11/03/2020 13:15 GMT+7 | Real Madrid
(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Real Betis đã là thất bại thứ 10 kể từ khi Zinedine Zidane trở lại Bernabeu từ nửa cuối mùa trước, nó đến chỉ sau 50 trận cầm quân của HLV người Pháp, và đó là con số gây ngạc nhiên nếu biết rằng ở nhiệm kì đầu thì phải sau 105 trận Zidane mới để thua từng đấy.
Đó cũng là điều được dự báo trước cho những người trở lại. Huyền thoại người Pháp biết điều này và cả chúng ta cũng vậy. Nhưng tự mình kiểm chứng qui luật nghiệt ngã kiểu như thế cũng chẳng vui vẻ gì. Louis Van Gaal nếm trải dư vị này khi còn làm việc với Barcelona, ở nhiệm kì thứ hai của HLV người Hà Lan tại Camp Nou, ông bị tống cổ sớm để Radomir Antic cứu vãn cơ hội dự Champions League cho đội bóng xứ Catalunya.
Jose Mourinho cũng trải qua địa ngục này khi quay lại Chelsea lần thứ hai, và nó diễn ra không tốt đẹp chút nào, sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, ông bị các cầu thủ tống cổ khỏi Stamford Bridge một lần nữa trong sự cay đắng và mối quan hệ đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn với sân đấu và những cổ động viên từng coi ông là cả thế giới này.
Câu chuyện của Zidane không giống như thế, và Dải thiên hà mới chỉ để thua có 10 trận, và nó được tính từ tháng ba năm ngoái, thời điểm mà anh bất ngờ xuất hiện để thay thế cho người tiền nhiệm Santiago Solari sau khi đội bóng Hoàng gia bị đá bay khỏi ba đấu trường La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League.
Real Madrid vẫn có mọi thứ trong tay, dù về lý thuyết, họ đã đặt một chân ra khỏi Champions League, và có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Barcelona, khi lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn đại kình địch trong 11 vòng còn lại, và hơn về chỉ số đối đầu với đội bóng xứ Catalunya.
Không cần phải quá hoảng loạn vì thất bại tại Villamarin đêm trước, nhưng cần cẩn trọng với những kế hoạch B hay C của HLV người Pháp. Real Madrid cần một sự liên tục và nhịp điệu trong lối chơi để duy trì được mọi lợi thế của mình. Và họ cần có một thái độ đúng đắn sau khi để thua 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, mà thất bại trước Sociedad đã ném họ ra khỏi Cúp nhà Vua, và trận thua Manchester City cũng đã đóng một nửa cánh cửa của họ tại Champions League.
Sự sống không tự diệt sau trận thua Betis, nhưng sẽ là sự mục ruỗng nguy hiểm từ bên trong nếu những ngôi sao của Dải thiên hà không kịp thời trở lại là những gì hay nhất của họ như trong khoảng hai tháng trước đó.
Trần Dũng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất