Real Madrid - Barcelona 0-4: Nguy hiểm quá, ngài Perez!

22/11/2015 08:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Xuân 2006, Florentino Perez phải từ chức sau quá nhiều vấn đề mà chính ông là người tạo ra. Rất có thể, sau gần 10 năm, điều đó sẽ lặp lại, sau khi Real Madrid bị Barca “tát sưng mặt”.

1. Một trong những giấc mơ lớn nhất của Perez khi lên ngồi ghế Chủ tịch Real là phát triển đào tạo trẻ. Ông đã thất bại trong nhiệm kỳ đầu 2000-2006, và quyết thực hiện giấc mơ khi trở lại Bernabeu mùa Hè 2009.

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo trẻ của Real không có nhiều cải thiện. Đội Real B vẫn phải đá ở Segunda B (tương đương với hạng Ba), bất chấp việc Perez bỏ tiền vơ vét các tài năng trẻ trên khắp Tây Ban Nha và cả châu Âu.

Không những thế, kỷ nguyên thứ hai của Perez còn gắn liền cùng sự kiện các tượng đài bị đốn ngã không thương tiếc, như thể họ chỉ là cây xanh vô tri vô giác. Sau Raul Gonzalez là Iker Casillas. Họ đều là những người trưởng thành từ học viện La Fabrica, góp phần tạo ra những chu kỳ hoàng kim cho Real trong từng giai đoạn.

Khi những tượng đài bị “bứng nguyên cả gốc”, lần đầu tiên sau 52 năm, Real bước vào trận “Kinh điển” mà không có bất kỳ cầu thủ nào do mình đào tạo. Lần gần nhất điều này diễn ra là trận “Kinh điển” ngày 15/12/1963.

Ngược lại, dù mạnh dạn cất Lionel Messi trên ghế dự bị, HLV Luis Enrique vẫn có đến 5 cầu thủ được đào tạo ở La Masia, với Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba và Sergi Roberto. Trong đó, Sergi đá đúng vai của Messi.

2. “Florentino dimisión” (biến đi, Florentino), hiệp 2 trận “Kinh điển” bắt đầu bằng những tiếng la ó vang lên trên khán đài sân Bernabeu.

Có thể hiểu được cảm xúc của những Madridista, khi mà vài tháng nay họ luôn phải chứng kiến một tập thể hạng trung được thổi phồng bởi truyền thông. Chuỗi 14 trận bất bại trên các mặt trận? Chẳng mang ý nghĩa nào, khi Real vào vòng 1/8 Champions League theo cách đầy xấu hổ, và dễ bị bắt bài ở La Liga.

Những trận đấu giữ sạch lưới là cái cớ cho sự ảo tưởng, để người ta có quyền biện minh cho lối chơi mờ nhạt và thiếu sức sống.

Cùng kỳ mùa trước, Real dẫn đầu bảng La Liga và ghi 46 bàn thắng. Hiện tại thì sao? Real giành ít hơn 6 điểm, trong khi thành tích ghi bàn thực sự là một thảm họa: kém 20 bàn!

Thời điểm này năm ngoái, Real đã thắng thuyết phục Barca 3-1, trong đội hình không cần tiền vệ phòng ngự, và thẳng tiến đến chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp. Bây giờ, Benitez cũng không dùng tiền vệ phòng ngự thuần túy nào như người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, và Real như những đứa trẻ đầy ngơ ngác khi đi lạc vào vùng đất huyền ảo (sự huyền ảo ấy là những cú đi bóng, nhưng pha phối hợp và ghi bàn của các cầu thủ Barca. Bàn mở tỷ số của Luis Suarez đến sau 24 đường chuyền, nhiều nhất mùa này).

3. Real từng bị chê bai khi may mắn hòa Atletico, trong trận derby mà họ chấp nhận hạ mình xuống cửa dưới. Một trận đấu mà họ chỉ biết sống nhờ vào Keylor Navas. Mới đây, gần như tất cả mỉa mai Real, khi co cụm để đá với PSG trên sân nhà.

Ở vòng 11, Real bị Sevilla “lột trần” (từ của tờ Marca) bằng một thứ bóng đá tốc độ và mạnh mẽ. Barca còn làm hơn thế, khi khiến Real như một kẻ chẳng còn mảnh vải nào che thân. Lần đầu tiên sau 29 năm rưỡi, Real mới thua 0-4 trong trận “Kinh điển” ở Bernabeu.

HLV Rafa Benitez gây thất vọng, nhưng Chủ tịch Perez mới là nguyên nhân biến Real thành một đội bóng hạng hai. Ông đã đuổi việc Ancelotti khi gần như tất cả phản đối quyết định ấy, ném tiền cho những cầu thủ không cần thiết (còn ai nhớ Real mua Mateo Kovacic với giá 35 triệu euro)?

Cầu thủ thất vọng, cử tri thất vọng, CĐV chán nản và cảm thấy hổ thẹn. Rồi Perez sẽ lại phải từ chức như năm 2006?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm