Ronaldo trở lại Lisbon: Da Luz sẽ lại vang tên anh

24/05/2014 08:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid sẽ có một lợi thế không nhỏ so với Atletico trong trận chung kết Champions League đêm nay: Ở da Luz, mọi khán giả sẽ hô vang cái tên Cristiano Ronaldo. Đứa con cưng ngày nào đã trở lại Lisbon.

Sporting Lisbon chính là bệ phóng đầu tiên cho sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Anh khoác áo đội trẻ CLB này trong 5 năm (1997-2002), và sau đó được đôn lên đội một khi chưa đầy 17 tuổi, và những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2002-03 đã khiến anh lọt mắt xanh của Sir Alex và cập bến Old Trafford một năm sau đó.


Ronaldo ngày mới lên đội một Sporting Lisbon

“Tôi hy vọng khán giả Bồ Đào Nha sẽ ủng hộ Real Madrid”, Ronaldo đã tâm sự như vậy “Hy vọng họ sẽ trở thành fan của Real vì tôi, Fabio Coentrao và Pepe”. Dù bên phía Atletico Madrid cũng có một cầu thủ người Bồ (Tiago), nhưng rõ ràng bộ ba của Real xứng đáng nhận được sự cổ vũ mãnh liệt hơn. Các CĐV ở Lisbon chắc chắn cũng chưa quên những giọt nước mắt của họ cách đây gần 10 năm khi Angelos Charisteas ghi bàn thắng duy nhất giúp Hy Lạp của Otto Rehhagel đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha 1-0 ở trận chung kết EURO 2004, tạo nên cơn địa chấn thực sự trong lịch sử giải đấu này.


Những giọt nước mắt thất bại ở chung kết EURO 2004

“Đây sẽ là một trận đấu đặc biệt. Được thi đấu tại quê hương, trong trận chung kết đầu tiên cùng Real tại Champions League. Đây là sân bóng huyền thoại với tất cả mọi người ở Bồ Đào Nha, trong đó có tôi. Tôi rất phấn khích”, Ronaldo tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của những khán giả đồng hương. Chân sút 28 tuổi này vừa phá vỡ kỷ lục về số bàn ghi tại một kỳ Champions League (16 bàn), nhưng anh chưa hề muốn dừng lại.


Khán giả Bồ Đào Nha sẽ ủng hộ Real vì những đồng hương như Ronaldo và Pepe
?

“Trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở một mùa Champions League là một điều đặc biệt. Mỗi năm tôi thường cố gắng đặt ra những thử thách mới cho mình để cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân. Nó cho tôi thêm động lực và niềm tự hào để tiếp tục công việc”, Ronado tuyên bố.

Leonardo Veliz, HLV cũ của Ronaldo tại Lisbon tiết lộ “Cristiano muốn chơi cho Real Madrid, vì đó là nơi mà thần tượng của cậu ấy từng chơi. Luis Figo từng khoác áo Real, còn cậu ấy thì luôn có một chiếc áo của tiền vệ này ở cuối giường. Cậu ấy luôn muốn theo chân thần tượng của mình. Ronaldo bây giờ đã là một người hùng quốc gia sau khi trở thành cầu thủ người Bồ thứ ba sau Eusebio và Luis Figo giành được danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Và dĩ nhiên, các fan đồng hương muốn chứng kiến những giọt nước mắt vui sướng của anh đêm nay, hơn là những giọt nước mắt đau khổ 10 năm về trước.


Ronaldo đang rất tự tin trước trận chung kết đêm nay

Bồ Đào Nha là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử EURO thua một trận chung kết trên sân nhà, nhưng Lisbon là một thành phố may mắn của Ronaldo. Anh đến thăm thủ đô Bồ Đào Nha lần đầu tiên năm 1997, sau khi đại diện của Sporting, trong đó có cả Leonel Pontes, người sau này làm HLV trưởng CLB đến tận Madeira để thuyết phục anh và cha anh tới thử việc. Chứng kiến cậu bé 12 tuổi này tập luyện với các cầu thủ hơn mình một tuổi, Pontes khẳng định rằng đây sẽ là một bản hợp đồng giá trị, và 22 nghìn bảng(chưa bằng số lẻ của mức lương mà anh đang nhận bây giờ) là một cái giá hời. Hè năm đó, bà Dolores đã thay mặt con trai ký bản hợp đồng đầu tiên có thời hạn 3 năm với Sporting, và Ronaldo bắt đầu một hành trình mới để trở thành một trong những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất châu Âu.


Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn hồi còn khoác áo Lisbon

Veliz hồi tưởng “Kỹ năng với trái bóng của cậu ấy là điều đầu tiên mà bạn cần phải để ý. Ngày ấy, cậu ấy mảnh khảnh hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy hiện nay. Cái cách mà Ronaldo tự hoàn thiện bản thân để trở thành một siêu cầu thủ đã chứng tỏ anh ấy đã nỗ lực như thế nào. Sức mạnh tinh thần, sự quyết tâm đã biến anh ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Ông cũng nhớ như in những bước chạy đáng kinh ngạc của anh trong trận giao hữu với Man United, và chính màn trình diễn thuyết phục ấy đã thúc giục Man United phải bỏ ra hơn 12 triệu bảng để chiêu mộ anh.


Bức ảnh Ronaldo share trên Twitter, với đại ý rằng chỉ có một lựa chọn: Mạo hiểm để chiến thắng đêm nay

Cho đến bây giờ, khi Ronaldo đã là một huyền thoại cùng Real, các fan Quỷ đỏ vẫn hát vang tên anh, còn các fan Sporting thì vẫn xem anh là một “tài sản” riêng của họ. Và ở da Luz đêm nay, tất cả sẽ nguyện cầu cho anh lần thứ hai lên đỉnh châu Âu.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm