Real Madrid: Luka Jovic, từ cậu nhóc hảo ngọt đến Galactico

06/06/2019 07:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Luka Jovic, số 9 thứ 9 xuất hiện ở Bernabeu, kể từ khi Chủ tịch Florentino Perez trở lại với sân đấu huyền thoại này cách đây hơn một thập kỉ, một Luka Jovic trẻ trung tới đây với rất nhiều hứa hẹn.

Chuyển nhượng Real Madrid: Chính thức mua Luca Jovic. Tiếp theo là Hazard

Chuyển nhượng Real Madrid: Chính thức mua Luca Jovic. Tiếp theo là Hazard

Nhiều nguồn tin cho biết Real Madrid đã đạt thỏa thuận với Eintracht Frankfurt chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi người Serbia Luca Jovic và chỉ còn chờ Jovic vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe là vụ này được chính thức hóa.

Cuối cùng thì vị chủ tịch quyền lực của đội bóng áo trắng cũng không thể phớt lờ tài năng của tiền đạo người Serbia, dù cho những khúc mắc về tiền bạc tưởng như đã khiến ông Perez từng phải rút lui khỏi bàn đàm phán với Frankfurt, trước khi những hối thúc từ thành công trong quá khứ đẩy ông tiến về nước Đức.

Galactico mới của Perez

Và Florentino Perez cũng không muốn bất cứ ai nhắc tới Ronaldo nhiều hơn nữa, nói về những bàn thắng đã chạy trốn khỏi Bernabeu, hay những điều tương tự như vậy. Sự có mặt của Luka Jovic ở đây là kết thúc cho một trong những chương bóng đá buồn bã trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia, gắn với những năm tháng đỉnh cao chói lọi của ông Perez.

Nhưng nếu coi như những vấn đề của Real Madrid sẽ được giải quyết thì chúng ta cần biết gì về chàng trai 22 tuổi đã từ chối Barcelona để tới sân Bernabeu tráng lệ cùng dự án thể thao rành mạch của Zinedine Zidane?

Tomislav Milicevic, trong một ngày tình cờ có mặt ở Bijeljina để theo dõi một trận đấu của các cậu bé 10 tuổi, và ngay khi giở cuốn sổ màu nâu và đặt bút xuống viết những dòng đầu tiên, ông đã bị thu hút bởi cậu nhóc chừng 8 tuổi, với trái bóng như dính trong chân, và tỏ ra hoàn toàn thoải mái xử lý mọi tình huống với sự thông minh hiếm có.

Lúc đó, trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 10 phút, nhưng đó là khoảng thời gian vừa đủ để ông khám phá ra một viên ngọc thô với khả năng kiểm soát bóng và những kĩ năng vượt trội so với các bạn cùng trang lứa.

“Cậu bé khiến tôi nhớ tới Gerd Muller với khả năng chơi bóng gần giống như vậy”, Milicevic, người sau này trở thành HLV của đội trẻ Red Star nhớ lại, “Luka chơi tốt cả hai chân, có sự nhạy cảm trước khung thành, biết chơi đồng đội, và ý nghĩ duy nhất của tôi về cậu bé là nó có khả năng ghi bàn bẩm sinh”.

Ghi bàn trong mọi tình huống không phải là thứ có thể dễ dàng có thể học được, mà nó là khả năng trời phú, thật may, Luka Jovic vẫn còn giữ được những điều thiên bẩm này cho đến tận bây giờ. Thể hình chắc nịch, nhưng nhanh nhẹn và khéo léo, Luka Jovic trông có vẻ giống những trung phong như Romario trong quá khứ hay Sergio Aguero của hiện tại, những người có thể hoạt động độc lập với kĩ thuật hoàn hảo, chơi tì đè hoặc càn lướt, dứt điểm hai chân và không chiến đều hay.

Cậu bé hảo ngọt của Red Star

Nhưng để tới Bernabeu tráng lệ này, Luka Jovic đã phải trải qua một hành trình không dễ dàng như chờ đợi. Anh lớn lên cùng bố mẹ và chị gái ở vùng quê Batar, cách Bijeljina 14 dặm, và những thần tượng lớn thuở thiếu thời của anh là Zlatan Ibrahimovic và Radamel Falcao, cùng với đó là một quãng đường dài đến hơn 100 km mỗi ngày từ Batar tới Belgrade để tập luyện cùng đội trẻ của Red Star mỗi ngày thật sự có thể khiến bất cứ cậu bé nào cũng thấy nản lòng.

“Cậu bé là một tài năng đặc biệt, có cái mũi thính nhạy trước khung thành, một món quá mà Chúa đã ban tặng”, Slavisa Stojanovic, HLV của Red Star vào năm 2013 nhớ lại cậu nhóc được ông đặc cách đưa lên đội một vào năm 2014.

Nhưng đôi khi anh cũng làm ông phát điên lên khi tỏ ra khá lười biếng trong các buổi tập, để tóc dài và khá điệu đàng với vẻ ngoài của mình. Nhưng đó chưa phải là điều đáng ngại nhất, mà thứ khiến Stojanovic đau đầu chính là thói hảo ngọt của Luka Jovic, anh thích tất cả mọi thứ ngọt ngào như sô cô la, bánh doughnut hay crisp, và nếu không thể kiểm soát được cân nặng, Luka Jovic sẽ đánh mất sự nhanh nhẹn và kĩ năng chơi bóng của mình.

“Jovic sẽ trở thành tiền đạo hay nhất châu Âu”, Zvezdan Terzic, giám đốc điều hành của Red Star nói sau khi Jovic chuyển tới chơi cho Benfica vào năm 2016, nơi anh gặp gỡ những người đồng hương Nemanja Matic, Lazar Markovic hay Ljubomir Fejsa. Nhưng cuộc sống ở Lisbon không tươi đẹp, Jovic chỉ được đá hai trận ở đây, trước khi tới Frankfurt vào mùa Hè 2017 với bản hợp đồng cho mượn kéo dài hai năm.

“Cậu ấy không cần đến một cơ hội để ghi bàn”, Niko Kovac, người đã nâng bước Jovic ở Frankfurt ca ngợi học trò cũ của mình, “Đôi khi chỉ cần nhìn thấy một nửa cơ hội là cậu ấy đã thấy bàn thắng trước mắt”.

Kể từ đó, cậu bé hảo ngọt Luka Jovic không dừng lại, và Bernabeu ngon như món doughnut yêu thích của anh lúc này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm