Real Madrid: Ở Bernabeu, bàn thắng nói tiếng Pháp, Bỉ hay Serbia?

29/10/2019 08:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng ít tên tuổi như Atalanta, không có những ngôi sao trị giá cả trăm triệu euro, cùng một HLV với tầm vóc khiêm tốn, đã có 30 bàn thắng cho đến thời điểm này của mùa giải. Trong khi Real Madrid, ở đỉnh cao muôn trượng, chỉ có 19 bàn thắng trên mọi giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/10. Trực tiếp play-off thăng hạng V League: Phố Hiến vs Thanh Hóa. Trực tiếp BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/10. Trực tiếp play-off thăng hạng V League: Phố Hiến vs Thanh Hóa. Trực tiếp BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá play-off thăng hạng V League. Trực tiếp bóng đá cúp Liên đoàn Anh vòng 4. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 11. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia Đức. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Trực tiếp bóng đá ngày 29/10, rạng sáng 3010.

Karim Benzema đang đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới La Liga với 6 pha lập công, nhưng những người khác đâu, Gareth Bale đâu, Eden Hazard đâu, Luka Jovic đâu, James Rodriguez ở đâu và cả Zinedine Zidane nữa, anh đang làm gì vào lúc này?

Sự cách ly về ngôn ngữ

Một sự kiện kì cục đã diễn ra ở sân Turk Telecom tuần trước, trong chiến thắng của Real Madrid trước Galatasaray ở Champions League, máy quay bắt được tình huống khôi hài diễn ra bên ngoài đường biên, khi Zinedine Zidane quyết định tung Luka Jovic vào sân thay cho Rodrygo Goes để tăng cường sức tấn công cho đội bóng Hoàng gia. HLV người Pháp nói khá nhiều với cậu học trò, nhưng dường như hai bên không hiểu nhau.

Đoạn hội thoại được ghi lại như sau: “Cậu ổn không”, Zidane hỏi bằng tiếng Anh, sau khi cố gắng giải thích cho cậu học trò người Serbia về cách chiếm không gian bên cánh phải, vị trí mà Rodrygo bỏ lại. Jovic lắc lư thân người trong sự im lặng và tỏ vẻ như hiểu những chỉ dẫn của HLV. Huyền thoại người Pháp nhún vai bất lực, và cuối cùng kết thúc sự hướng dẫn với mệnh lệnh ngắn gọn: “Cậu tấn công, thế thôi, ra sân đi”. Tất nhiên, vẫn bằng tiếng Anh.

Đó có thể là lý do mà cho đến lúc này, Luka Jovic vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho Real Madrid, sau 9 trận đấu và 292 phút chơi bóng trên sân. Anh không hiểu những yêu cầu của Zinedine Zidane trên sân tập, và không hiểu những đồng đội khác nói gì trong các trận đấu chính thức. Đó là ở khía cạnh ngôn ngữ, và chúng ta chưa nói đến các vấn đề khác như chiến thuật.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Real Madrid, Real, Benzema, Jovic, Hazard, Zidane
Ghi bàn là một vấn đề lớn đối với Real Madrid ở mùa bóng này

Liệu điều tương tự có diễn ra với Eden Hazard hay không, đột nhiên trở thành câu hỏi thú vị với những ai quan tâm tới “tấn bi kịch” bàn thắng của đội bóng Hoàng gia, thứ đã bắt đầu với sự ra đi của Cristiano Ronaldo, và có vẻ như đây là câu chuyện bất tận.

Gareth Bale bị chỉ trích hội đồng vì ít nói tiếng Tây Ban Nha, hoặc không nói được nhiều thứ ngôn ngữ chung trong phòng thay đồ và là yêu cầu bắt buộc này. Phong độ và chất lượng bóng đá của tiền đạo người xứ Wales đi xuống sau mỗi mùa bóng ở đây, ngoài lý do chấn thương, mâu thuẫn với Zidane, có thể bao gồm phần nào đó vì bất đồng ngôn ngữ. Và nếu sự thiếu hiểu biết lẫn nhau là nguyên nhân khiến cho số bàn thắng của Real Madrid không cao như kì vọng, đó sẽ là câu chuyện hài hước nhất ở xứ đấu bò.

Tìm lối thoát được không?

Đó mới chỉ là một giả thiết, và chúng ta quay trở lại với chủ đề chính của bài báo, số bàn thắng ít ỏi, đang là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Real Madrid trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Trong 12 trận đấu đã qua, họ mới chỉ thực hiện được 75 cú sút trúng đích, 211 lần khác sút trượt, ghi được 19 bàn, và tỉ lệ thành công chỉ là 25,3%.

Chà, một con số đáng báo động với HLV người Pháp, nó mặc nhiên là sự phơi bày những vấn đề yếu kém của đội bóng Hoàng gia, về hệ thống bóng đá thiếu tính linh hoạt, về những ngôi sao trụ cột trở nên nhàm chán, về những tài năng trẻ không tìm thấy mình trong kế hoạch của Zidane, về những tân binh đang trở thành sự lãng phí về niềm tin và tiền bạc, về những cầu thủ bị ruồng rẫy như Gareth Bale hay James Rodriguez không biết nên làm gì để cứu vãn sự nghiệp.

Và con số kém cỏi này khiến họ xếp sau 17 đội bóng khác trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, trong số đó có Atalanta, Leicester City hay Villarreal của lão tướng hết thời Santi Carzola. Vâng, một mình Lewandowski cũng đã ghi được 18 bàn thắng cho Bayern Munich lúc này.

Zinedine Zidane có tới 9 tiền đạo trong tay là Benzema, Luka Jovic, Eden Hazard, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Brahim Diaz và Mariano Diaz, chưa kể Marco Asensio bị chấn thương. Ngoại trừ tiền đạo người Pháp tỏ ra đáng tin cậy nhất, những người còn lại bị hủy hoại hoặc tự hủy diệt theo cách nào đó. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn phải đặt câu hỏi: Ở Bernabeu, bàn thắng nói tiếng Pháp, Bỉ hay Serbia?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm