Ronaldo không thấy hối tiếc về vụ 'chơi bẩn' với Rooney ở World Cup 2006

29/09/2015 14:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo cảm thấy không hề hối tiếc vì hành động phản ứng trọng tài khiến Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân ở trận tứ kết World Cup 2006 giữa Bồ Đào Nha và Anh.

Ronaldo cho rằng người đồng đội thời bấy giờ ở Man United đã có tình huống dẫm chân đầy ác ý với trung vệ Ricardo Carvalho. Trước phản ứng gay gắt của siêu sao người Bồ Đào Nha, vị trọng tài chính là rút thẻ đỏ trực tiếp với Rooney.


Ronaldo là tác nhân không nhỏ khiến Rooney bị đuổi hồi năm 2006

Sau đó, tiền đạo đội tuyển Anh hướng về Ronaldo, la mắng xối xả và dùng tay đẩy vào ngực người đồng đội ở sân Old Trafford.


Trở về CLB thi đấu sau vụ việc, mối quan hệ của họ gần như không bị ảnh hưởng khi cả hai đã chơi rất hay và đóng góp tổng cộng 46 bàn thắng qua đó giúp Man United giành chức vô địch Premier League.

Hồi tưởng lại ký ức đó, ngôi sao hiện tại đang thi đấu cho Real Madrid khẳng định anh không có bất cứ vấn đề gì với Rooney.

"Tôi không hề hối tiếc vì những gì đã làm bởi tôi đại diện cho đất nước mình. Bạn phải bảo vệ màu cờ sắc áo của đội tuyển. Tôi không làm bất cứ điều gì xấu xa cả", Ronaldo chia sẻ trong bộ phim tài liệu "Wayne Rooney - The Man Behind The Goals (Phía sau người đàn ông của những bàn thắng)", sắp được ra mắt của đài BBC.

"Anh ấy cũng rất hiểu quan điểm của tôi. Giờ là lúc để nói về hiện tại, nói về những danh hiệu và những gì mà chúng tôi đã cùng nhau giành được. Chúng tôi vẫn là bạn. Mọi người chỉ cố tạo ra những vở kịch không hề tồn tại".


Cặp đôi này đã có những năm tháng đẹp đẽ cùng nhau ở sân Old Trafford

Sau vụ việc trên sân Gelsenkirchen năm đó, Ronaldo và Rooney đã sát cánh cùng nhau trong màu áo "Quỷ đỏ" thêm 3 mùa giải nữa trước khi CR7 chuyển sang Real Madrid mùa Hè 2009.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm