Real Madrid thua trận thứ 3 từ đầu mùa: Tự sát vì xoay vòng

10/11/2020 14:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cũng có lúc mà Real Madrid phải phàn nàn về công nghệ VAR, sau thất bại khủng khiếp trước Valencia ở Mestalla với vô số những sai lầm từ hệ thống phòng ngự và giống như một sự trả giá nào đó mà họ từng được hưởng lợi từ công nghệ này mùa trước.

Tin bóng đá MU 10/11: Làm khó Romero vì Henderson. Bruno Fernandes nổi giận với Greenwood

Tin bóng đá MU 10/11: Làm khó Romero vì Henderson. Bruno Fernandes nổi giận với Greenwood

Bruno Fernandes nổi giận với Greenwood. MU làm khó Romero vì tương lai Dean Henderson. MU ngăn Lindelof lên tuyển. Pogba không hạnh phúc ở MU. MU trở lại với mục tiêu 45 triệu bảng.

Nhưng có vẻ như đó chỉ là một phần tệ hại từ đội bóng mà nếu mô tả đúng cách của người phương Tây thì sẽ là đang bốc mùi nồng nặc, vì Dải thiên hà không chỉ thất bại vì VAR không đứng về phía họ một lần nữa, không vì sự vắng mặt của Hazard hay Casemiro sau khi nhiễm Covid-19, mà vì kế hoạch B của Zinedine Zidane giờ đây như một sự tự sát hơn là dược liệu mang tới sự tráng kiện cho cơ thể đang mệt mỏi.

Xoay vòng cho thất bại?

Xoay vòng là công thức cho chiến thắng dài hạn, nhưng một lúc nào đó, nó là thất bại, khi không đạt được những yếu tố cần thiết để đảm bảo rủi ro không xuất hiện. Những mùa bóng trước, nhân sự cho kế hoạch B của huyền thoại người Pháp luôn ở đẳng cấp A so với các đối thủ khác.

Ở đó có Gareth Bale, James Rodriguez, Isco, Marco Asensio, những ngôi sao có thể tạo ra khác biệt, duy trì cảm hứng chiến thắng và tạo ra sự cân bằng lực lượng cho Dải thiên hà ở thời điểm lịch thi đấu có thể hủy hoại bất cứ đội bóng nào.

Ba chức vô địch Champions League liên tiếp của Zidane, một phần trong đó, có đóng góp lớn lao nhưng thầm lặng của những cầu thủ này nhưng vài người đã không còn ở đây, những người khác đánh mất phong độ trầm trọng và đội hình hiện tại thiếu sự chuẩn mực lý tưởng để HLV 48 tuổi thực hiện công thức xoay tua, dù cho đấy là phần việc mà bất kì chiến lược gia nào cũng phải thực hiện ở thời điểm dịch Covid-19 đang khiến cho mọi thứ trở nên hối hả, gấp gáp và nặng nề hơn.

“Có điều gì đó trong buổi tập ngày thứ 5 tuần trước gợi ý rằng, Zidane sẽ sử dụng Marcelo, Isco và Vinicius cho trận đấu tại Valencia”, kí giả Antonio Romero bình luận trên Carrusel Deportivo, sau khi chứng kiến thất bại nặng nề nhất của Zidane, khi ném tiếp Mendy và Kroos lên ghế dự bị.

Valencia 4-1 Real Madrid. Video clip bàn thắng trận Valencia vs Real Madrid. Kết quả bóng đá. Kết quả vòng 9 La Liga mùa giải 2020-12. Kết quả Valencia đấu với Real
Zidane đau đầu vì phương án xoay vòng lực lượng của mình bị phá sản trên sân Mestalla

  

Vì có thể ngay cả khi Hazard hay Casemiro không bị nhiễm virus corona thì HLV người Pháp cũng sẽ sử dụng kế hoạch B một lần nữa ở Mestalla, sau khi nó được cảnh báo từ trận thua Cadiz, bế tắc trước Shakhtar Donetsk và Valencia là cú đấm cuối cùng, hoặc nó sẽ là sự thức tỉnh, hoặc nó sẽ chỉ càng khiến Zidane say đòn, trong trường hợp ngược lại.

Chỉ trong vòng 22 ngày, kế hoạch B đã khiến Real Madrid phải nhận ba thất bại, nếu nó không phải là sự tự mãn hoặc đánh giá quá thấp sức mạnh của Valencia thì nó cũng là sự thiếu thực tế của HLV người Pháp về đội bóng của mình.

Lúc nào Zidane thức tỉnh

“Xoay vòng tới chết”, kí giả Carlos Forjanes có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh trước các quyết định của Zidane, người đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối sau khi trở lại và ổn định lại phòng thay đồ của Real Madrid.

Và sau khi chứng kiến cảnh Isco là một thất bại hoàn toàn ở Mestalla, người từng ngồi trên ghế dự bị và bình luận về sự sắp đặt của Zizou, không giúp ích được gì cho các đồng đội ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Hoặc nhìn Marcelo, hậu vệ trái số 1 thế giới cách đây không lâu bị mất bóng tới 23 lần, tác nhân mang tới một quả phạt đền và lần thứ hai đóng vai tội đồ của Dải thiên hà, ai cũng sẽ giận dự vì niềm tin đến mù quáng của HLV người Pháp.

“Tôi có lỗi”, vài lần ở mùa bóng này, Zidane phải nhận trách nhiệm cho mỗi thất bại của đội bóng Hoàng gia, chắc chắn rồi, khi chơi với kế hoạch A, họ đánh bại Barcelona hay Inter Milan, những đối thủ nguy hiểm nhất cho đến hiện tại.

Một số người khác có thể phàn nàn về kế hoạch chuyển nhượng của chủ tịch Florentino Perez nhưng cuối cùng thì Zidane cũng có tiếng nói trong việc Reguilon phải ra đi, Hakimi không trở lại và những cái tên như Luka Jovic hay Militao hoàn toàn là thất bại.

Có điều gì đó không đúng trong sự chuẩn bị nhân sự, thể lực mùa bóng này, và cho đến hiện tại là về hệ thống phòng ngự, chưa khi nào mà các hậu vệ lại trở thành cơn ác mộng kéo dài với HLV người Pháp như vậy.

Họ luôn ở trạng thái là số một ở trận này nhưng không là gì ở trận khác, từ người đáng tin cậy nhất như Ramos hay Varane, không một ai trong số này chưa từng mắc sai lầm và VAR chỉ làm phần việc cuối cùng ở Mestalla, đó là bóc trần sự kém cỏi của họ.

Đây không phải là cách để bảo vệ chức vô địch nhưng đến lúc nào Zidane mới tin rằng, kế hoạch B đang kéo Real Madrid ngược trở lại.

Thiên Ý
TTVH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm