Real Madrid và chiếc áo số 10 'bị quỷ ám'

29/05/2017 13:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Kể từ sau trường hợp của Luis Figo đến giờ, chưa có cầu thủ nào của Real Madrid thi đấu thành công khi được trao chiếc áo số 10 cả. James Rodriguez, người sắp bị bán đi, chính là "nạn nhân" mới nhất.

Chiếc áo ấy dường như đã bị quỷ ám. Trước James Rodriguez, có thể kể ra một loạt các danh thủ đã không thành công với chiếc áo số 10 ở Real Madrid, như Robinho, như Wesley Sneijder, như Mesut Oezil,...

Robinho và bi kịch một thần đồng

Việc Luis Figo chuyển từ Barcelona sang Real Madrid hè năm 2000 thực sự là thương vụ đình đám nhất trong lịch sử La Liga. Ngày 24/07/2000, tiền vệ người Bồ Đào Nha được giới thiệu ở Santiago Bernabeu, bên cạnh huyền thoại Di Stefano, với chiếc áo số 10. Anh đã có 5 mùa giải rất thành công trong màu áo trắng, trước khi chuyển sang Inter Milan năm 2005. Và kể từ đó, dường như có một lời nguyền nào đó đang ẩn trong chiếc áo số 10 ở Nhà trắng.

Cầu thủ đầu tiên thừa kế chiếc áo số 10 của Figo là Robinho, người được xem như truyền nhân của Pele. Những ấn tượng đầu tiên, sau khi anh ra mắt tại sân Carranza của Cadiz là khá ấn tượng, nhưng rồi Wanderlei Luxemburgo bị sa thải, Lopez Caro lên tạm quyền, và sau đó là Fabio Capello, người không thích Robinho cho lắm. Trong thời gian ấy, Robinho chơi rất tệ trên sân đấu, và từng choảng nhau với đồng đội Gravesen. Sau khi Bernd Schuster thay thế Capello, Robinho đã được trọng dụng trở lại, song anh vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Robinho mãi không thoát được cái mác thần đồng
Robinho muốn thành số 1 thế giới

Robinho muốn thành số 1 thế giới

Sau khi có một số trục trặc với đội bóng thành Manchester, Robinho khẳng định anh vẫn muốn thực hiện giấc mơ lớn trong cuộc đời cùng với Man City.

Hè 2008, Real Madrid tính dùng Robinho để các thêm cho Man United nhằm đưa Cristiano Ronaldo về Bernabeu. Thương vụ đổ bể, Robinho tự ái và nhất quyết ra đi. Sau vài tuần thương thảo với Chelsea, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008, anh chuyển tới... Man City, với giá kỷ lục của CLB khi ấy là 32,5 triệu bảng.

Robinho không bao giờ thoát khỏi cái mác thần đồng. Rời Real, anh lưu lạc qua Man City, AC Milan, hai lần bị cho Santos mượn, rồi cập bến Quảng Châu Hằng Đại (Trung Quốc). Còn bây giờ, anh đang khoác áo Atletico Mineiro ở giải trong nước. Tháng Ba vừa rồi, sau rất nhiều năm, Robinho đã thừa nhận: "Tôi đã hành xử không tốt ở Madrid".

Lời nguyền với chiếc áo số 10

Người tiếp quản chiếc áo số 10 của Robinho là Wesley Sneijder, cầu thủ trước đó khoác áo số 23. Nhưng 2008-09 lại là mùa giải tồi tệ nhất của tiền vệ người Hà Lan với vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 28 trận.

Chú thích ảnh
Sneijder không thành công ở Real, nhưng lại rực sáng ở Inter Milan

Hồi tháng 2/2009, Sneijder từng thổ lộ với AS rằng "Có đôi lúc tôi thấy mình không xứng đáng đá chính". Hè năm đó, với sự hiện diện của những Galactico mới như C.Ronaldo, Kaka, Benzema,... anh đã bị bán cho Inter với giá chỉ 15 triệu euro, gần bằng nửa số tiền Real trả cho Ajax hai năm trước (27 triệu euro). Tại Inter, Sneijder cũng mang áo số 10, nhưng không còn sức nặng như trong màu áo Real Madrid nữa. Thậm chí, anh còn là người hùng của đội Inter Milan giành Champions League 2009-10. Pellegrini sau này rất tiếc nuối vì đã bán anh.

"Số 10" kỳ lạ nhất trong lịch sử Real Madrid là Lassana Diarra, một tiền vệ phòng ngự. Real bỏ ra 20 triệu euro đưa anh về từ Portsmouth với hy vọng khai quật ra một Makelele mới. Nhưng họ đã thất bại. Lass không thể sánh, bằng được đàn anh đồng hương. Và cuộc sống của anh kể từ khi khoác áo Real (4 mùa giải, chơi 117 trận/ghi 1 bàn) gắn với đủ thứ biến cố: lỡ hẹn World Cup 2010 vì chứng rối loạn máu, phải nghỉ EURO 2016 vì chấn thương đầu gối, bị điều tra gian lận thuế, còn anh họ thì tử nạn sau vụ đánh bom đẫm máu ở Paris.

Chú thích ảnh
Chiếc áo số 10 mà Figo để lại là quá rộng
James Rodriguez trên đường sang Man United: Tạm biệt, và cảm ơn anh!

James Rodriguez trên đường sang Man United: Tạm biệt, và cảm ơn anh!

Bữa tiệc vui nào rồi cũng chia tay. Trong trận thắng áp đảo 4-1 của Real Madrid trước Sevilla, cả sân Santiago Bernabeu dành cho James Rodriguez những tình cảm đặc biệt, thay cho lời tạm biệt.

Sau khi có 10 bàn thắng và 25 đường kiến tạo ở mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid, Mesut Oezil được trao chiếc áo số 10, thay cho Lass, nhưng kể từ đó, anh sa sút, và bị Mourinho chỉ trích nặng nề vì phong cách bị cho là lười nhác. Hè 2013, anh bị bán sang Arsenal với giá 42,5 triệu bảng. Cuộc sống riêng của Oezil cũng trải qua một biến cố lớn sau khi rời Real: anh và cha đẻ kiêm người đại diện là ông Mustafa đã đưa nhau ra tòa vì một tranh chấp về tiền bạc.

Và lời nguyền của chiếc áo số 10 tiếp tục ứng vào trường hợp của James Rodriguez, người từng chơi rất hay dưới thời Carlo Ancelotti, nhưng sau đó đã có những xung đột với Rafa Benitez và Zinedine Zidane.

166 Tổng số tiền đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chi ra cho các cầu thủ khoác áo số 10, kể từ sau Luis Figo, là 166 triệu euro, bao gồm Robinho (2005-2008, 24 triệu euro), Wesley Sneijder (2007-2009, 27 triệu euro), Lass Diarra (2009-2012, 20 triệu euro), Mesut Oezil (2010-2013, 15 triệu euro) và James Rodriguez (2014-nay, 80 triệu euro).

Tuấn Cương
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm