Real muốn giữ 'ngọc thô' Jese

05/12/2014 06:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày trở lại của Jese cho Real Madrid không thể tuyệt vời hơn. Báo chí chờ đón anh bằng những bài viết, truyền hình tập trung camera vào anh ở đầu trận đấu, mọi ánh mắt của khán giả dõi theo anh trên ghế dự bị. Và rồi khi Jese vào sân, anh được chào đón nồng nhiệt bởi gần 8 vạn Madridista, những người bày tỏ sự trân trọng bằng cách đứng dậy và vỗ tay. Đó vẫn chưa phải là cao trào của buổi tối, bởi khi Jese chọc thủng lưới Cornella phút 77, toàn sân vận động reo hò ăn mừng như sấm dậy, và các đồng đội cũng như HLV Ancelotti ôm chầm lấy anh.

Đó là ngày vui của Jese, bởi không chỉ trở lại thành công, anh còn cảm nhận được tình yêu của những người Madrid, tình yêu mà trước đây Raul, Iker Casillas và Alvaro Morata từng nhận được. Từ đồng đội đến HLV, từ cánh báo giới đến khán giả, tất cả đều thể hiện một điều, đó là họ muốn được thấy anh ra sân. Anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất của Madrid, nhưng anh là một người con được mến chuộng của thành phố.

Cả thành phố đã bày tỏ tình cảm với Jese, vậy tiếp theo là ai? Đó là ngài Chủ tịch Flo Perez. Perez đã bày tỏ nguyện vọng muốn gia hạn hợp đồng với Jese mà theo tờ Marca thì thời hạn mới sẽ đến tận 2021, tức Jese sẽ được đảm bảo tương lai trong 6 năm nữa. Đó là chưa nói đến ý định của Real, tăng lương của Jese lên thành 2 triệu euro/năm (so với 1,2 triệu euro của hợp đồng cũ). Điều khoản thanh lý hợp đồng 200 triệu euro vẫn giữ nguyên.

Jese năm ngoái đã ký hợp đồng có thời hạn đến 2017. Với thời hạn đó thì bây giờ Real cũng chẳng phải vội vàng, tuy nhiên Flo Perez cho rằng đây là một “tình huống đặc biệt”. Cậu nhóc Jese của ông đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi lên đội hình chính trong mùa giải trước và giờ đã nắm trọn gần như mọi trái tim của các CĐV. Là một doanh nhân nhạy bén, Perez thấy cần phải hành động ngay để cho Jese thấy rằng không chỉ các CĐV muốn anh, mà cả CLB cũng muốn anh, để anh được yên tâm thi đấu và cũng là để thu hút những khán giả mến mộ anh đến xem anh đá.

Một điều quan trọng nữa đó là mặc dù có hợp đồng dài hạn với CLB, Jese không ngừng được các đội bóng nhòm ngó và tìm cách lôi kéo khỏi Bernabeu. Năm ngoái Tottenham đã bám đuôi Jese, năm nay lại có tin đồn rằng Chelsea bí mật liên hệ với người đại diện của anh (Jose Mourinho là người đưa anh lên đội 1 Real). Lại thêm cả việc Jese bị chấn thương trong 9 tháng và lỡ World Cup nữa, khiến những người đứng đầu Real lo ngại rằng đến một lúc nào đó Jese sẽ cảm thấy khó lòng tỏa sáng được ở đây và tìm đường ra đi.

Cũng cần phải nói thêm rằng trong thời gian gần đây Real đã tỏ ra khá tích cực trong việc giữ chân những tài năng đôn từ đội Castilla lên. Ngoài Jese ra thì còn có cả Nacho, người cũng chơi rất ấn tượng trước Cornella (được đánh giá là người chơi tốt nhất của tuyến hậu vệ Real trận đó). Nacho đã được gia hạn tới tận năm 2020 vào năm ngoái.

Có lẽ Perez đang rất muốn biến Jese thành một “Raul mới” của Real về độ ưa chuộng của dân Madrid. Trùng hợp làm sao khi Deugenis Carvajal, đại diện của Jese, cũng chính là đại diện của Raul hiện nay.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm