Ronaldo: Muốn vĩ đại, hãy vô địch!

24/05/2014 12:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây không lâu, Cristiano Ronaldo vỗ ngực tuyên bố rằng anh là một phần lịch sử của Real Madrid. Điều đó không sai, sau những kỷ lục về tiền bạc và bàn thắng. Nhưng về danh hiệu thì chưa đủ.

Để thực sự là một trong những gương mặt vĩ đại nhất trong ngôi nhà lịch sử của Real, Ronaldo cần phải được ghi danh trên ít nhất một chiếc cúp Champions League của đội bóng này.

Chưa thể là “Hoàng tử”

Ở Santiago Bernabeu nhiều năm trước, Raul Gonzalez như một Hoàng tử trong mắt các Madridista. Luôn có những biệt danh mỹ miều được nghĩ ra để đặt cho Raul. Khi Raul bị đẩy ra đường, dù anh đang là một biểu tượng, chiếc áo số 7 danh giá được trao lại cho Ronaldo. Ở Madrid, chiếc áo số 7 mang giá trị không thể tả hết.

Raul đã làm rạng rỡ chiếc áo ấy với 3 chức vô địch Champions League, cùng với 6 danh hiệu La Liga, và một loạt giải thưởng cá nhân lẫn tập thể khác. 4 năm kể từ ngày nhận chiếc áo số 7 từ tay Raul, Ronaldo mới chỉ có vỏn vẹn 1 chức vô địch Liga, 2 Cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp TBN. Dù giành được Quả bóng vàng FIFA 2013, nhưng Ronaldo chưa thể kế thừa ngôi vị Hoàng tử trong lòng các Madridista. Điều oái oăm, CR7 lấy danh hiệu QBV trong một năm mà anh không có bất kỳ danh hiệu nào.

Ronaldo đang giữ kỷ lục chuyển nhượng, với con số mà Real thừa nhận là 94 triệu euro (theo giá quy đổi thời điểm 2009), cùng mức lương 18 triệu euro, chỉ sau Lionel Messi (nhiều nguồn ở TBN khẳng định, số thực nhận của CR7 lên đến 21 triệu euro, sau thuế), và rõ ràng những gì anh làm chưa thể xem là vĩ đại thực sự.

Đúng là Ronaldo xứng đáng là một phần lịch sử của Real, khi anh làm rạng danh cho đội bóng Hoàng gia với QBV 2013, cùng kỷ lục 16 bàn trong một mùa giải Champions League, và đạt hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận (251 bàn sau 245 trận), nhưng để có thể “ngồi cùng mâm” với Raul, Zidane, Luis Figo, hay xa hơn là Di Stefano…, thì chưa thể. Danh hiệu tập thể mới là thứ quan trọng trong bóng đá. Về điều này, Ronaldo chưa thể làm được cho Real như những gì anh có với Man United. Trong thời gian khoác áo Man United, ít nhất CR7 đã có một chức vô địch châu Âu, và 3 lần vô địch Premier League.

Hãy vô địch để vĩ đại!

Phải 5 năm kể từ ngày trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử, Ronaldo mới được cùng Real bước vào chung kết Champions League. 5 năm của Ronaldo không dài so với thời gian mà Real khắc khoải vì giấc mơ “Decima”. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha hẳn rất đau lòng, khi cũng trong ngần ấy thời gian, những đối thủ Messi, Ribery đều có dịp ẵm Champions League.

Không thể phủ nhận rằng Ronaldo là người góp công đầu đưa Real giành vé đến Lisbon. Nhưng nếu Real không vượt qua được đối thủ Atletico, người ta sẽ không còn nhớ nhiều đến sự thể hiện của CR7, và cột mốc lịch sử 16 bàn thắng (có thể còn tăng cao hơn) cũng mất đi nhiều giá trị.

Real đang bị ám ảnh vì “Decima” để tìm lại hình ảnh đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ronaldo cũng bị ám ảnh danh hiệu danh giá nhất châu Âu, thứ duy nhất anh thiếu trong màu áo Real. Trên đất quê hương, Ronaldo phải chiến thắng để thực sự bước vào hàng ngũ những nhân vật vĩ đại nhất trong phòng truyền thống ở Bernabeu. Khi ấy, anh mới thực sự thoát khỏi cái bóng của Messi, người đã có 3 lần đăng quang với Barca (1 lần nếu tính từ khi CR7 đến Madrid).

Thăm dò ý kiến

Dự đoán về trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid?


Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm