Real Madrid thua sốc Betis: Nhà vô địch trên lý thuyết

10/03/2020 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những bước đi đầy mơ mộng với chiến thắng ở trận Kinh điển, Real Madrid lập tức trở lại với con đường bị bao phủ bởi bóng tối và sự nghi ngờ về khả năng giành lấy chiếc quyền trượng trong tay Barcelona.

Real Betis 2-1 Real Madrid: Sảy chân đáng tiếc, Real mất ngôi đầu vào tay Barca

Real Betis 2-1 Real Madrid: Sảy chân đáng tiếc, Real mất ngôi đầu vào tay Barca

Real Madrid đã thất bại trong việc giành lại ngôi đầu bảng từ tay Barca sau khi để thua Real Betis với tỷ số 1-2 đêm qua.

Thất bại trước Real Betis có thể chứng minh một trong những nhận định của các chuyên gia, đội bóng Hoàng gia đóng vai nhiệm vụ quấy phá Barcelona hơn là trở thành nhà vô địch mùa bóng này, dù thực tế, họ cũng xứng đáng với danh hiệu vào cuối mùa vì đội bóng xứ Catalunya cũng chẳng chơi hay hơn là bao với vô số những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nhà dẫn đầu trên giấy

“Ngôi đầu bảng trên giấy”, là một trong những tít bài gây chú ý trên nhật báo thân Real AS. Nó giống như một sự thừa nhận về chất lượng chơi bóng thật sự của đội bóng Hoàng gia, họ thiếu điều gì đó để kết thúc cuộc đua ngay từ thời điểm này sau khi đã có lợi thế đối đầu với Barcelona, hoặc đó là những bàn thắng hoặc sự ổn định hay tính liên tục của một đội bóng có khả năng vô địch.

Trận thua này so với thất bại trước Mallorca còn tệ hơn nhiều, sau khi họ đã đánh bại hàng loạt những đối thủ nằm trong nhóm đầu như Sevilla, Barcelona, Valencia và Atletico Madrid, vì thất bại đầu tiên giống như một cú hích đẩy Real Madrid tiến về phía trước sau khoảng thời gian mất phương hướng.

Nhưng trận thua tại Villamarin lại là hồi chuông cảnh báo cho Zinedine Zidane và các học trò, họ đã quá tự mãn và tỏ ra là kẻ trưởng thượng khi đối mặt với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nó có thể chưa khiến Dải thiên hà phải trả giá bằng việc đánh mất đi cơ hội giành chức vô địch, vì sự thật là Barcelona còn tệ hơn nhiều, nhưng Real Madrid không thể hết lần này đến lần khác tự bắn vào chân theo cách như vậy.

Người ta không nên chỉ trích một cá nhân nào đó sau mỗi thất bại, nhưng nếu không tự phán xét chính mình thì Real không thể sửa chữa được sai lầm của họ. Trong trường hợp này, HLV người Pháp có lẽ cần phải bị chỉ trích đầu tiên vì kết quả tuyệt vọng đó.

Có lẽ, không cần phải nghi ngờ vào kế hoạch của anh, khi cho Fede Valverde nghỉ ngơi trên ghế dự bị, và xếp Militao chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng điều đáng lo ngại là Zidane đã không có phản ứng cần thiết giống như ở trận Kinh điển để giúp các học trò có được trạng thái thi đấu tốt nhất trong hiệp đấu thứ hai.

Chú thích ảnh
Trận thua Betis một lần nữa đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến năng lực thực sự của Real Madrid ở mùa bóng này

Anh đã đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của Real Betis với Fekir, một gã điên trên sân cỏ khi đối mặt với các đội bóng lớn, tiền vệ người Pháp từng khiến Barcelona phải khốn đốn ở sân đấu này và đã không buông tha cho Real Madrid khi có cơ hội làm điều đó.

Sergio Ramos, tác nhân trực tiếp dẫn tới bàn thua đầu tiên của đội nhà, là người chịu chỉ trích thứ hai và nặng nề nhất, sau những trận đấu được ca ngợi trước Manchester City và Barcelona, số 4 lại cho thấy sự chủ quan và thái độ cầu thả với vô số những sai lầm cả khi có bóng và không có bóng trong chân.

Sự bình thản của Zidane

“Đây là trận đấu tệ nhất của chúng tôi ở mùa bóng này, Real Madrid đã thiếu năng lượng, thiếu sự tích cực, không kiểm soát bóng và không chơi được bóng, nhưng mọi người không cần phải nổi đóa lên”, Zidane cố gắng trấn an người hâm mộ đội bóng Hoàng gia.

Anh luôn đứng bên cạnh các cầu thủ và đặt niềm tin vào họ tuyệt đối, không một chút nghi ngờ vào thái độ thi đấu, vì đơn giản, nó là những điều thường xảy ra trong bóng đá, trong một ngày tồi tệ thì bạn luôn mắc những sai lầm như vậy, và khi không chơi bóng ở đúng đẳng cấp thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn một chút.

Thường thì mùa bóng luôn tốt với Zidane ở giai đoạn hai, nhưng dường như mọi thứ đang đi ngược lại với huyền thoại người Pháp, nó có thể chỉ là tính thời điểm, nhưng rõ ràng sau giai đoạn chơi thăng hoa cả Toni Kroos và Luka Modric đang đánh mất phong độ. Trong khi Karim Benzema chỉ chấm dứt cơn khát bàn thắng nhờ hành động cao thượng nhường đá phạt đền của Ramos.

Marcelo hay Mendy chưa thật sự thuyết phục được Zidane trao cho một vị trí chính thức bên cánh trái, tất cả những chi tiết rời rạc đó đã trở thành vấn đề của cả hệ thống bóng đá tưởng như đang rất trơn tru của HLV người Pháp. Một trận thua chưa trả giá cho một danh hiệu, nhưng nó là hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cho khát vọng vô địch La Liga của Real Madrid.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm