Real Madrid luôn có lý do để tránh bị Barca 'làm nhục'

11/02/2017 18:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Như những năm trước, Barca luôn muốn những lần nâng cúp của họ phải thật hoàn hảo. Cái hoàn hảo ấy là việc được vinh danh ngay trên sân vận động của đại kình địch Real. Nhưng cũng như thường lệ, Real Madrid lại có những kế hoạch khác...

Barca đã đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận để lọt tới trận chung kết cúp nhà vua mùa bóng này. Đối thủ của họ chỉ là Alaves, đội đã vượt qua Celta Vigo với tỷ số 1-0 sau hai lượt trận.

Trong bối cảnh ấy, Real Madrid đã bị loại ở vòng tứ kết. Đó cũng là lý do một lần nữa, Barca đề xuất phương án được chơi trận chung kết cúp Nhà vua ở sân Bernabeu. Nhưng Real Madrid luôn có những lý do để từ chối, như họ vẫn làm trong nhiều năm qua.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2012. Sau khi đã chơi 2 trận chung kết ở sân Mestalla (của Valencia) dưới triều đại của Pep Guardiola (thắng 4-1 trước Bilbao vào năm 2009 và thua 0-1 trước Real năm 2011), Barca muốn chung kết cúp Nhà Vua được diễn ra ở Bernabeu.

Real ngay lập tức từ chối. Họ khẳng định trận chung kết không thể diễn ra trên sân nhà của mình bởi một lý do rất... thiếu thuyết phục: sân Bernabeu đang trong quá trình sửa nhà vệ sinh theo như kế hoạch đã đề ra vào cuối mùa bóng. Do vậy, Barca và Bilbao buộc phải đá trận chung kết tại sân Vicente Calderon.


Như thường lệ, Real Madrid vẫn từ chối cho mượn sân Bernabeu để tổ chức chung kết Cúp Nhà Vua

Năm 2014, Barca Real Madrid gặp nhau vào năm 2014 trong trận chung kết ở Mestalla. Năm sau, khi Real bị loại sớm, Barca lại đề xuất ý tưởng được đá trận chung kết ở Bernabeu. Đối thủ của họ là Bilbao cũng muốn được chơi trận đấu này tại sân của đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, với lý do cần phải cải tạo sân, Real đã từ chối. Cuối cùng, trận chung kết diễn ra ở Camp Nou, khi Barca với lợi thế sân nhà có chiến thắng 3-1.

Danh hiệu năm ấy giúp Barca hoàn tất cú ăn ba ngay trong mùa bóng đầu tiên được dẫn dắt bởi Luis Enrique. Năm sau, họ có cú đúp danh hiệu quốc nội sau khi đánh bại Sevilla ở những phút bù giờ trong trận chung kết cúp nhà Vua. Nhưng cũng như năm 2012, trận đấu diễn ra tại sân Vicente Calderon.

Tại sao vậy? Real tuyên bố "thánh địa" của mình sẽ dành cho buổi hòa nhạc “The River Tour”của ca sĩ người Mỹ Bruce Springsteen vào ngày 21/5, một ngày trước trận Chung kết cúp Nhà Vua.


Năm 2015, với lý do thánh địa Bernabeu được dùng làm sân khấu ca nhạc, Real đã từ chối việc cho mượn sân đấu

Dù sân Calderron, sẽ bị ngừng hoạt động vào cuối năm 2017, là một trong những địa điểm được chọn cho trận chung kết cúp Nhà vua năm nay, phía Barca vẫn đề xuất được đá ở Bernabeu. Nhưng một lần nữa, chủ tịch Florentino Perez tuyên bố điều này là không thể.

"Trận chung kết không thể diễn ra ở Bernabeu bởi các công trình xây dựng ở đây vẫn đang diễn ra. Trong trường hợp này, liệu có một sân bóng nào khác để thay thế không?", chủ tịch của Real nói trước báo chí.

Như vậy, một lần nữa sẽ không có cơ hội cho Barca đăng quang trên chính sân của Real Madrid. Lần gần đây nhất họ được hưởng cảm giác ấy đã là vào năm 1997, khi Barca đánh bại Betis ở Bernabeu. Lúc ấy, Chủ tịch Joan Gaspart đã chạy thẳng ra sân và ăn mừng một cách "hoang dại" ở thời điểm nhạc hiệu của Barca rền vang trên hệ thống phát thanh ở sân Bernabeu.

Người Madrid chưa quên cảm giác đó. Họ không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nên đã liên tục viện lý do để từ chối.  Hơn nữa, cần phải nhấn mạnh Barca và Alaves đến từ hai vùng miền khác nhau. Một từ xứ Catalunya, một từ xứ Basque, nơi vẫn đang tìm kiếm nền độc lập, tự trị của riêng mình.  Đó là điều mà vua King Pelipe không hề muốn. Ông không muốn trận đấu diễn ra mà quốc ca Tây Ban Nha không được cất lên với sự hiện diện của Real, đội bóng hoàng gia. Đó là một điều không thể xuất hiện ở Bernabeu.

Trên tất cả, không ai muốn đối thủ của mình ăn mừng chiến thắng ngay tại sân nhà. Jose Mourinho gọi đó là một sự lăng mạ khi ông cùng với Inter đánh bại Barca ở bán kết Champions League trước khi đăng quang ở giải đấu này trong mùa bóng 2009-10.  Real Madrid ý thức rõ được cảm giác nhức nhối ấy. Và họ sẽ còn từ chối cho đến khi nào Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ra chỉ thị là phải xác định địa điểm chung kết cúp Nhà Vua ngay từ khi mùa giải bắt đầu.

Bởi như thế, Real có muốn chối cũng không được.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm