Real Madrid: Thừa nhận đi, Benitez đã đúng!

11/03/2016 14:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Rafa Benitez đúng là vật tế thần của cơn giận dữ từ các cổ động viên Real. Chủ tịch Perez phủi tay với ông và lấy Zidane làm bình phong cho mình. Nhưng giờ thì đội bóng của HLV người Pháp lại toàn dấu ấn của người bị sa thải.

Ai cũng cố gắng chứng minh Zidane tốt hơn Benitez, vì huyền thoại người Pháp cảm thông, dễ chịu và biết lắng nghe cầu thủ hơn. Đến cả cựu tiền đạo Trezeguet chẳng liên quan gì đến Real cũng “nhảy” vào nhận xét: “Tất cả các cầu thủ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn với Zidane, họ có một hình ảnh đẹp về anh ấy và đó là động lực để Real chơi hay hơn”. Tinh thần là thứ vũ khí quan trọng, nhưng ngay cả có thừa tinh thần, Real cũng chỉ còn đấu trường Champions League để phấn đấu.

Zidane không giấu “dốt”

Zidane là đại diện của trường phái tấn công? Đến chính HLV 43 tuổi cũng tin mình có triết lý tấn công trong máu. Hai trận ra mắt với 10 bàn thắng như một sự hứa hẹn huyền thoại này sẽ lấy lại hình ảnh hào hoa cho đội bóng áo trắng. Sự ngộ nhận giữa tâm lý thoải mái và khả năng lãnh đạo đã khiến Zidane say sưa với vũ điệu tấn công.

Nhưng Real Betis cảnh báo, Malaga là liều thuốc thử cho trình độ của Zidane và thất bại trước Atletico Madrid đã “vỡ” cho HLV người Pháp một bài học lớn: Muốn kiểm soát bóng phải đoạt được bóng. Một nguyên tắc đơn giản nhưng có thể sẽ phải trả bằng cái giá của danh hiệu La Liga. Dải thiên hà đứng thứ 3 kém Barcelona đến 12 điểm và cơ hội vô địch chỉ xuất hiện ở… mùa tới.

Nếu không phải vì thất bại ở trận derby Madrid, không vì cơn thịnh nộ của Cristiano Ronaldo, có lẽ HLV người Pháp vẫn còn mơ mộng với triết lý kiểm soát bóng và tấn công của mình.

Casemiro lập tức trở lại đội hình, Lucas Vazquez được sử dụng đều đặn, Kovacic xoay vòng đều hơn một chút. Đó là những người được chính tay Benitez lựa chọn và rèn giũa từ đầu mùa. Người ta còn nhớ, khi được Chủ tịch Perez gợi ý về tăng cường chất lượng đội bóng, HLV người Madrid trả lời tắp lự: “Tôi biết mình muốn gì, tôi cần Lucas Vazquez”. Giờ thì tiền vệ 24 tuổi này là cầu thủ yêu thích của Zidane. Anh vào sân từ ghế dự bị hai lần, có hai đường kiến tạo.

Sự xuất hiện của Casemiro ở giữa sân giúp Real giải phóng được hai “cái đầu” là Modric và Kroos. Hoặc chính Zidane cũng tháo cái gông bóng đá đẹp ra khỏi vai và đó là sự dũng cảm lớn với HLV người Pháp, khi dám đi lại con đường mà Benitez đã tạo ra.

Ronaldo hay Zidane mới là HLV của Real Madrid?

Ronaldo hay Zidane mới là HLV của Real Madrid?

Một lần nữa, Zidane sẽ lại phải nói lời yêu thương với Ronaldo, người đang khiến cho hình ảnh của huyền thoại người Pháp bớt nhợt nhạt trên ghế chỉ đạo, với phong độ ấn tượng trên sân cỏ.


Cần kĩ năng của Zidane

Khi Pep Guardiola tạo ra đế chế Barcelona hùng mạnh với 2 Champions League trong vòng có 3 năm, ai cũng nói, với đội bóng toàn những ngôi sao đấy thì HLV nào chả thành công. Nhiều người gật gù tán thưởng. Nhưng cũng những cá nhân kiệt xuất đấy dưới tay cố HLV Vilanova và Martino, Barca thua te tua ở đấu trường châu Âu, bị hai đội bóng thành Madrid áp đảo trong từng trận ở trong nước.

Ngồi vào ghế HLV không chỉ cần sự cảm thông, cũng không thể giành chiến thắng nhờ những lời khen từ các cầu thủ. HLV người Pháp đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đội bóng cả về tinh thần và trên sân cỏ.

Nhưng những trận đấu lớn luôn cần những kĩ năng và khả năng lãnh đạo. Trận đấu duy nhất Zidane thể hiện được dấu ấn là ở lượt đi với Roma ở vòng 1/8 Champions League, còn lại, HLV người Pháp phải cậy nhờ vào tài năng của Ronaldo.

Nếu có gì đảm bảo thì đó là triết lý kiểm soát bóng vẫn cần những chuyên gia đích thực như Isco hay Benzema. Sự xoay xở thời gian này với Vazquez, Casemiro hay Danilo chỉ mang tính ứng phó với cơn bão chấn thương. Nhưng HLV Zidane biết, muốn kiểm soát bóng, phải cần những công nhân nữa.

1 Nếu Real không giành chức vô địch Liga mùa này, Ronaldo sẽ chỉ có duy nhất một danh hiệu Liga trong 7 mùa bóng ở Bernabeu.

301 Lucas Vazquez là cầu thủ dự bị được ra sân nhiều nhất dưới thời HLV Zidane với 301 phút trong tổng số 1.080 phút cho đến thời điểm này.

5 Sau 12 trận đấu, HLV Zidane mới sử dụng 5 cầu thủ khác ngoài đội hình chính, một con số tương đối thấp.

Cựu Chủ tịch Barcelona khen Perez

“Ông ấy rất thông minh và là con người cực kì tài năng”, cựu Chủ tịch CLB Barcelona Joan Gaspart nhận xét về Chủ tịch Perez như vậy. Mùa này, dù Real chỉ đứng thứ 3 ở La Liga và bị loại sớm khỏi Cúp nhà Vua cũng không khiến sự ngưỡng mộ của ông Gaspart dành cho Perez suy giảm, “ông ấy là người dễ chịu với tầm nhìn sáng suốt, ông ấy sẽ không để mọi thứ trôi đi dễ dàng như vậy”.

Theo ông Gaspart, mùa tới Real sẽ chi tiêu lớn để lật đổ sự thống trị của Barcelona như đã từng làm năm 2012 với Jose Mourinho. Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, ông Gaspart gạt bỏ ý tưởng đổi tên Camp Nou thành Leo Messi, “với tất cả sự tôn trọng cho cậu ấy và cho cả Barcelona, tôi sẽ không bao giờ đổi tên sân đấu thành tên cậu ấy, lịch sử CLB luôn lớn hơn lịch sử của Messi.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm