Real Madrid ngược dòng vào bán kết C1: Một câu chuyện xưa cũ

13/04/2022 06:47 GMT+7 | Real Madrid

Bao năm rồi vẫn vậy, Real Madrid, đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, đội bóng đã 13 lần lên ngôi Vô Địch Cúp C1/Champions League, vẫn luôn biết vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất để đi tiếp.

Real Madrid 2-3 Chelsea (tổng 5-4): Benzema vẫn là sự khác biệt

Real Madrid 2-3 Chelsea (tổng 5-4): Benzema vẫn là sự khác biệt

Chelsea đã có một trận đấu thăng hoa trên sân Bernabeu của Real Madrid nhưng Karim Benzema vẫn là cái tên mang tới sự khác biệt hoàn toàn cho trận đấu

Cúp C1: Tứ kết lượt về

* 02h00, 13/4: Real Madrid 2-3 Chelsea (FPT)

VIDEO Clip bàn thắng Real Madrid vs Chelsea

* 02h00, 13/4: Bayern Munich 1-1 Villarreal (FPT)

VIDEO clip Bayern Munich vs Villarreal

* 02h00, 13/4: Atletico vs Man City (FPT)

* 02h00, 13/4: Liverpool vs Benfica (FPT)

 

Thắng Chelsea tới 3-1 trong trận lượt đi Tứ Kết UEFA Champions League, bị dẫn 0-2 sau 51 phút và 0-3 sau 75 phút, không biết làm cách nào mà Kền Kền Trắng có thể ghi được 2 bàn vào lưới đại diện đến từ nước Anh để thua chung cuộc với tỷ số 2-3 sau 120 phút của thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ và vẫn lọt vào Bán Kết.

Đây có lẽ là 120 phút hay nhất trong lịch sử UEFA Champions League, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. 120 phút của những khoảnh khắc khó tin.

Chelsea đã chơi cực hay, đã được hưởng niềm vui dẫn trước 3-0 cùng tấm vé đi tiếp trong 5 phút trước khi Rodrygo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 80. Thomas Tuchel đã học được bài học ở trận lượt đi. The Blues đã chơi pressing tầm cao, đã chơi đầy tốc độ và có một trận đấu xuất sắc.

Chú thích ảnh
Real Madrid là những người hưởng niềm vui cuối cùng

Nhưng đây là Real Madrid ở UEFA Champions League. Kinh nghiệm, đẳng cấp của Modrić và Benzema đã giúp Kền Kền Trắng gỡ lại 2 bàn.

Khi tiếng nhạc trầm hùng của bài Hala Madrid - Tiến Lên Madrid, bài hát truyền thống của Real Madrid vang lên vào lúc trận đấu đã kết thúc, Benzema đã đuối lắm rồi, đã đi tập tễnh. Còn Modrić đổ gục xuống sân. Kền Kền Trắng đã lội ngược dòng trước Paris Saint Germain ở Vòng 16 Đội, đã tiếp tục lội ngược dòng trước Chelsea ở Tứ Kết vì họ có Benzema, họ có Vinicius Jr., họ có Modrić. Quan trọng hơn cả, họ có ADN UEFA Champions League!

Những cuộc đấu ở vòng knock-out Champions League luôn có 2 phần. Nhà Đương Kim Vô Địch bị loại vì chỉ chơi hay ở trận lượt về còn trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge đã phạm nhiều sai lầm và để thua với tỷ số 1-3.

The Blues đã có một sự khởi đầu như mơ khi Mason Mount sớm mở tỷ số ở phút 15. Từ một pha phối hợp trung lộ, Werner chuyền bóng bằng đùi để Mount băng lên như một mũi tên, đặt lòng chân phải hạ Courtois. Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ trẻ người Anh sau 7 trận đấu ở Champions League mùa này đã thắp lên tia hy vọng cho đội khách.

Những tính toán của Thomas Tuchel đã phát huy tác dụng. Kanté có một hiệp 1 chơi cực hay. Tiền vệ người Pháp phát huy được những phẩm chất tốt nhất, cùng với cựu cầu thủ Real là Kovačić làm chủ khu trung tuyến, tranh chấp một cách khôn ngoan.

Werner cũng đã tìm lại được sự tự tin. Tốc độ của tiền đạo cánh người Đức thường xuyên làm khổ hậu vệ phải Carvajal của đội chủ nhà. Bên cánh đối diện, Ferland Mendy có một trận đấu thảm họa. Hậu vệ trái của Real Madrid thường xuyên mắc lỗi và có những đường chuyền lạc nhịp.

Chú thích ảnh
Chelsea đã dẫn trước Real Madrid 3-0 sau 75 phút thi đấu

Sau khi sớm bị dẫn bàn, Los Blancos chơi chậm, chủ trương kìm trận đấu ở nhịp độ trung bình. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong hiệp 1 chỉ là pha ra chân nhanh đưa bóng đi vọt xà của Benzema ở phút 23.

Bước vào hiệp 2, Chelsea tiếp tục dồn quân sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 51 của trận đấu, Rüdiger đánh đầu chuẩn mực vào góc xa từ một quả phạt góc tung lưới Courtois, san bằng cách biệt cho The Blues. Khi UEFA không tính luật bàn thắng sân khách, hai bàn thắng của Mount và Rüdiger đã đưa hai đội về vạch xuất phát.

Cho đến lúc này của trận đấu, trung vệ người Đức đã chơi cực hay, đã nhiều lần cắt bóng thành công, đã kèm chặt Benzema và còn lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn.

Thừa thắng xông lên, thiếu chút nữa đội khách đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 62. Ferland Mendy để mất bóng. Kanté dẫn bóng phản công, bình tĩnh chờ Alonso băng lên bên cánh trái mới chuyền bóng. Marcos Alonso sau 2 nhịp, sút vô lê tung lưới Courtois ở cự ly gần.

May cho Kền Kền Trắng là trọng tài Szymon Marciniak người Ba Lan, sau khi tham khảo VAR, đã không công nhận bàn thắng vì trước đó cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha của Chelsea đã để bóng chạm tay.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Đến phút 75, Werner đi qua tới 3 hậu vệ áo trắng, loại Casemiro, loại luôn cả trung vệ Alaba lao và xoạc bóng và thắng luôn Courtois. Ở khoảnh khắc quan trọng nhất trận đấu, tiền đạo người Đức, người vốn bị chê là chân gỗ, đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

UEFA Champions League là giải đấu của những khoảnh khắc điên rồ. Có bao nhiêu Madridista nghĩ rằng Real Madrid sẽ bị dẫn tới 3 bàn sau 75 phút và đứng trước nguy cơ bị loại sau khi đã thắng 3-1 trong trận Tứ Kết lượt đi?

Càng điên rồ hơn nữa khi chỉ 5 phút sau, Rodrygo, cầu thủ mới được Ancelotti tung vào sân 2 phút trước đó, làm nổ tung cầu trường Santiago Bernabéu bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Real Madrid.

Chú thích ảnh
Rodrygo đã ghi 1 bàn thắng quan trọng cho Real Madrid

Kanté có một đường chuyền lỗi. Marcelo chuyền bóng cho Modrić. Lão tướng người Croatia có một pha vẩy bóng Trivela sở trường loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Rodrygo, một cầu thủ trẻ chỉ đáng tuổi con anh, dứt điểm 1 chạm ghi bàn. Đây là một tuyệt phẩm kiến tạo, một khoảnh khắc để đời của Modrić. Người ta xem UEFA Champions League vì những khoảnh khắc thế này!

Carlo Ancelotti đã thể hiện sự già dơ. Chiến lược gia người Italia, người đã nếm trải đủ hương vị chiến thắng cũng như những thất bại đắng cay tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu cấp độ câu lạc bộ, đã có những quyết định thay người chính xác.

Rodrygo vừa vào sân đã ghi bàn. Marcelo cũng vừa vào sân đã có đường chuyền cho Modrić để dẫn tới bàn thắng. Camavinga, cầu thủ trẻ mới 19 tuổi, được tung vào sân thay Kroos, cũng đã chơi cực hay và gián tiếp dẫn đến bàn thắng quyết định của Real Madrid trong hiệp phụ.

Cái hay của Carletto là ông có thể thay Casemiro, có thể thay Kroos (dù tiền vệ người Đức chơi khá hay và không thực sự hài lòng với quyết định thay người này) nhưng ông lại giữ lại Modrić. Để rồi “Ông Già Gân” này đã có đường kiến tạo quyết định cho bàn rút ngắn tỷ số của Rodrygo.

Nếu là một huấn luyện viên khác, trong tình huống bị dẫn trước 0-3, nhiều khả năng sẽ vỡ trận và thua thêm. Nhưng đây là Carlo Ancelotti, một trong những huấn luyện viên có duyên nhất, đọc trận đấu tốt nhất ở UEFA Champions League.

Nhà Đương Kim Vô Địch chỉ có thể tự trách mình khi cầu thủ vào sân thay người là Pulisic bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở phút 90+2 và 90+4. Hai cú đá nối của tiền vệ người Mỹ đều đưa bóng đi không trúng khung thành sau những pha nhả bóng thuận lợi của Rüdiger và Havertz.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chelsea đã phải trả giá trong hiệp phụ.

Người ta phải thêm một lần nữa nhắc đến Benzema. Các phóng viên thể thao trên thế giới điền dần tên anh cho phiếu bầu Quả Bóng Vàng Châu Âu 2022 dần đi là vừa.

Phút 96, Camavinga cướp được bóng ở giữa sân, chuyền bóng dọc biên phải cho Vini Jr. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ngắm nghía rất lâu, đã chờ Benzema lên để tạt bóng. Vẫn là đánh đầu, vẫn là Benzema. Siêu sao của Real Madrid đã đánh đầu cực kỳ chỉn chu vào góc bên trái khung thành của Mendy, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội chủ nhà.

Đây là khoảnh khắc các cổ động viên trên sân Santiago Bernabéu đã phải chờ rất lâu. Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc. Mọi bức bối từ đầu trận sau khi đội nhà bị dẫn tới 0-3 đã được giải tỏa.

Nhà Vua của UEFA Champions League đã lên tiếng đúng lúc. Đẳng cấp của Modrić, của Benzema đã lên tiếng.

Chú thích ảnh
Benzema ghi bàn thắng quan trọng ở hiệp phụ

Sau khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, Los Blancos càng chơi càng hay. Camavinga chơi rất chững chạc. Hiệp phụ thứ hai rồi mà Valverde vẫn đi bóng tốc độ, vẫn chơi với nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào. Và Modrić thì miễn chê. Lão tướng này vẫn tranh chấp, vẫn đoạt lại bóng như một cầu thủ mới 20 tuổi!

Các học trò của Thomas Tuchel không phải không có cơ hội ghi thêm bàn thắng trong hiệp phụ. Cuối hiệp phụ thứ hai, bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm của Real Madrid.

Phút 117, Reece James tạt bóng từ bên cánh phải, Kai Havertz đánh đầu chệch cột dọc ra ngoài và ôm mặt đầy tiếc nuối.

Tình huống dứt điểm vội bằng chân trái không thuận đưa bóng ra ngoài của Jorginho ở phút 119 đã vứt đi cơ hội cuối cùng của Chelsea.

Phát biểu sau trận, Luka Modrić, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nói rằng thất bại này thật ngọt ngào.

Đây là một trận đấu khó tin. Kền Kền Trắng đã không đầu hàng dù bị dẫn trước 0-3. Để có thể Vô Địch UEFA Champions League, bạn cần đánh bại những đội bóng tốt nhất. Quan trọng là Real Madrid đã vào Bán Kết.

Về Chelsea, Modrić dành những lời khen cho đối thủ. Real Madrid đã biết Chelsea là một đối thủ khó chơi như thế nào. Đại diện Premier League là một đội bóng giàu thể lực, rất khó bị đánh bại. Modrić thường xuyên theo dõi và hiểu rõ Chelsea vì bạn của anh là Kovačić chơi ở đó.

Thắng chung cuộc Chelsea sau 2 lượt trận với tỷ số 5-4, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha đã lọt vào Bán Kết UEFA Champions League mùa này theo một kịch bản khó tin. Hai trận lượt đi và về giữa Real Madrid và Chelsea thực sự là những trận đấu kinh điển.

Với thành tích lọt vào Bán Kết UEFA Champions League năm nay, cùng với José Mourinho và Pep Guardiola, Carlo Ancelotti là huấn luyện có số lần lọt vào Bán Kết nhiều nhất: 8 lần.

Chú thích ảnh
HLV Ancelotti có lần thứ 8 lọt vào bán kết C1

Còn The Blues, dù thua những đội bóng của Thomas Tuchel có thể ngẩng cao đầu. Cho đến lúc này, mùa giải này coi như xôi hỏng bỏng không đối với đội bóng thành London. Đã bị loại ở Tứ Kết Champions League, không còn hy vọng đuổi kịp Man City và Liverpool ở Premier League, thôi thì Chelsea chỉ còn Cúp FA là danh hiệu an ủi khi họ đã lọt vào Bán Kết gặp Crystal Palace. Nhưng cũng không dễ dàng gì khi cả Man City và Liverpool cũng đều lọt vào Bán Kết (và sẽ gặp nhau).

Đối thủ của Los Blancos ở Bán Kết, có thể là một đội bóng Anh khác: Manchester City. Nhưng biết đâu lại là Atlético Madrid. Cùng chờ đón những diễn biến kịch tính tiếp theo của UEFA Champions League, giải đấu của những khoảnh khắc điên rồ.

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm