Real Madrid: Bàn thắng lại mất tích ở Madrid

10/08/2021 18:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều tin tức về Real Madrid lúc này, vì người ta còn bận nói về Messi và Barcelona. Cũng không nhiều người quan tâm tới kết quả của đội bóng Hoàng gia trong các trận giao hữu, mà nếu để ý tới, thì nó chỉ toàn là tin xấu.

Bóng đá hôm nay 10/8: Messi đạt thỏa thuận với PSG. Lukaku ra mắt Chelsea tuần này

Bóng đá hôm nay 10/8: Messi đạt thỏa thuận với PSG. Lukaku ra mắt Chelsea tuần này

Bóng đá hôm nay 10/8: PSG bán 10 cầu thủ vì Messi. Lukaku ra mắt Chelsea trong tuần này. Lịch thi đấu bóng đá.

Tất nhiên, tin xấu ở đây là về mặt kết quả trận đấu, và nếu nó không đại diện cho chất lượng bóng đá của Dải thiên hà thì không thật sự đáng lo ngại, nhưng ở khía cạnh nào đó, thì tin xấu thường làm cho người ta cảm thấy không vui vẻ hoặc cảm thấy HLV Ancelotti còn quá nhiều việc phải làm với các học trò của mình.

Cải thiện thể lực

Trong cả mùa Hè, Carlo Ancelotti chỉ sử dụng 2 trận giao hữu để tìm hiểu lại đội bóng mà sau 6 năm ông mới gặp lại trên tư cách HLV trưởng, một trong số đó là thất bại trước Rangers, trận còn lại như đã biết là hòa không bàn thắng với AC Milan, sau khi Gareth Bale đá hỏng quả phạt đền.

Phần còn lại, ông cùng HLV thể lực Pintus tập trung cải thiện thể lực của các cầu thủ, đây là phần quan trọng nhất với HLV người Italy. Hai năm đại dịch đã thay đổi nhiều thứ, một trong số đó là lịch thi đấu bị co bóp và căng thẳng hơn thường lệ, những giải đấu bị dồn lại và tạo ra áp lực quá lớn lên thể lực của các cầu thủ.

Real Madrid đánh mất chức vô địch vào tay Atletico Madrid mùa trước không phải vì đối thủ xuất sắc hơn họ, mà vì các trụ cột chấn thương quá nhiều, Ramos, Carvajal, Hazard dành phần lớn thời gian mùa trước cho việc điều trị. Toni Kroos suy giảm thể lực, Varane đánh mất phong độ vì quá tải. Tất cả những điều đó ảnh hưởng xấu tới kế hoạch của Zinedine Zidane, dù huyền thoại người Pháp đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ danh hiệu La Liga.

Tập trung giải quyết vấn đề thể trạng là ưu tiên của Ancelotti. Ông đã làm điều đó một cách quyết liệt nhất. Nếu các độc giả lớn tuổi yêu bộ truyện tranh Teppi nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ nhớ phân đoạn anh phụ trách tổ kiếm của trường Đông Hải áp dụng những bài tập khắt khe trong luyện tập, trong đó là đeo khẩu trang để chạy bộ và thi đấu, thì Pintus cũng làm điều tương tự.

Chú thích ảnh
Luka Modric và các đồng đội sẽ có một mùa giải đầy rắc rối ở phía trước

Các cầu thủ của Real Madrid được đeo mặt nạ trong các buổi tập của đội bóng, tất nhiên, ở trình độ khoa học và công nghệ cao để điều tiết lượng ôxy, để tăng sức chịu đựng của cầu thủ trong cường độ thi đấu quá mức, cũng như giúp họ vượt qua được ngưỡng giới hạn về thể lực của bản thân.

Những công thức tập luyện mới mẻ đó cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng nếu có điều gì khiến Real Madrid có thể vượt trên Atletico Madrid và Barcelona ở La Liga mùa giải mới, thì chắc chắn phải là sự bền bỉ, sức mạnh và sự dẻo dai.

Ở trận gặp AC Milan, hầu hết các cầu thủ của đội bóng áo trắng đều cho thấy sự khác biệt đó, Bale có vẻ mạnh mẽ hơn, Isco giàu năng lượng hơn và Alaba thì đặc biệt khiến tất cả tin rằng, phương pháp mà Pintus đang áp dụng là đúng đắn.

Khô hạn bàn thắng

Nhưng điều quan trọng nhất trên sân cỏ là bàn thắng, đây là tin xấu mà Ancelotti mang tới cho các Madridista sau hai trận giao hữu đầu mùa, Real Madrid chỉ ghi được một bàn sau 180 phút đã qua, dù vấn đề thật sự kéo dài đã 3 năm qua, kể từ sau sự ra đi của Ronaldo.

Nhưng người ta không thể đổ lỗi mãi cho điều đó sau khi đã sử dụng tới 4 HLV khác nhau kể từ mùa Hè 2018, từ Lopetegui, Solari, Zidane và hiện tại là Carlo Ancelotti. Nhưng sau đó, Real Madrid đang trở thành đội bóng có ít bàn thắng khi không có Karim Benzema, một thói quen không được phép lặp lại. Đó là lý do vì sao họ không đánh bại AC Milan, dù hệ thống phòng ngự của đối thủ chẳng mạnh gì cho lắm, nhưng vẫn có thể vô hiệu hóa mọi tiền đạo của Ancelotti.

Và đó cũng là lý do mà truyền thông thân Real tin rằng, ngài chủ tịch Florentino Perez đang chờ đợi một cuộc gọi từ người đồng cấp Al Khelaifi về trường hợp của Kylian Mbappe, dù cho điều đó là bất khả thi khi sự chờ đợi kéo dài đến khó chịu.

HLV người Italy có thể cảm thấy mãn nguyện về cách ông đạo diễn trận đấu, với những yêu cầu đảo bóng sâu xuống hai biên nhiều hơn, đẩy số lượng cầu thủ ở 1/3 sân đối thủ lên trong những tình huống phản công nhanh. Nhưng cuối cùng thì người ta cần nhìn thấy hiệu quả của chiến thuật đó, nó nằm ở số bàn thắng hoặc tối thiểu là số cơ hội tạo ra, và điểm này thì Real Madrid vẫn phải chờ tới khi Benzema trở lại để biết chắc, họ làm tốt đến như thế nào.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm