Ronaldo lại chơi 'chiêu' với Perez chẳng qua cũng chỉ vì tiền

03/06/2018 05:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ăn mừng chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, Cristiano Ronaldo bất ngờ gây sốc với những phát biểu liên quan đến tương lai. Đây là điều mà Chủ tịch Florentino Perez, một người luôn rõ ràng giữa những mối quan hệ yêu-ghét, không hề thích.

Perez và Ronaldo luôn hiểu nhau. Mối quan hệ giữa họ không bao giờ bằng phẳng. Có thời điểm nó tốt lên, có thời điểm nó lại xấu đi. Nhưng việc cứ bỏ qua cho nhau vì lợi ích chung khiến mối quan hệ ấy được duy trì từ mùa giải này sang mùa khác. Ronaldo mang trong mình một quả bom, khi anh kích hoạt nó cũng là lúc Chủ tịch Perez hiểu rằng sẽ có vấn đề cần phải giải quyết.

Tất cả chỉ là chiêu trò của CR7

Như mọi khi, chủ tịch của Real Madrid rất giận. Ông hiểu rằng có một sự thiếu tôn trọng trong những phát biểu của Ronaldo ở sau trận chung kết. "Giờ là lúc tận hưởng. Trong vòng những ngày tới, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho những CĐV, những người đã ở bên tôi. Thời gian tại Real Madrid vừa qua thật tuyệt", ngôi sao người Bồ Đào Nha nói.

Cả hai như thấy bị xúc phạm. Ronaldo ý thức được việc đang có những lời đề nghị dành cho anh, họ muốn tăng lương cho anh kèm theo những khoản thưởng. Nhưng những con số đề nghị ấy vẫn chưa sánh được với Messi hay Neymar, những người hưởng tới 35 triệu euro/mùa ở CLB của họ. Nhưng ông Perez từ chối chi một mức lương lớn như thế cho một cầu thủ đã 33 tuổi, bất chấp việc Ronaldo vẫn là ngôi sao tấn công hay nhất của Real Madrid. Đó là lý do CR7 nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với Chủ tịch của Real Madrid. Perez thẳng thừng tuyên bố sẽ không thể tăng lương cao như con số mà Ronaldo muốn.

Ronaldo cảm thấy bất công. Anh muốn được thừa nhận ít nhất phải ngang bằng Messi, một người luôn được Barcelona dành cho những chế độ đãi ngộ xứng đáng. 36 triệu euro/mùa là mức lương mà Messi đang được nhận. Nó cao hơn số tiền 23 triệu euro/mùa của Ronaldo. Bởi vậy, khi giúp Real giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, CR7 coi việc được tăng lương là điều tất yếu.

Đá tốt hay dở, Ronaldo đều biết cách trở thành nhân vật trung tâm

Đá tốt hay dở, Ronaldo đều biết cách trở thành nhân vật trung tâm

Ronaldo đá dở tại trận chung kết Champions League. Ronaldo đăng đàn úp mở chuyện ra đi, rồi tỏ ra hối hận. Và trong bữa tiệc mừng công ở Bernabeu, các madridista đã hô vang: ‘Ronaldo, ở lại đi!’.

Lần thứ ba có khác?

Chiêu làm mình làm mẩy của Ronaldo rất lợi hại và thực tế, anh luôn thành công khi cả hai lần đều được làm mới hợp đồng. Ronaldo không phải được Perez mua về (người tiền nhiệm của Perez là Ramon Calderon mua anh từ M.U hồi năm 2009). Thậm chí còn có thông tin ông Perez đã không muốn chiêu mộ Ronaldo. Bởi vậy, mối quan hệ giữa hai người luôn có những va vấp nhất định. Bởi thế, cứ mỗi lần đàm phán hợp đồng, lại luôn có những tranh cãi nhất định giữa hai bên. Có lần, do quá mất kiên nhẫn với chiêu trò của Ronaldo và người đại diện, ông Perez tuyên bố: "Với số tiền ấy, tôi thậm chí còn mua được Messi".

Ronaldo biết được tuyên bố ấy, anh càng làm trò hơn. Năm 2012, sau khi Real Madrid vô địch Liga, Ronaldo nói bóng gió về tương lai: "Real là một CLB lớn, nhưng không ai biết đâu là nơi tôi sẽ kết thúc. Tôi đang rất hài lòng ở đây, nhưng một hoặc 2 năm nữa có thể sẽ khác".

Mùa Hè năm ấy trôi qua. Ronaldo lại lên tiếng. Anh thừa nhận: "Tôi buồn và mọi người ở Madrid đều biết vì sao tôi buồn". Anh ám chỉ Perez, người chỉ muốn sử dụng anh như một kẻ làm công và không muốn biến anh trở thành người quan trọng nhất. Perez cuối cùng đành phải xuống nước. Ronaldo có bản hợp đồng mới với mức lương 17 triệu euro/mùa.

4 năm sau, Ronaldo lại úp mở về tương lai. Messi được tăng lương và anh muốn mình phải được con số ngang bằng đến như thế. Ronaldo lại được làm mới hợp đồng tới năm 2021, khi anh bước vào tuổi 36. Nhưng cũng chỉ 2 năm sau, Messi nhận lương lên tới 36 triệu euro/mùa ở Barca trong khi Neymar cũng có 30 triệu euro/mùa ở PSG (tất cả đều sau thuế). Con số này quá khác biệt so với Ronaldo, người chỉ có 23 triệu euro/mùa.

Như đã nói ở trên, Ronaldo thấy mình lép vế và anh lên tiếng. Anh đang chờ đợi Perez. Liệu chủ tịch của Real Madrid có lần thứ 3 đáp ứng mức lương kì vọng của ngôi sao người Bồ Đào Nha? Câu trả lời sẽ có ngay trong mùa Hè này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm