Real Madrid – Celta Vigo 7-1: Ronaldo lên khi Real xuống

07/03/2016 06:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 4 bàn thắng ở trận gặp Celta Vigo khiến nhiều người có cảm giác Ronaldo đang tiến gần đến sự thật của lời chỉ trích nhắm vào đồng đội sau trận derby thủ đô Madrid: Nếu những người khác cùng đẳng cấp với anh, Real đã đứng đầu bảng xếp hạng.

Nhưng sự thật là nếu tiền đạo 31 tuổi này ghi bàn trong các trận quyết định với Barcelona và Atletico Madrid, đội bóng Hoàng gia mới ung dung ngự trị ở vị trí số 1, giống như ngôi sao của họ trong danh sách Vua phá lưới.

Nhiều bàn nhưng ít chất

Ronaldo đặt tay lên tai hướng về phía khán đài Bernabeu, nơi xuất hiện những tiếng la ó và chế giễu anh từ đầu trận sau khi ghi bàn thứ hai. Là ngôi sao rất khổ. Không ghi bàn, bị chỉ trích. Ghi bàn rồi, vẫn bị nói như thường.

Ở một góc khán đài khác, các cổ động viên Real treo băng rôn trích dẫn câu nói nổi tiếng của huyền thoại Di Stefano: “Khoác lên người chiếc áo biểu tượng này, bạn phải đổ mồ hôi vì nó”. Ronaldo đã dốc hết sức và tài năng cho Dải thiên hà trong 7 năm qua. Nhưng xen lẫn những nụ cười và tràng pháo tay tán thưởng, là những tiếng huýt sáo.

 Zidane: ‘Người ta càng la ó, Ronaldo càng... đá hay’

Zidane: ‘Người ta càng la ó, Ronaldo càng... đá hay’

Zinedine Zidane nói rằng chỉ trích của các CĐV Real Madrid càng khích lệ Cristiano Ronaldo thăng hoa.

Poker của Ronaldo không làm thỏa mãn sự khó tính của các Madridista? Nếu mành lưới đó là của Barcelona hay Atletico thì mọi thứ sẽ khác. Dù trước tiên, tất cả vẫn thưởng thức và phân tích về kĩ năng ghi bàn thượng hạng của Ronaldo. Một nhà báo đã hỏi HLV Zidane về kĩ thuật sút phạt của CR7 sau trận đấu với Celta, câu trả lời là: “Bạn có thể nói rằng, tôi đã tiến gần đến trình độ sút phạt của cậu ấy”.

Nhưng người ta không chỉ nói về sự hoàn hảo của những bàn thắng. Không nói về những kỉ lục cá nhân mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tạo ra. Mà sẽ háo hức về cơ hội giành chức vô địch La Liga sau 3 năm trắng tay liên tiếp của Real nữa.

27 bàn anh ghi được ở La Liga, đóng góp đến 40 trong tổng số 60 điểm Real có được sau 28 vòng đấu. Nhiều nhưng không chất. Anh mở tỉ số trong 5 trận gặp Espanyol, Celta Vigo, Malaga, Bilbao và Levante. Im tiếng khi Real thua những ông kẹ như Sevilla, Barcelona, Villareal và Atletico Madrid. Đều là những trận có tính chất quyết định tới cơ hội giành ngôi đầu. Liệu có phải là sự hoài phí những cú đúp hay poker, thậm chí là repoker Ronaldo đã có trước những đội khác?

Ronaldo là số 1, Real là số 2

Các cổ động viên Real không nghi ngờ về tài năng của Ronaldo. Nhưng luôn hoài nghi về mục tiêu của ngôi sao này: Anh thích cạnh tranh các danh hiệu cá nhân hơn hay là muốn các danh hiệu tập thể hơn?

CR7 từng cắt ngắn một buổi họp báo khi bị hỏi quá nhiều về sự thân thiết của bộ ba MSN vào giữa tháng Hai vừa rồi. Người ta ghi lại được những gì anh nói rất nhỏ: “Ăn tối, ôm hôn nhau ăn mừng thì sao chứ. Điều quan trọng nhất là những gì làm được trên sân”. Trước đó, anh bày tỏ sự khó chịu về tình huống phối hợp đá phạt đền của Messi và Suarez. Ronaldo không thích bị vượt mặt về số bàn thắng.

Nghĩa là, Ronaldo lảng tránh câu hỏi xoáy về sự tự tôn ở Bernabeu so với tinh thần tập thể của Messi, Neymar, Suarez ở Camp Nou. Né việc bị chỉ trích vì sự ích kỉ trên sân đấu, ở đây là khát khao danh hiệu cá nhân hơn là thật sự nghĩ về đội bóng.

Đây là những gì diễn ra sau trận derby Madrid: Anh ghi 4 bàn và kiến tạo một bàn. Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và khiến mình thật nổi bật trên các trang báo. Tình thế hợp lý là Real hết cơ hội vô địch, Ronaldo nghĩ tới cuộc đua cá nhân với Luis Suarez và Messi. Giống như mùa trước, khi đội bóng Hoàng gia không thể đảo ngược tình thế trước Barca. Anh chỉ chú tâm ghi bàn và giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu.

2 Với 4 bàn thắng ở trận này, Ronaldo đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất La Liga với 252 bàn, xếp sau Leo Messi.

352 Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng đã ghi được 352 bàn thắng cho Real Madrid chỉ sau 335 trận, với hiệu suất 1,05 bàn/trận và 96 lần kiến tạo.

36 Ronaldo đã có 36 hat-trick cho Real Madrid, trong đó có 30 hat-trick ở La Liga, 4 ở Champions League và 2 ở Cúp nhà Vua.

Vazquez bênh Ronaldo

Là một trong số những người bị Ronaldo bêu riếu sau trận derby thủ đô Madrid, nhưng Lucas Vazquez vẫn yêu mến và khâm phục ngôi sao người Bồ. “Đừng bao giờ nghi ngờ Ronaldo, anh ấy đã ghi 4 bàn trong trận này đấy và mọi người nên chúc mừng anh ấy thì hơn”, tiền đạo trẻ này nói sau trận gặp Celta Vigo.

Anh cũng khẳng định không có tiếng huýt sáo nào nhắm vào CR7, “Tôi chẳng nghe thấy gì cả, các CĐV Real rất lịch sự, luôn ủng hộ đội bóng và tôi nghĩ họ tán thưởng anh ấy chứ, hãy nhìn những gì họ thể hiện sau khi Ronaldo ghi bàn mà xem”.

Ủng hộ những ngôi sao lớn như Ronaldo luôn là một việc khôn ngoan, Vazquez đã thấy bài học của Bale và anh chẳng dại gì chọc vào cầu thủ này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm