Sergio Ramos có đúng là cầu thủ đáng ghét nhất thế giới?

09/09/2018 19:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bây giờ người ta tổ chức bỏ phiếu trưng cầu ý kiến để xem ai là cầu thủ bị ghét nhất thế giới lúc này thì Sergio Ramos hẳn là sẽ dẫn đầu với tỷ lệ áp đảo.

Cứ mỗi lần chạm bóng trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh trong khuôn khổ UEFA Nations League mới rồi là trung vệ của Real Madrid lại bị la ó. Từ khi va chạm với Mohamed Salah ở chung kết Champions League khiến tiền đạo của Liverpool chấn thương vai, buộc phải rời sân và không kịp lấy lại 100% thể lực cho World Cup 2018, Ramos đã trở thành kẻ thù số 1 trong mắt không ít CĐV bóng đá.

Vụ va chạm sau đó của anh với thủ môn Liverpool Loris Karius càng khiến Ramos bị các fan thù ghét nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Trừ khi 81 nghìn fan trên sân Wembley đêm qua đều là CĐV Liverpool, có vẻ như bây giờ Ramos đang trở thành mục tiêu chỉ trích mỗi khi anh sẵn sàng vượt quá giới hạn vì đội bóng của mình.

Chú thích ảnh

Lúc nào trung vệ của Real cũng bị mang tiếng xấu do những hành động tranh cãi của anh trên sân. Ramos đã phải nhận 24 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Nhưng liệu có phải các CĐV đang tỏ ra thiếu tôn trọng với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thuộc thế hệ của mình?

Không chỉ những cầu thủ ghi bàn và có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc như Messi hay Ronaldo mới được coi là vĩ đại. Đội bóng nào cũng muốn có Messi hay Ronaldo trong đội ngũ nhưng họ cũng muốn có một ngôi sao như Sergio Ramos ở trung tâm hàng phòng ngự.

Ramos: 'Lương tâm tôi không hề cắn rứt sau pha phạm lỗi với Salah'

Ramos: 'Lương tâm tôi không hề cắn rứt sau pha phạm lỗi với Salah'

Sergio Ramos khẳng định lương tâm anh không hề cắn rứt sau pha phạm lỗi với Mohamed Salah ở Champions League mùa trước.

Nhưng Ramos bị ghét vì lối chơi không khoan nhượng, cứng rắn, quyết tâm và không ngần ngại vượt quá giới hạn nếu cần phải làm tất cả vì chiến thắng của đội bóng. Như thế có phải là xấu không? Luật lệ sinh ra không phải để bị phá vỡ nhưng đôi khi người ta có thể bẻ cong chúng và không ai làm việc đó giỏi như Ramos với những pha kéo áo hay tranh cãi thường xuyên với các trọng tài.

Chú thích ảnh

Người ta đã tập trung quá nhiều đến mặt trái trong lối chơi của cầu thủ 32 tuổi mà không có những đánh giá công bằng về những đóng góp của Ramos cho Real và tuyển Tây Ban Nha. Khi anh bị treo giò ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp Juventus mùa trước, Real suýt bị loại do thủng lưới tới 3 bàn. Không có Ramos đá cặp, Rafael Varane có vẻ như khớp trước Juve.

Dù chơi cho Real hay tuyển Tây Ban Nha, Ramos đều đóng góp khả năng tổ chức và sự chắc chắn cho hàng phòng ngự cùng tinh thần chiến đấu đến cùng mà minh chứng điển hình là bàn thắng quân bình tỷ số quan trọng vào phút bù giờ thứ 3 trong trận chung kết Champions League 2014 với Atletico Madrid, mở ra chiến thắng cho Real.

Nhưng bất chấp những đóng góp và phẩm chất của Ramos, người ta có xu hướng tập trung vào những khiếm khuyết và thất bại của anh nhiều hơn. Nhưng thực tế là Ramos đã giành được tất cả những danh hiệu quan trọng nhất cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG và không có lí do gì anh phải để tâm tới sự ác cảm của số đông CĐV với mình. Ramos xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn dù anh có thể không nhận được điều đó.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm