Real Madrid: Hàng công 'khủng' vẫn đói bàn thắng

11/08/2015 05:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 1 tháng dẫn dắt Real Madrid, Rafa Benitez đã giải quyết được một vấn đề vốn khiến họ trắng tay mùa trước: Củng cố hàng thủ. Nhưng chỉ biết phòng ngự sẽ không đem lại chiến thắng, mà bạn còn phải biết ghi bàn.

Đó chính là vấn đề mới nảy sinh với Benitez ở Real Madrid.

Hai gương mặt của Real Madrid

Đội bóng của Benitez đã đá 7 trận giao hữu trong mùa Hè này và thành tích phòng ngự của họ là rất đáng nể khi mới để thua vỏn vẹn 2 bàn, 1 lần ở trận thắng Man City 4-1 (từ chấm 11m) và bàn thua còn lại ở trận thua Bayern Munich 0-1 (thua vào phút cuối). Mà những đối thủ của họ đều không phải dạng vừa, đó là Man City, Bayern, Inter, AC Milan, Roma hay Tottenham.

Dù chỉ là giao hữu, nhưng một thực tế mà truyền thông TBN lẫn giới chuyên môn đều nhất trí là Real đã phòng ngự tốt hơn hẳn với Benitez. Mùa trước, Real của Ancelotti đã trắng tay một phần vì họ phòng ngự quá kém. Hàng thủ của đội bóng áo Trắng đã thua tới 38 bàn ở Liga mùa trước (trung bình 1 bàn/trận), nhiều hơn Barca tới 17 bàn. Real sở hữu hàng thủ tệ nhất trong Top 4, thậm chí còn kém cả đội xếp thứ 6 Villarreal (37 bàn thua).

Tuy vậy, sự chắc chắn nơi hàng thủ cũng có mặt trái của nó. Khi Real tập trung quá nhiều vào phòng ngự, khả năng tấn công và tạo đột biến của họ vì thế cũng kém đi trông thấy. Hôm Chủ nhật, trong trận giao hữu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Valerenga của Na Uy, đội bóng của Benitez cũng bị cầm chân không bàn thắng.

Quá phụ thuộc vào “BBC”

Tổng cộng, Real đã trải qua 4 trận đấu không biết ghi bàn trong mùa Hè này trước Rome, Milan, Bayern, và Valerenga, một sự chuẩn bị không thể tồi hơn trước mùa giải mới. Hai trận gần nhất, Real đều tịt ngòi, và điều tình cờ là bộ đôi Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã vắng mặt trong cả 2.

Vắng bộ đôi quan trọng nhất trên hàng công, Benitez đã trọng dụng Jese trong cả 2 trận đấu vừa qua trong vai trò mũi nhọn. Trước Valerenga, Jese đá cắm, Gareth Bale chơi hộ công trong khi hai cánh là James Rodriguez (phải) và Odegaard (trái). Còn ở trận thua Bayern, đá hộ công phía sau Jese là Isco trong khi Lucas Vazquez (phải) và Denis Cheryshev (trái) đảm nhiệm hai cánh.

Tuy vậy, trong cả 2 sự sắp xếp này, Real đều tấn công thiếu đột biến. Trước Valerenga, Real chỉ tung ra được 4 cú sút trúng đích (so với 3 của đối thủ), còn ở trận đấu với Bayern là 3. Rõ ràng, ngay cả khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn cũng đang là vấn đề với Real khi họ thiếu Benzema, Bale và Ronaldo hoặc cả ba.

Với Bale, siêu sao người xứ Wales tỏ ra lạc lõng trong vai trò hộ công và đây có lẽ sẽ không phải là lựa chọn của Benitez khi bước vào mùa giải mới. Bale cần không gian để phát huy lợi thế tốc độ và đó là thứ anh không có ở vị trí hộ công.

Mặc dù Ronaldo sẽ góp mặt trong trận đấu đầu tiên của mùa giải với Sporting Gijon nhưng Benzema thì không được như vậy. Tiền đạo người Pháp chưa chắc đã kịp bình phục, buộc Benitez phải quyết định xem ông sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Jese đá cắm, hay thay đổi sơ đồ chiến thuật với sự vắng mặt của Benzema.

Nhiều khả năng, Benitez sẽ từ bỏ sơ đồ “tủ” 4-2-3-1 để chơi 4-3-3, như trong nửa sau trận đấu với Bayern (khi đó James, Mayoral và Asensio đá cao nhất, tương tự như BBC).

Nhưng dù thế nào, sơ đồ chiến thuật không quan trọng bằng sự sắc bén trong tấn công và dứt điểm, điều mà Real đang thiếu.

2 James Rodriguez đang là vua phá lưới của Real Madrid trong mùa Hè, nhưng anh cũng chỉ ghi được 2 bàn, vào lưới Inter và Tottenham.

5 Real đã thắng 5 trận trong mùa Hè này, nhưng có tới 2 lần họ chiến thắng trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 trong 90 phút, trước hai đội bóng Italy là Milan và Roma.

1,28 Với 9 bàn sau 7 trận đã chơi trong mùa Hè, Real chỉ đạt hiệu suất 1,28 bàn/trận, một con số quá thấp.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm