeone lại đầy hào hứng với thứ chiến thuật ấy. Bằng lối bóng đá chặt chẽ mang thương hiệu của mình, “El Cholo” đã đánh bại người đàn anh lần này tới lần khác. Và nếu như Ancelotti tỏ ra bế tắc trong việc tìm bàn thắng trước Atletico thì Simeone lại có rất nhiều giải pháp.

Mario Mandzukic là người hùng ở trận tranh Cúp Nhà Vua khi lập công ở trong cả hai lượt đấu. Trong trận đấu lượt đi La Liga, Tiago và Arda Turan ghi bàn để nhấn chìm Real vào cuộc khủng hoảng mini. Khi hai đội đọ sức tại vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, tới lượt Raul Garcia, Jose Gimenez và cả Fernando Torres nổ súng. Rõ ràng sức tấn công của Atletico không phụ thuộc nhiều vào bất kỳ cá nhân nào, hoàn toàn khác với Real, đội bóng luôn lệ thuộc vào những bàn thắng của Ronaldo.

Điều đáng nói là Ancelotti hầu như không có giải pháp nào cho lối chơi áp sát và giàu thể lực của Atletico, trong khi Simeone luôn tỏ ra cực kỳ linh hoạt trong chiến thuật và có những điều chỉnh hợp lý để phá lối chơi của người đàn anh. Trong trận đấu đêm thứ Năm, “El Cholo” đã tung Arda Turan vào sân trong hiệp 2 khi Real đang có dấu hiệu tăng tốc. Kể từ thời điểm ấy, sức tấn công của đội chủ nhà kém đi rõ rệt. Cũng phải khen ngợi Simeone khi đã giúp Fernando Torres ghi tới 2 bàn, chúng ta đều biết Torres chơi tệ thế nào ở Chelsea và Milan trong 4 năm vừa qua.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm