Real Madrid thống trị derby: Nghìn dặm cách biệt ở Madrid

20/09/2022 06:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Một Tây Ban Nha bằng vàng", đó là một trong những tít bài đẹp nhất mà nhật báo El Pais viết về đội bóng rổ xứ đấu bò vừa giành chức vô địch châu Âu sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết tại Berlin.

Simeone: 'Real đá hay như... Atletico khi còn Diego Costa'

Simeone: 'Real đá hay như... Atletico khi còn Diego Costa'

Diego Simeone vừa "khen đểu" Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia đánh bại Atletico ở trận derby thành phố. HLV người Argentina bảo Real đá giống như Atletico của ông thời còn Diego Costa.

Ở cách đó 1.870 km, tại thủ đô Madrid, một đội bóng được chế tác bằng vàng khác cũng đã nhảy múa trong một đêm hân hoan như vậy. Cả thế giới đã biết, đó là Real Madrid của Carlo Ancelotti, những người đánh bại Atletico Madrid một cách thuyết phục với tỉ số 2-1 để khẳng định sự thống trị của mình.

Sự thống trị của Real

Dải thiên hà cũng đã tạo ra một khoảng cách xa đến 1.870 km so với đối thủ về đẳng cấp và trình độ bóng đá. Nó dường như là không thể thu hẹp bằng bất cứ cách di chuyển nào, nếu như bạn muốn biết.

"Real đã phòng ngự tuyệt vời, họ không cần chạy quá nhiều, họ đóng mọi khoảng trống trước mắt bạn, họ tấn công bạn bằng những pha phản công, họ sở hữu một sức mạnh kinh khủng và điều quan trọng đó đã giúp họ tạo ra sự khác biệt với phần còn lại", Diego Simeone thừa nhận sự bất lực so với đối thủ. Chiến lược gia người Argentina cũng không quên nói về Real Madrid này khiến ông nhớ về Atletico Madrid khi còn Diego Costa của những năm trước đây, lì lợm, chặt chẽ và chết chóc. Đó là một sát thủ của bóng đá, dù cho có được báo trước thì các nạn nhân của họ không thể chạy thoát.

“Trận derby đã khẳng định rằng, Real Madrid có một kế hoạch nguy hiểm. Đó là chơi chắc chắn ở phía dưới và tận dụng sức mạnh to lớn mà họ sở hữu ở phía trên. Họ đã khẳng định mình là một nhà lãnh đạo vững vàng", nhà báo Lluis Flaquer bình luận trên kênh Cadena SER. Nhiều người không thích cách Real tổ chức phòng ngự và chơi phản công, nhưng bóng đá cuối cùng được hiểu như là người chiến thắng có tất cả mọi thứ. Real Madrid biết rõ kiểu cách mà họ muốn thể hiện và rõ ràng nó là một kế hoạch gây sát thương với phần còn lại của La Liga.

Nếu ai đó nói rằng họ đã hiểu hết về Real Madrid của Carlo Ancelotti thì người đó chắc chắn phải là kẻ khoác lác nhất thế giới. Vì họ sẽ không giải thích được lý do vì sao mà sự vắng mặt của siêu sao Karim Benzema lại đưa Dải thiên hà đến một phiên bản dữ dội khác và nó được tạo ra bởi những cầu thủ trẻ như Tchouameni, Vinicius, Valverde và Rodrygo.

Chiến lược gia người Italy không thích nói nhiều về công việc của mình, nhưng cả thế giới rất muốn biết, ông đã làm gì để biến những cầu thủ trẻ này thành những người hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sẽ không có đối thủ nào bắt kịp được trình độ này hoặc phá vỡ được hệ thống bóng đá mà các ngôi sao của Carlo Ancelotti tạo ra. Phải rất may mắn thì mới có thể đánh bại Real Madrid, hoặc để điều đó xảy ra, chỉ có thể là Dải thiên hà tự mình nhảy ra khỏi cuộc đua vô địch.

Chú thích ảnh
Atletico Madrid đã làm tất cả những gì có thể để ngăn cản Real Madrid, nhưng vẫn thất bại

Sự tuyệt vọng của Atletico Madrid

Bằng những chỉ số thông thường thì Rojiblancos thất thủ trong trận derby vì Dải thiên hà tận dụng quá tốt cơ hội sau ba cú dứt điểm và có hai bàn thắng được ghi nhờ công của Rodrygo và Valverde.

Ngược lại với Atletico Madrid, họ khởi đầu tốt và có những cơ hội từ Carrasco hay Kondogbia, nhưng để có bàn thắng, họ cần phải có phép màu và sự may mắn, giống như pha lập công của Hermoso vào cuối trận, nó là điều gì đó bất công với đội bóng của Simeone hoặc không. Atletico Madrid đã phải trả giá vì phòng ngự kém cỏi trong vòng cấm địa, khi để Rodrygo, Vinicius và sau đó là Valverde bước vào đó một cách quá dễ dàng. Nhưng có lẽ, ngay cả khi khi Savic hay Gimenez có mặt trên sân ngày hôm trước, họ cũng rơi vào sự hỗn loạn tương tự.

Villarreal đã giành chiến thắng ở đây và hiển nhiên một tập thể ngoại hạng như Real Madrid cũng làm được như vậy ở mức độ cao hơn. Atletico Madrid đã cố gắng trở nên mạnh mẽ ở sân Metropolitano và Diego Simeone thật sự quan tâm đến trận đấu khi xếp Antoine Griezmann đá chính ngay từ đầu, bất chấp việc họ sẽ phải trả một cái giá đắt về tài chính.

"Chúng tôi cố gắng không rời sân với tỉ số 0-2, và chúng tôi cố cải thiện cường độ chơi bóng, nếu không tạo ra cường độ lớn trước Real Madrid, bạn sẽ không làm được gì cả", Diego Simeone cảm thấy thích hiệp hai của trận đấu này hơn khi Cunha, Morata và Correa vào sân và cho thấy sự quyết liệt.

Rojiblancos đã khiến người hàng xóm gặp rắc rối với những pha tấn công trực diện, chơi pressing khắp mặt sân và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Họ đã chơi với động lực rất cao và chiến đấu trong từng mét vuông sân cỏ, nhưng luôn luôn là không đủ trước một đối thủ như Real.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm